‘Chúng tôi không cầu nguyện’: Thị trưởng California làm im lặng người mẹ tại cuộc họp Hội đồng thành phố.
“Chúng tôi không cầu nguyện.”
Nguồn: https://cbn.com/news/us/we-dont-do-prayer-california-mayor-silences-mother-city-council-meeting
Đó là những lời mà một thị trưởng tại một thành phố ở miền Nam California đã thốt ra khi cố gắng làm im lặng Tarin Swain, một bà mẹ sáu đứa con đã lên tiếng phản đối những gì bà mô tả là “quá trình chuyển đổi xã hội” của con gái mình dưới bàn tay của hệ thống trường công.
Swain đã tham dự một cuộc họp của Hội đồng thành phố Quận Ventura vào ngày 18 tháng 3, tại đó bà đã lên diễn đàn để lên tiếng phản đối Chính sách Tự chủ, Quyền và Bình đẳng của Cộng đồng (CARE) được đề xuất, một đạo luật khẳng định, một phần, “Thành phố Ventura và các cơ quan thực thi pháp luật của thành phố sẽ không: Tham gia vào việc thực thi bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào hình sự hóa hoặc hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính cho người lớn hoặc trẻ vị thành niên, với điều kiện dịch vụ chăm sóc đó được cung cấp với sự chấp thuận của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép và, trong trường hợp trẻ vị thành niên, phải có sự đồng ý của cha mẹ theo luật hiện hành của tiểu bang California.”
Nếu được chấp thuận, chính sách này sẽ biến Ventura thành “thành phố trú ẩn” cho sự tiến bộ của LGBT ở trẻ em và phá thai, được gọi là “quyền sinh sản” theo ngôn ngữ trong luật định.
Note: LGBT: viết tắt từ 4 chữ: lesbian, gay, bisexual, and transgender (often used to encompass any sexual orientations or gender identities that do not correspond to heterosexual norms) ĐƯỢC HIỂU LÀ đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (thường được dùng để bao hàm bất kỳ khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới nào không tương ứng với chuẩn mực dị tính).
Về phần Swain, bà cho biết các nhân viên tại trường của con gái bà là Penny đã “thay đổi tên và giới tính của con bé trong lớp học và nói với con bé rằng sẽ không cho tôi biết” và “các giáo viên đã giới thiệu cho con bé những cuốn sách ‘trưởng thành’ đồng tính nam không phù hợp mà không có sự đồng ý của tôi”.
Vì vậy, khi Swain, giám đốc tiếp thị của Moms for America, bước lên bục phát biểu, bà bắt đầu bằng cách tuyên bố, “Tôi là một bà mẹ của sáu đứa con và Trường công lập Quận Ventura đã chuyển đổi xã hội cho con gái tôi mà không có sự đồng ý của tôi”, liên tục bị những người bất đồng chính kiến ngắt lời và hét lên, “Dối trá, dối trá, dối trá!”

Bà tiếp tục nói: “Hôm nay tôi đến đây chỉ để cầu nguyện, và tôi muốn tôn vinh Cha của tôi trên thiên đàng”.
“Lạy Cha, con chỉ đến với Ngài nhân danh Chúa Jesus”, Swain cầu nguyện. “Con cầu xin, Cha ơi, rằng Cha sẽ phá đổ những đồn lũy ở nơi này. Con cầu xin, Cha ơi, rằng Cha sẽ vực dậy những người trong căn phòng này.”
Đến lúc này, người mẹ đã phải đối mặt với những tiếng la ó dữ dội và khi bà đang cố gắng kết thúc lời cầu nguyện của mình, Thị trưởng Ventura Jeannette Sanchez-Palacios đã ngắt lời bà, cảnh cáo Swain, “Chúng tôi không cầu nguyện. Xin hãy kết thúc lời bình luận của bà.”
Một lần nữa, Swain tiếp tục.
“Tôi cầu nguyện tất cả những điều này nhân danh Chúa Jesus, Chúa Con, Chúa Cha và Chúa Thánh Linh,” bà kết luận. “Jesus Christ là Vua của các vua và Ngài là Chúa của các chúa.”
Trong một cuộc phỏng vấn với The Christian Post, Swain cho biết ban đầu bà không có kế hoạch cầu nguyện trên bục giảng. Tuy nhiên, kế hoạch của bà đã thay đổi khi bà nhận ra mình có quá ít thời gian và những điểm nói chuyện được viết sẵn của bà quá dài so với khung thời gian một phút.
Người mẹ theo đạo Chúa đã thừa nhận rằng bà đã bị bất ngờ khi thị trưởng ra lệnh cho bà ngừng cầu nguyện.
“Lúc đầu, tôi thậm chí không nghe thấy thị trưởng bảo tôi dừng lại vì đám đông phía sau tôi quá ồn ào”, Swain nhớ lại. “Sau đó, có một người đàn ông trong cộng đồng đến gặp tôi và bày tỏ rằng trong nhiều năm tham dự hàng trăm cuộc họp của Hội đồng thành phố Ventura, ông chưa bao giờ thấy ai bị ngăn cản cầu nguyện. Đối với tôi, đó là bằng chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện”.
Công bằng mà nói với Sanchez-Palacios, bà cũng đã gọi những người biểu tình, thúc giục họ ngừng ngắt lời người phát biểu. Bà nói với đám đông, “Chúng ta đều là người trưởng thành. Các bạn có thể làm tốt hơn”.
Bạn có thể xem cuộc trao đổi trong video bên dưới:
–
admin
Câu hỏi mở:
Điều gì xảy ra khi con người không cầu nguyện?Thảm họa hay sự thăng tiến của nền văn hóa Mỹ?