Thứ Tư , 24 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Hãy chọn lựa và quyết định dứt khoát

Hãy chọn lựa và quyết định dứt khoát

Bạn Muốn Cầu Trời?

Bạn cần biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã làm gì cho bạn và Ngài muốn bạn làm gì.

images

Bạn chỉ có một con đường duy nhất để biết để đến với Chúa Trời qua Con Một của Ngài. “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18).

Bạn có tin Chúa Giê-su là Con Một Chúa Trời không? Đối tượng đức tin của bạn có phải ở chỉ một mình Chúa Giê-su không? Bạn có tin Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá để đền tội cho bạn và giải thoát bạn khỏi án phạt tội lỗi không? Bạn có tin Chúa Giê-su đã sống lại, chiến thắng sự chết và có quyền ban sự sống đời đời cho bạn ngay hôm nay không?

Bạn cần mở miệng cầu Trời

prayer girl

Nếu bạn muốn cầu Trời, bạn có thể mở miệng ra thưa trực tiếp với Đức Chúa Trời. Bạn không cần một người nào làm trung gian. Hãy nói những lời thật phát xuất từ đáy lòng bạn. Bạn có thể cầu Trời bắt đầu với những lời chân thành đại ý như sau đây:

“Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Chúa đã yêu thương con và ban ơn cứu rỗi cho con. Hôm nay con muốn trở lại thờ Trời. Con tin Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá để cứu con thoát khỏi tội lỗi. Con tin Chúa đã sống lại và ban cho con quyền trở nên người con trong gia đình của Chúa. Nhờ những gì Chúa Giê-su đã làm, con xin Chúa tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Con xin mời Chúa ngự vào lòng con và đời sống con. Con tin cậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế và Chúa Tể của đời con. Xin giúp con sống cách đẹp lòng Chúa và tôn vinh Ngài suốt cuộc đời con. A-men.”

Hãy chọn lựa và quyết định dứt khoát

Bạn biết không, từ bỏ thờ hình tượng và trở lại thờ Trời là một quyết định quan trọng nhất, can đảm nhất. Có nhiều người sợ không dám quyết định. Họ buông xuôi cuộc đời cho may rủi. Họ tự an ủi, “Đến đâu hay đến đó.” Hãy lựa chọn và quyết định dứt khoát. Đứng chần chờ nữa. Đức Chúa Trời ban cho loài người có quyền tự do và Chúa tôn trọng quyền tự do đó. Chúa muốn mỗi người có quyết định dứt khoát về Chúa. Hoặc là tin Chúa hay là không tin Chúa. Hoặc là theo Chúa hay là không theo Chúa. Hoặc là thờ Chúa hay là không thờ Chúa. Hoặc nóng thật nóng hoặc lạnh thật lạnh. Bạn không thể vừa đi theo các tôn giáo cũ và vừa đi theo Đạo Trời. Bạn chỉ có thể chọn một trong hai.

Đức Chúa Trời phán, “Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Chúa Giê-su phán, “Các ngươi không được làm tôi hai chủ.” Hãy đọc Kinh Thánh và suy nghĩ đến kết quả của sự lựa chọn của bạn. Giống như chọn đi giữa tối và sáng? Giữa nô lệ và tự do? Giữa bất hạnh và phước hạnh? Bạn chọn nghe theo lời Chúa hoặc bạn chọn nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ. Hoặc bạn thờ Trời theo cách Chúa Trời chấp nhận (theo gương A-bên) hoặc bạn cứ thờ theo cách của loài người không được Chúa Trời chấp nhận (theo gương Ca-in). Hoặc bạn xây dựng ngôi nhà đức tin bằng gỗ, cỏ khô, và rơm rạ hoặc bạn xây dựng cơ nghiệp đức tin bằng vàng, bạc, bửu thạch. Bạn cần chọn một trong hai và quyết định dứt khoát.

images (1)

Hãy noi gương bà Ru-tơ, một thiếu nữ ngoại đạo đã lựa chọn và quyết định dứt khoát đi theo bà mẹ chồng đến nương nhờ Trời ở xứ Israel. Kinh Thánh chép: “Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi! Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói nữa” (Ru-tơ 1: 15-18). Thật là một sự lựa chọn dứt khoát và một quyết định dứt khoát. Dứt khoát thờ Trời bạn sẽ có tương lai.

Nếu bạn là người đầu tiên trở lại tin thờ Trời trong gia đình hay trong dòng tộc của bạn, thì bạn giống như tổ phụ đức tin của nhân loại là ông Áp-ra-ham. Hãy học hỏi đời sống của ông Áp-ra-ham và hãy suy gẫm lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho ông. Lời hứa nầy cũng dành cho bạn nữa. “Vả, Đức Chúa Trời có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế 12:1-3).

Hãy suy nghĩ đến quyết định khó khăn lúc đầu như thế nào đối với ông Áp-ra-ham. Ông là người đầu tiên bắt đầu một cuộc hành trình kỳ thú của đức tin và lý tưởng thờ Trời, Đấng có một và thật. Tôi tin và mong bạn sẽ là người Việt can đảm sống đức tin. Thật không sợ giả giống như vàng không sợ lửa.

Cảm ơn bạn đã đọc xong quyển sách nầy. Rất mong bạn liên lạc với chúng tôi để chúng ta biết nhau, giao thông với nhau và cùng giúp nhau tiến tới trên con đường học đạo, sống đạo và truyền đạo. Đạo Trời là chính đạo và đạo Trời là đạo thật.

hue 1

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 Bài trước: https://huongdionline.com/2016/06/06/duc-chua-troi-muon-chung-ta-cau-troi/   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn