LÒNG CAN ĐẢM BẤT KHUẤT
Đối với nhiều thế hệ tín đồ Cơ đốc giáo, Max Lucado là tiếng nói của sự trấn an và hy vọng; một mục sư với những cuốn sách bán chạy nhất và những bài giảng đã nhiều lần khẳng định với độc giả rằng nỗi sợ hãi không phải là lời phán quyết cuối cùng.
Nhưng ngay cả vị mục sư 71 tuổi của nhà thờ Oak Hills cũng tin rằng thời điểm văn hóa này mang một sức nặng bất thường, từ các vụ bê bối chính trị chiếm lĩnh các trang báo đến sự gia tăng các rối loạn lo âu và tỷ lệ tự tử ở giới trẻ. Ông nói, nhiều tín đồ Cơ đốc giáo ngày càng tự hỏi không chỉ làm thế nào để vượt qua thời điểm này, mà còn làm thế nào để giữ vững đức tin mà không bị cuốn vào nó.
Những câu hỏi đó đã truyền cảm hứng cho cuốn sách mới nhất của Lucado, ” Lòng can đảm bất khuất: Niềm tin vững mạnh trong thời đại lo âu, hỗn loạn và kiệt sức”, trong đó vị mục sư đến từ San Antonio, Texas, tìm kiếm câu trả lời về cách các tín đồ có thể sống trung thành trong một nền văn hóa đầy rạn nứt từ câu chuyện về nhà tiên tri Ê-li trong Cựu Ước.
“Tôi nghĩ có một mối tương quan trực tiếp giữa văn hóa của tiên tri Elijah và văn hóa thời nay,” Lucado nói với tờ The Christian Post.
Tiên tri Elijah xuất hiện ở Israel vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, khi quốc gia này đang trải qua sự suy thoái tinh thần sâu sắc dưới thời vua Ahab và hoàng hậu Jezebel. Việc thờ cúng thần Baal đã thay thế lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời, đạo đức bị xói mòn và vị tiên tri thường thấy mình đứng gần như hoàn toàn đơn độc.
Theo Lucado, câu chuyện của Elijah gây được tiếng vang vì các tín đồ Cơ đốc ngày nay hiểu cảm giác bị bao vây bởi sự bất định là như thế nào.
“Chúng ta nhìn xung quanh và thấy nhiều điều tốt đẹp. Tôi không hề phủ nhận điều đó,” ông nói. “Nhưng quả thật, chúng ta thấy rất nhiều người sống cuộc sống vô thần mỗi ngày. Dường như lại có thêm một chính trị gia hay thậm chí một mục sư nào đó bị phơi bày sự vô đạo đức, và đây là thời điểm đầy thách thức đối với các bậc phụ huynh vì chúng ta biết rằng con cái mình đang bị bao vây bởi những thông điệp, bởi sự cạnh tranh và bởi những khó khăn.”
“Chúng ta đều phải đối mặt với nhiều thách thức cá nhân. Thuốc phiện đang trở thành đại dịch. Tỷ lệ tự tử cao như thời Thế chiến II. Tỷ lệ trầm cảm tăng vọt. Lo âu lan tràn khắp nơi… Tôi nghĩ đó là những gì mà Ê-li đã phải đối mặt. Ông là một tiếng nói trung thành với Đức Giê-hô-va trong một nền văn hóa đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời.”

Trong cuốn sách của mình, Lucado lập luận rằng phản ứng của Elijah trước hoàn cảnh của ông là một tấm gương cho các tín đồ Cơ đốc ngày nay. Trong khi văn hóa thường đánh đồng lòng can đảm với sự tự tin, không sợ hãi hoặc nói to hơn mọi người, ông cho rằng Kinh Thánh đưa ra một định nghĩa khác.
“Lòng can đảm theo Kinh Thánh là lòng trung thành với Đức Chúa Trời hằng sống,” người cha và người ông nói. “Người duy nhất tôi muốn gây ấn tượng là Chúa và Thầy của tôi. Đó mới là lòng can đảm.”
Vị mục sư nói: “Ê-li đã xây dựng toàn bộ chức vụ của mình dựa trên lời tuyên bố rằng ‘Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống’, và nói thêm: ‘Ông ấy đã nói điều đó với A-háp. Ông ấy đã nói điều đó với Giê-sa-bên ngay tại sân. Tôi nghĩ đó chính là lòng can đảm. Lòng can đảm là niềm tin sâu sắc rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã định trước cuộc đời chúng ta và Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống tiếp theo. Ngài vẫn sống và hiện hữu, và tôi sống để phục vụ Ngài.'”
Đối với những người tin Chúa đang bị choáng ngợp bởi dòng tin tức bất tận và sự phẫn nộ trên mạng xã hội, Lucado nói rằng Ê-li đã đối đầu với cái ác khi cần thiết, đứng vững trước các vua và các tiên tri giả. Nhưng ông cũng lui về nơi ẩn dật, để cho Chúa phục hồi mình trước khi trở lại với công việc mà ông đã được kêu gọi thực hiện.
“Có những lúc Elijah trực diện với cái ác,” Lucado nói. “Và cũng có những lúc ông ấy tránh xa.”
“Tôi nghĩ có một vài bài học quan trọng rút ra từ cuộc đời của Ê-li,” ông nói thêm. “Thứ nhất, bạn biết mình tin ai. Hãy chắc chắn về điều đó. Một lần nữa, tiêu đề chính trong câu chuyện của Ê-li là: ‘Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống.’ Và thứ hai, bạn tin tưởng vào Chúa để Ngài cung cấp những gì bạn cần để hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Vị mục sư lưu ý rằng ngay sau một trong những phép lạ vĩ đại nhất được ghi lại trong Kinh Thánh, khi Ê-li kêu gọi lửa từ trời xuống trước mặt dân tộc Israel, Ê-li đã chạy trốn vào hoang mạc. Kiệt sức, cô đơn và sợ hãi, ông ngồi dưới một cây bụi và cầu nguyện xin được chết, một hình ảnh của sự kiệt sức. Nhưng thay vì quở trách Ê-li, Đức Chúa Trời đã đối xử với ông bằng lòng nhân từ.
“Tôi thực sự không bao giờ ngờ rằng Elijah lại nói những lời như vậy,” Lucado nói. “Ông ấy hoàn toàn kiệt sức. Ông ấy chán nản… và [Chúa] đã cho ông ấy ăn. Ngài đã sai một thiên thần đến mang thức ăn cho ông ấy, rồi Ngài để Elijah ngủ yên. Điều đó thật thiết thực biết bao!”
Chỉ sau khi những nhu cầu vật chất của Ê-li được đáp ứng, Đức Chúa Trời mới bắt đầu giải quyết sự nản lòng về mặt tâm linh của ông, không để ông mãi chìm trong bóng tối.
“Rồi ông ấy biến mất vào một hang động,” Lucado nói. “Đó là điều chúng ta thường làm khi đang vật lộn với nỗi buồn. Chúng ta thích tự cô lập mình khỏi người khác… Nhưng Chúa gọi ông ấy ra khỏi hang động. Ngài gọi ông ấy trở lại với cuộc sống.”
“Nếu bạn đang trải qua thời kỳ khó khăn, đừng trốn trong tủ quần áo,” ông nói. “Hãy gọi cho ai đó. Hãy để ai đó mời bạn đi ăn trưa. Hãy mở lòng với người khác. Hãy đến nhà thờ. Đừng tự cô lập mình. Đừng ở một mình với những suy nghĩ của bản thân. Không phải lúc nào suy nghĩ của bạn cũng đáng tin cậy… Chúa đến như một người bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Chúa. Hãy mở Kinh Thánh ra. Hãy để Ngài nói chuyện với bạn qua những người bạn Cơ Đốc. Đừng bỏ cuộc.”
Thông điệp này là điều mà Lucado đã dần trân trọng, không chỉ với tư cách là một mục sư mà còn cả trong cuộc sống cá nhân. Hiện nay đã 71 tuổi, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy vẫn tiếp tục thuyết giảng, viết sách và đi du lịch trong khi duy trì một lịch trình bận rộn. Ông nói với CP rằng ông vẫn “bận rộn theo một cách tích cực”, ngay cả khi đang phải đối mặt với các vấn đề về tim mạch. Năm 2021, Lucado thông báo ông được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch chủ.
“Tôi vẫn còn một vài vấn đề về tim mạch, nhưng chúng tôi đang kiểm soát được chúng nhờ ơn Chúa,” ông nói. “Tôi vẫn thỉnh thoảng làm việc quá sức, và tôi thích vận động, và cứ hai ba tháng một lần tôi lại bị đau lưng, nhưng không có gì nghiêm trọng cả.”
Vị mục sư nói rằng trong suốt những năm tháng phục vụ Chúa, ông đã học được rằng ngay cả những người có đức tin cũng cần nghỉ ngơi. Ông cho biết, hồi đầu, ông thường xuyên làm việc đến kiệt sức.
“Khi mới bắt đầu công tác mục vụ cách đây 40 năm, tôi nhận ra rằng vào các ngày thứ Hai, tôi luôn kiệt sức,” ông nói. “Tôi đã làm việc rất vất vả vào các ngày Chủ nhật, nhưng tôi không hiểu rằng cơ thể cần được phục hồi, tâm trí cần được phục hồi, tinh thần cần được phục hồi.”
“Tôi đã quá tự hào nên không chịu nghỉ một ngày,” anh thừa nhận. “Ai đó cần nhắc nhở tôi rằng khi Chúa tạo ra trời và đất, Ngài đã nghỉ một ngày, và thế giới không hề sụp đổ. Và thế giới sẽ không sụp đổ nếu chúng ta cũng làm như vậy.”
Lucado chia sẻ cách việc tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện của Ê-li đã làm phong phú thêm đời sống cầu nguyện của ông. Ông nói rằng lời cầu nguyện tha thiết của Ê-li dành cho đứa con trai đã chết ở Xa-rê-phát đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của ông về cầu nguyện.
“Ông ấy đã cầu nguyện xin Chúa ban sự sống cho cậu bé,” Lucado nói. “Ông ấy đã làm điều đó không chỉ một lần, hai lần, mà đến ba lần… Tôi muốn thực hành lời cầu nguyện tha thiết đó, lời cầu nguyện chạm đến trái tim Chúa. Có những lúc chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi trong cầu nguyện, hoàn toàn đúng vậy, và rồi chúng ta cũng cần sẵn sàng nỗ lực hết mình trong lời cầu nguyện.”
Vị mục sư đã thách thức độc giả hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu đó: “Các bà mẹ, các ông bố, hãy đấu tranh vì con cái của mình. Các mục sư, hãy đấu tranh trong lời cầu nguyện vì giáo hội của mình. Hỡi các công dân, hãy đấu tranh vì đất nước chúng ta.”
Ông nói thêm rằng, các tín đồ Cơ đốc không cần phải sợ hãi thời điểm hiện tại vì chân lý đã nâng đỡ Ê-li vẫn không thay đổi: “Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống.”
“Bạn có thể cảm thấy mình yếu thế hơn người khác ở trường học, nơi làm việc, thậm chí có thể ngay trong gia đình mình,” Lucado nói. “Nhưng hãy giữ vững niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài sẽ hướng dẫn bạn vượt qua bất cứ sứ mệnh nào mà Ngài đã đặt vào lòng bạn.”
Cuốn sách “Lòng can đảm bất khuất: Niềm tin vững vàng trong thời đại lo âu, hỗn loạn và kiệt sức” sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 8.
Tác giả:
Leah M. Klett là phóng viên của tờ The Christian Post. Có thể liên lạc với cô ấy qua địa chỉ email: [email protected]
Hướng Đi Ministries