Mục sư Franklin Graham đang kêu gọi người dân Mỹ cùng tham gia “thời gian cầu nguyện và sám hối” trong tuần này, cảnh báo rằng “quốc gia chúng ta đang gặp khó khăn” giữa bối cảnh chính trị bất ổn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, Graham, Giám đốc điều hành của Samaritan’s Purse và Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, đã thông báo về điều mà ông gọi là “thời gian cầu nguyện và ăn năn” dự kiến diễn ra vào trưa thứ Tư theo giờ ET.
“Nếu các bạn nghĩ đất nước chúng ta đang gặp rắc rối, hãy chờ xem,” Graham, người con trai 73 tuổi của nhà truyền giáo huyền thoại Billy Graham, hỏi. “Khi đường phố của chúng ta tràn ngập hận thù, giận dữ, tội phạm, ma túy và sự tuyệt vọng cùng cực, liệu chúng ta có thể làm gì?”
“Chắc chắn rồi,” ông đáp. “Là một quốc gia, tội lỗi của chúng ta quá lớn. Chúng ta ngày càng quay lưng lại với Chúa và các điều răn của Ngài, ôm lấy chủ nghĩa thế tục vô thần. Chúng ta cần cầu xin sự tha thứ của Ngài và tìm kiếm dung nhan Ngài.”
Trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra sau vụ Renee Good bị một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ bắn chết tuần trước, Graham đã kêu gọi người Mỹ “cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của chúng ta, và cầu nguyện Chúa sẽ mang lại sự bình yên cho đường phố của chúng ta.”
“Có nhiều người muốn gây rối – thậm chí có những kẻ muốn phá hoại đất nước vĩ đại này,” Graham nói thêm. “Hãy cầu nguyện để những nỗ lực đó bị cản trở và kế hoạch của chúng bị thất bại. Hãy cầu xin Chúa sử dụng Giáo hội của Ngài để trở thành công cụ hòa bình trong thời điểm đầy bất ổn này.”
Graham kết thúc bài đăng của mình bằng cách nhắc lại lời kêu gọi “dừng lại và cầu nguyện” vào trưa thứ Tư.
“Hàng triệu người nhớ đến tội lỗi của chúng ta và cầu xin sự tha thứ, ăn năn hối lỗi và tìm kiếm dung nhan Ngài sẽ tạo nên sự khác biệt,” ông viết.
Lời kêu gọi của Graham về một “thời gian cầu nguyện và ăn năn” trên toàn quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Tin Lành này khẳng định trong một bài đăng trên Facebook rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp đất nước chống lại các hoạt động thực thi luật nhập cư “được hậu thuẫn bởi cánh tả xã hội chủ nghĩa cực đoan, mục tiêu của họ là biến Hoa Kỳ thành giống như Venezuela, cuối cùng là phá hủy nước Mỹ mà chúng ta biết.”
Ông lên án những người biểu tình hô vang những khẩu hiệu “không thể tin nổi” như “Cứu một mạng người, hãy giết ICE!” hoặc kêu gọi treo cổ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.
“Nói dối, ăn cắp, gian lận — không có gì là không thể để đạt được quyền lực,” ông cảnh báo. “Thật không may, nhiều người tham gia các cuộc biểu tình này không hề biết rằng họ chỉ đang bị lợi dụng như những con tốt thí.”
Good đã bị một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết ở Minneapolis, Minnesota, vào thứ Tư tuần trước. Trong khi chính quyền Trump khẳng định vụ nổ súng là hành động tự vệ chính đáng, viện dẫn đoạn video dường như cho thấy Good đang lái xe về phía một nhân viên ICE, thì những người chỉ trích lại cho rằng vụ nổ súng là hành động sử dụng vũ lực không cần thiết và cáo buộc rằng Good không hề gây ra mối đe dọa nào cho nhân viên ICE.
Graham đã lên tiếng về vụ xả súng vào Good trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm.
“Thật bi thảm khi Renee Good bị sát hại ở Minneapolis ngày hôm qua. Hãy cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của cô ấy,” anh ấy viết. “Vụ việc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mọi người cần tuân thủ luật pháp. Nếu họ yêu cầu bạn giơ tay lên, hãy giơ tay lên; nếu họ yêu cầu bạn ra khỏi xe, hãy ra khỏi xe. Hãy tranh luận với họ tại tòa án và để thẩm phán quyết định ai đúng ai sai, nhưng bạn không nên mạo hiểm để bị thương.”
Tác giả:
Ryan Foley là phóng viên của tờ The Christian Post. Bạn có thể liên hệ với anh ấy qua địa chỉ email: [email protected]
Hướng Đi Ministries