
Tôi lớn lên trong một giáo phái Ngũ Tuần và đã tham dự các nhà thờ thuộc phong trào Ân tứ phi giáo phái gần như suốt cuộc đời trưởng thành của mình.
Tôi tin rằng Đức Thánh Linh vẫn ban phát những ân tứ thiêng liêng, và ân tứ tiên tri giúp củng cố, khích lệ và an ủi các tín đồ một cách siêu nhiên (1 Cô-rinh-tô 14:3). Tôi tin rằng các tiên tri là một trong những ân tứ mà Chúa Giê-su ban cho Hội Thánh. Cùng với các sứ đồ, người truyền giáo và giáo viên/mục sư, họ giúp trang bị, làm cho trưởng thành và hiệp nhất thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:11-12).
Tuy nhiên, tôi vô cùng lo ngại về một số mô hình và xu hướng trong phong trào này qua nhiều năm, đặc biệt là sự xuyên tạc ơn ban tiên tri và nhiệm vụ của các nhà tiên tri.
Chúng ta phải quay trở lại với sự kính sợ và kinh ngạc.
Việc Đức Chúa Trời cho phép con người nói thay mặt Ngài, ban cho chúng ta sức mạnh bởi Thánh Linh để xây dựng lẫn nhau bằng những thông điệp cá nhân của Ngài, quả thật khiến chúng ta kinh ngạc và kính sợ, tràn đầy lòng biết ơn khiêm nhường và sự tôn kính xứng đáng dành cho một Đức Chúa Trời thánh khiết.
Chúa đã ban cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá để chúng ta có thể hiểu biết Ngài sâu sắc hơn và phục vụ lẫn nhau hiệu quả hơn.
Nhưng Chúa cũng biết khuynh hướng lừa dối của con người, vì vậy Ngài đã đặt ra những giới hạn cho lời tiên tri. Lời tiên tri và phẩm chất của các nhà tiên tri cần được cộng đồng tín hữu đánh giá (Ma-thi-ơ 7:15-20; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22; 1 Cô-rinh-tô 14:29, 1 Giăng 4:1).
Lời nói dối và những kẻ tiên tri giả đã gây ra nhiều tai hại trong suốt lịch sử nhân loại. Ngày nay cũng không khác.
Điều được coi là lời tiên tri
Đặc biệt là trong vài chu kỳ bầu cử gần đây, tôi đã rất thất vọng khi chứng kiến những người tự xưng là “nhà tiên tri” xây dựng các nền tảng mạng xã hội lớn để thu hút nhiều người theo dõi, đưa ra những dự đoán rộng rãi về các sự kiện quốc gia và toàn cầu, và đưa ra “lời nhắn nhủ cho năm mới” cùng với những tuyên bố chung chung, mơ hồ khác.
Phong trào của chúng ta đã biến một món quà tuyệt vời vốn được dùng để xây dựng Giáo hội thành một trò hề mua vui cho chúng ta — một lễ hội tục tĩu đầy rẫy những gian hàng bói toán để bọn lừa đảo rao bán những thứ tâm linh của chúng, tất cả đều nhân danh Chúa Giê-su.
Mặc dù những lời tiên tri của họ thường không thành hiện thực, những “nhà tiên tri” nổi tiếng này được cho là có một đường dây liên lạc đặc biệt với Chúa, vì vậy những người khác cần phải nghe những lời chỉ dẫn của họ để không theo kịp những gì Chúa đang phán và phải gánh chịu hậu quả.
Điều này tạo ra sự phụ thuộc không lành mạnh ở những người theo dõi họ, những người dựa vào họ để nghe lời Chúa, trung thành với họ và hỗ trợ họ về mặt tài chính.
Bị mê hoặc bởi những lời hứa hão huyền và lóa mắt bởi những điều ngoạn mục và giật gân, lòng tin đặt sai chỗ của nhiều tín đồ đã làm tê liệt khả năng phân biệt đúng sai của họ.
Hiểu sai và lạm dụng món quà của Chúa.
Như người dẫn chương trình podcast đầy sức hút JonMark Baker gần đây đã tuyên bố,
“Tôi không nghĩ phong trào đặc sủng hiểu được ơn tiên tri chút nào… chúng ta có một cái nhìn quá yếu ớt và thiếu sót về ý nghĩa của ơn này đối với Giáo hội.”
Chúng ta đã lấy món quà vốn được ban để xây dựng Thân Thể Chúa Giê-su và biến nó thành một thứ hàng hóa có thể mua bán – một con đường dẫn đến tiền bạc, ân huệ và danh vọng. Chúng ta đã đặt niềm tin vào những người tự xưng là nói thay cho Chúa thay vì chính Chúa.
Chúng ta bằng lòng với những lời lẽ ngọt ngào, đầy những từ ngữ hoa mỹ, nhưng lại không buồn kiểm chứng chúng. (Liệu chúng có thể được xác minh? Chúng ta có theo dõi xem chúng có trở thành hiện thực không? Những người tuyên truyền nổi tiếng thường bảo chứng cho lời nói và sứ mệnh của nhau, nhưng đó không phải là sự xác nhận — đó chỉ là một câu lạc bộ tự tán dương.)
Chúng ta thường bỏ qua những khuyết điểm nghiêm trọng về tính cách của những người mà chúng ta thần tượng.
Chúng ta bỏ qua lòng tham, sự kiêu ngạo, dối trá và thao túng của họ — thậm chí còn cảm thông với những tội lỗi và hành vi tình dục của họ dưới danh nghĩa “ân điển” — bởi vì chúng ta thích những dự đoán của họ, ngưỡng mộ sự thành công mà họ cho là đạt được, và muốn có được những gì họ cung cấp.
Do bị cám dỗ bởi quyền lực, sự thống trị và giàu có được hứa hẹn, chúng ta đã biến lời tiên tri thành một thứ phù phiếm mang tính tôn giáo.
Giờ thì sao?
Tôi tránh xa những trò phô trương, tư duy đám đông và những lời lẽ ồn ào, hào nhoáng được coi là lời tiên tri ngày nay. Nhưng tôi từ chối từ bỏ một món quà quý giá từ Chúa Thánh Linh chỉ vì một số người đã lạm dụng nó.
Chúa vẫn làm những phép lạ, bao gồm cả phép lạ cho phép con người nói thay lời Ngài. Khi được sử dụng một cách khiêm nhường và đánh giá đúng đắn, ơn tiên tri vẫn mang lại cho tín đồ sự an ủi, sự gây dựng và sự hướng dẫn một cách mạnh mẽ và cá nhân.
Tôi vẫn hy vọng vào phong trào của chúng ta. Tôi vui mừng vì nhiều người đã thể hiện sự sáng suốt. Tôi biết ơn những tín hữu coi sự thánh thiện – chứ không phải sự nổi tiếng, quyền lực hay giàu có – vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tôi biết ơn mỗi người có ơn tiên tri, những người vâng phục và truyền đạt thông điệp mà Chúa ban cho họ để xây dựng người khác, mà không bao giờ tìm kiếm sự công nhận hay phần thưởng.
Trong khi đó, Chúa đang thanh tẩy nội bộ. Ngài đang vạch trần những con sói trong Giáo hội và những hệ thống đã dung túng cho chúng.
(Để có thông tin chính xác về những “tiên tri” không đáng tin cậy, hãy nghe các podcast của những người truyền bá tư tưởng tôn giáo như Minor Prophets , The Remnant Radio và Wake Up and Win .)
Đây là thời điểm quyết định đối với phong trào ân tứ.
Nguyện xin chúng ta ăn năn vì đã sa vào những cám dỗ hào nhoáng mà các tiên tri giả giăng ra trước mắt chúng ta. Nguyện xin chúng ta thoát khỏi sự lừa dối, mài sắc khả năng phân biệt, và cam kết thử nghiệm lời tiên tri và các tiên tri với sự vâng phục siêng năng, can đảm và kiên định vạch trần điều giả dối.
Hy vọng Chúa sẽ thương xót chúng ta.
Tác giả:
Susanne Maynes là tác giả của cuốn sách “Prophesying Daughters: How Prophetic Ministry and Women in Leadership Strengthen the Church” (Những người con gái tiên tri: Làm thế nào chức vụ tiên tri và phụ nữ trong vai trò lãnh đạo củng cố Giáo hội ). Bà có bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Thần học và hiện là Giám đốc Mục vụ Tiên tri tại nhà thờ của mình. Susanne tổ chức các hội thảo nghiên cứu học thuật chuyên sâu về phát triển khả năng tiên tri cho các nhà thờ và thích thuyết giảng khi có cơ hội, cũng như thường xuyên viết blog.
Hướng Đi Ministries