Các diễn giả từ sự kiện sắp tới “Tái hiến 250 năm: Đại lễ cầu nguyện, ngợi khen và tạ ơn toàn quốc” đã chia sẻ với tờ The Christian Post rằng họ hy vọng sự kiện này sẽ mang đến cơ hội cho người Mỹ nhớ về di sản tâm linh của mình đồng thời hướng đến sự ăn năn hối cải cá nhân.
Được tổ chức bởi chiến dịch Freedom 250 do Nhà Trắng hậu thuẫn như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, lễ hội cầu nguyện kéo dài cả ngày trên Quảng trường Quốc gia trước Điện Capitol Hoa Kỳ được ca ngợi là “lễ tái khẳng định đất nước chúng ta là Một Quốc gia Dưới sự che chở của Chúa” và là “khoảnh khắc quốc gia có một không hai trong đời”.
Hàng ngàn người, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính phủ khác, dự kiến sẽ tham gia sự kiện này, với các hoạt động như đọc Kinh Thánh, chia sẻ lời chứng, cầu nguyện và một khoảnh khắc trọng tâm là tái hiến dâng để tôn vinh Chúa vì hai thế kỷ rưỡi tự do của quốc gia.

‘Ý nghĩa lịch sử và mệnh lệnh tiên tri’
Mục sư Samuel Rodriguez, một nhà lãnh đạo tôn giáo phát biểu tại sự kiện, đồng thời là chủ tịch của Hội nghị Lãnh đạo Cơ đốc giáo người Mỹ Latinh Quốc gia, cho biết ông tin rằng Lễ Tái Hiến 250 mang cả “ý nghĩa lịch sử và mệnh lệnh tiên tri”.
“Ý nghĩa lịch sử, dĩ nhiên, là điều hiển nhiên: 250 năm kể từ ngày thành lập quốc gia, ý nghĩa của nó. Và mệnh lệnh mang tính tiên tri là một sự thiết lập lại, một sự khẳng định về những gì thực sự làm cho chúng ta trở nên đặc biệt,” ông nói.
Sự kiện này trùng với kỷ niệm 250 năm Đại hội Lục địa lần thứ hai, ngày mà họ gọi là “ngày sám hối, ăn chay và cầu nguyện” giữa những thử thách của chiến tranh, chưa đầy hai tháng trước khi họ tuyên bố độc lập.
Nhớ lại nền tảng tinh thần của nó, Rodriguez nói rằng điều làm nên sự khác biệt của nước Mỹ không phải là sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế hay những thành tựu công nghệ, mà chính là “ý tưởng cấp tiến về Thượng đế tối cao hơn con người và con người tối cao hơn chính phủ”.
“Điều làm cho nước Mỹ trở nên đặc biệt chính là ý niệm rằng các giá trị của chúng ta, bắt nguồn từ hệ thống giá trị Do Thái – Cơ Đốc giáo, đến từ Chúa. Giá trị, quyền lợi của chúng ta đến từ Chúa. Và ý niệm mang tính đột phá đó đã thay đổi thế giới.”
Rodriguez nhận thấy rằng Hoa Kỳ hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần, nhưng ông bày tỏ hy vọng về sự ăn năn, phục hưng và cải cách giữa bóng tối tâm linh đang bao trùm . Ông lạc quan nhận thấy rằng đặc biệt là giới trẻ đang ngày càng đổ xô đến các nhà thờ khi doanh số bán Kinh Thánh đạt mức cao kỷ lục .
“Chúng ta cần phải ăn năn hối cải khỏi sự thờ thần tượng,” ông nói. “Chúng ta đã trở thành một quốc gia tự yêu mình, ích kỷ ở mức độ lớn. Rạn nứt, bất hòa và xung đột.” Nhớ lại ảnh hưởng của nhà truyền giáo George Whitefield và ” Trung đoàn Áo choàng đen ” của giới giáo sĩ trong việc đặt nền móng cho Cách mạng Mỹ, Rodriguez cho rằng bất kỳ chất xúc tác nào cho sự chuyển đổi quốc gia đều phải mang tính tâm linh.
Ông nói: “Việc tái cam kết 250 về cơ bản là ‘trở về trung tâm, trung tâm tâm linh của việc tìm lại trái tim tâm linh của chúng ta; một sự khẳng định lại đạo đức của chúng ta, đó là hệ thống giá trị Do Thái – Kitô giáo của chúng ta'”.
‘Chỉ trích xuất phát từ sự thiếu hiểu biết’
Tổ chức Rededicate 250, với sự tham gia của 19 nhà lãnh đạo tôn giáo, ngoại trừ giáo sĩ Do Thái Chính thống Meir Soloveichik, đã vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối cho rằng thông điệp của tổ chức này quá nặng tính Do Thái-Kitô giáo.
Faithful America, tự mô tả mình là “mạng lưới những người theo đạo Cơ đốc tiến bộ”, đã lưu hành một bản kiến nghị lên án sự kiện này là “mưu đồ cho chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc da trắng” đi ngược lại với sứ mệnh của Chúa Giê-su Christ, người mà họ cho rằng “chưa bao giờ tổ chức các cuộc phục hưng quy mô lớn” và “chưa bao giờ tổ chức các buổi cầu nguyện công khai”.
Annie Laurie Gaylor, đồng chủ tịch của Freedom From Religion Foundation, một nhóm pháp lý vô thần, đã lên án sự kiện này là “một sự kiện do chính phủ tổ chức, đánh đồng lòng mộ đạo với lòng yêu nước và miêu tả một nhánh Cơ đốc giáo cụ thể là cốt lõi của bản sắc Mỹ”, theo một tuyên bố .
Rodrigeuz bác bỏ những lời chỉ trích đó, lưu ý rằng một sự kiện nhằm mục đích tái hiến dâng tinh thần cho nước Mỹ nhất thiết phải tập trung vào di sản tôn giáo mà đất nước này đã hình thành từ đó.
“Tôi thích việc chúng ta là một thị trường ý tưởng, và tôi là người ủng hộ mạnh mẽ tự do tôn giáo như một bức tường thành chống lại chủ nghĩa toàn trị. Tôi thích việc chúng ta có thể ở đây và thờ phụng bất cứ điều gì bạn muốn theo ý thích của mình,” ông nói.
“Nói tóm lại, chúng ta đang tái khẳng định giá trị của nước Mỹ. Điều này có nghĩa là gì? Nguồn gốc tinh thần của nước Mỹ đến từ đâu? Một hệ thống giá trị Do Thái – Cơ Đốc giáo. Vậy, chúng ta đang làm gì bây giờ? Khẳng định điều đó. Nó không phải là sự pha trộn, cũng không phải là sự mơ hồ: đó là một hệ thống giá trị Do Thái – Cơ Đốc giáo. Nó không phải là chủ nghĩa nhân văn thế tục,” ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng tất cả những người sáng lập đều là người theo Cơ Đốc giáo hoặc theo thuyết duy thần .
Eric Metaxas, một tác giả theo đạo Cơ đốc, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Nhà Trắng và cũng sẽ phát biểu tại sự kiện này, cho biết những lời chỉ trích chống lại Rededicate 250 “có vẻ mang tính thế tục cực đoan, điều này không chỉ trái ngược với tất cả những người sáng lập quốc gia mà còn trái ngược với các văn kiện lập quốc của chúng ta.”
Trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập, Metaxas lưu ý rằng nước Mỹ được xây dựng trên cơ sở khẳng định rằng các quyền bất khả xâm phạm đến từ Chúa và chính phủ của nước này tồn tại để bảo vệ những quyền đó. Ông nói rằng một số người trong cuộc Cách mạng Mỹ hiểu rằng họ đang thiết lập một hình thức tự quản gợi nhớ đến giao ước Sinai , và cảnh báo về hậu quả của việc từ bỏ nền tảng đó.
“Những người chỉ trích cuộc tụ họp này, chính họ cũng không có một tầm nhìn khác. Quyền của chúng ta đến từ đâu, nếu không phải từ Chúa? Họ có nói là từ chính phủ không? Nếu chính phủ ban cho bạn quyền, chính phủ cũng có thể tước đoạt quyền của bạn. Chính phủ có thể bảo bạn phải tin vào điều gì, không được tin vào điều gì.”
“Vì vậy, tôi thấy đây là lời chỉ trích xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về những gì văn kiện lập quốc của chúng ta nói và những nguyên tắc mà đất nước chúng ta được xây dựng dựa trên đó,” ông nói thêm.
Trong quá trình nghiên cứu sâu về tư tưởng của các nhà lập quốc để viết cuốn sách sắp xuất bản về Cách mạng Mỹ, Metaxas đã “kinh ngạc” trước sự nghiêm túc trong đức tin và sự sẵn sàng hy sinh vì những gì họ tin tưởng.
“Không thể phủ nhận được sự nghiêm túc của họ đối với đức tin và tầm quan trọng của đức tin Kitô giáo đối với chính phủ mà họ hy vọng sẽ thành lập,” ông nói, đồng thời cho rằng tấm gương của họ tiếp tục là một bài học khiêm nhường, khuyến khích mọi người Mỹ nhận ra trách nhiệm đạo đức của chính mình.
Tự do và đức hạnh không thể tách rời, Metaxas nói, và ông lo ngại rằng “nhiều người trong chúng ta, kể cả nhiều người Kitô hữu, thực sự đã đánh mất sự kết nối với điều này.”
“Vì vậy, tôi hy vọng rằng năm kỷ niệm 250 năm này sẽ là thời điểm mà người Mỹ hào hứng tìm hiểu về câu chuyện của chúng ta và ăn mừng những gì chúng ta đang có. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bỏ qua điều đó quá lâu rồi, giờ chúng ta nên nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Và tôi cho rằng đây là năm để làm điều đó,” ông nói.
‘Quá nhiều sự đổ vỡ’
Cissie Graham Lynch, người sẽ phát biểu tại sự kiện cùng với cha mình, Franklin Graham, cho biết chương trình Rededicate 250 mang đến cơ hội cho cả nước hướng về Chúa vào thời điểm mà nhiều người Mỹ cảm thấy tan vỡ.
“Tôi nghĩ người dân trên khắp đất nước – tôi có thể cảm nhận được – rằng hiện tại có điều gì đó bất ổn sâu sắc trong quốc gia chúng ta và trên thế giới,” bà nói.
“Có sự lo lắng, chia rẽ, hoang mang, giận dữ. Có cả sự trống rỗng về mặt tâm linh. Chúng ta đang chứng kiến các cuộc chiến ở Trung Đông, chiến tranh ở Ukraine và sự bất ổn ngày càng gia tăng. Tôi nghĩ đất nước chúng ta đang gặp khó khăn, và tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để quay trở lại với Chúa và nhận ra rằng chúng ta cần Ngài,” bà nói.
Ông nội của Lynch, nhà truyền giáo quá cố Billy Graham, đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc vào cuối đời về tình trạng tâm linh của nước Mỹ. Mặc dù thừa nhận rằng “có quá nhiều sự đổ vỡ” trong đất nước, Lynch cũng lưu ý rằng cả những tội lỗi hủy hoại mà ông nội cô cảnh báo và niềm hy vọng của Phúc Âm mà ông rao giảng vẫn không thay đổi.
“Tôi thường xuyên nghe ông nội tôi trên SiriusXM — kênh Billy Graham — và ông ấy đã nói về những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Rất nhiều thông điệp đó đã có từ 30 hoặc 40 năm trước, nhưng bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy đang nói về chính trị và văn hóa hiện đại, bởi vì không có vấn đề nào là mới cả,” bà nói, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hàn gắn quốc gia phải bắt đầu từ trái tim mỗi cá nhân.
“Tôi nghĩ điều tôi hy vọng ở sự kiện này là mọi người sẽ được khích lệ, các nhà thờ sẽ được khích lệ để đứng vững trên lẽ thật của Chúa, để mạnh dạn rao giảng lẽ thật đó và không lùi bước,” bà nói. “Nhưng cũng cần có ý thức khẩn cấp trong thời đại chúng ta đang sống. Mọi người cần nghe rằng Chúa yêu thương họ, yêu thương họ đến nỗi Ngài đã sai Con trai Ngài là Chúa Giê-su đến vì họ, và rằng có niềm hy vọng nơi Ngài.”
Tác giả:
Jon Brown là phóng viên của tờ The Christian Post. Vui lòng gửi tin tức đến địa chỉ [email protected]Các bài viết liên quan
Hướng Đi Ministries