Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / THẦY ƠI / TÔI CÓ THỂ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỖI?

TÔI CÓ THỂ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỖI?

Bài trước đây:

ĐỨC CHÚA TRỜI CHỌN TÔI HAY TÔI CHỌN NGÀI?

TÔI CÓ THỂ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỖI?

 

Đây là một câu hỏi quan trọng cho tín nhân. Câu hỏi này đem đến sự chia rẽ giữa vòng các giáo phái Cơ đốc, vì câu trả lời của một số hệ phái khác biệt nhau.

Hy vọng của chúng tôi là khích lệ các tín nhân tìm thấy sự cứu rỗi chắc chắn ở trong Christ. Có nhiều lý do để nói rằng Cơ đốc nhân không thể đánh mất sự cứu rỗi của mình.

Về căn bản, Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi (Giô-na 2:10). Ngài là Đấng ban cho sự cứu rỗi (Rô-ma-6:23) đến với tất cả những ai bằng lòng tiếp nhận (Giăng 1:12; 11:25). Sự cứu rỗi không phải là một điều gì đó mà chúng ta có thể dùng sức riêng để có (Ga-la-ti 2:16; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5-6). Nó được cung ứng từ TRỜI. Kinh Thánh dạy rằng: “các sự ban cho và kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” (Rô-ma 11:29) và “Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2).

Trong Tân Ước Chúa Giê-su dạy: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29). Những lời này bảo đảm sự cứu chắc chắn cho tín nhân, không một ai có thể “cướp nổi chiên đó (các tín nhân) khỏi tay Cha.” Vì thế Phao-lô viết: “nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.”  (2 Ti-mô-thê 2:13)

Nhìn xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng khi một cá nhân đặt đức tin của mình nơi Đấng Christ, người đó trở thành một chi thể trong thân thể Christ (1 Côr. 12:13) và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13) cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30). Đó là lý do sứ đồ Phao-lô dạn dĩ công bố, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,  bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

romans_8_38_39_by_kcruss-d4ychq9

Sự an ninh vĩnh cửu trong sự cứu rỗi có hàm ý cho những ham muốn tư dục của tín nhân tiếp tục tồn tại mãi mãi? Không. Khi một người thực sự được cứu, người đó không còn cảm thấy thoải mái hay bình an nếu tiếp tục bơi lội trong tội lỗi. Sứ đồ Giăng viết, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:9). Có thể minh họa điều này như sau: Khi bạn đặt một con heo và một con chiên trong vũng bùn. Con heo sẽ thích thú ở lại trong đó, còn con chiên thì sẽ tìm cách ra khỏi vũng bùn. Những ai mà tiếp tục bơi lội trong tội lỗi – họ không phải là chiên.

Vì vậy giống như Phao-lô, chúng ta là những Cơ đốc nhân có thể tin chắc chắn sự cứu rỗi của mình trong Christ không thể bị đánh mất.

ÁP DỤNG

Dù bạn đang ở trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của Ngài lớn hơn tội lỗi và những hoài nghi của bạn. Giu-đe 24-25 viết, “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được,  là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.”

KINH THÁNH THAM KHẢO

Giăng 5:24; 6:37-40; 10:27-28; Rô-ma 4:5-6; Ê-phê-sô 1:4-5;, 13; 2:5-6; 2 Ti-lmo6-thê 1:12; 1 Phi-e-rơ 1:5

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

Huongdionline cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn