Thứ Năm , 10 Tháng Chín 2026
Home / Tổng hợp / Chúa đang chữa lành bệnh trong cuộc sống thường nhật

Chúa đang chữa lành bệnh trong cuộc sống thường nhật

Chúa đang chữa lành bệnh trong cuộc sống thường nhật

Trong cuốn sách mới của mình, “605 Phép Màu Thường Ngày” , giám đốc Alpha UK, Chloe Swart, đã thách thức quan niệm cho rằng sự chữa lành kỳ diệu chỉ dành cho những người phi thường hoặc các sự kiện của nhà thờ.

Dựa trên nghiên cứu tiến sĩ của mình, trong đó thu thập 605 câu chuyện về sự chữa lành từ những Cơ đốc nhân bình thường trong nhiều tình huống đời thường khác nhau, Swart khám phá cách đức tin, lời cầu nguyện và những cuộc gặp gỡ bất ngờ tiếp tục định hình cuộc sống của con người ngày nay.

Tạp chí Christian Today đã trò chuyện với Chloe để tìm hiểu những quan niệm sai lầm phổ biến về sự chữa lành, những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc trong cô, và những cuộc thảo luận mà cô hy vọng cuốn sách sẽ khơi gợi trong các nhà thờ. 

Bạn định nghĩa “phép màu thường nhật” như thế nào? 

Trong quá trình nghiên cứu tiến sĩ thần học, tôi đã thu thập được 605 câu chuyện về sự chữa lành, và bốn chủ đề chính nổi bật xuyên suốt các câu chuyện đó: địa điểm quen thuộc, con người quen thuộc, bệnh tật quen thuộc và ngôn ngữ quen thuộc.

“Phép lạ đời thường” về cơ bản là những Cơ đốc nhân bình thường, những người như bạn và tôi, cầu nguyện xin được chữa lành trong những hoàn cảnh bình thường, hàng ngày. Rất nhiều lần, những khoảnh khắc này xảy ra bên ngoài các nhà thờ, trong cuộc sống thường nhật và theo những cách rất tự nhiên.

Bạn đã bao giờ phải vật lộn với sự nghi ngờ trong khi cầu nguyện để được chữa lành chưa?

Tôi nghĩ rằng mỗi lần tôi cầu nguyện cho sự chữa lành, dù đã chứng kiến ​​Chúa chữa lành nhiều lần, vẫn luôn có một khoảnh khắc đức tin khi tôi cầu xin, “Lạy Chúa, xin hãy chữa lành người này”, trước khi ban sự chữa lành cho người đó nhân danh Chúa Giê-su.

Tôi không nghi ngờ gì về khả năng chữa lành của Chúa. Tôi tin rằng Ngài muốn chữa lành và Ngài có khả năng chữa lành. Nhưng rõ ràng, chúng ta không phải lúc nào cũng thấy tất cả những người mà chúng ta cầu nguyện được chữa lành ngay lập tức, vì vậy vẫn có những lúc không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra.

Bạn muốn bác bỏ những quan niệm sai lầm nào về phép màu nhất?

Một quan niệm sai lầm lớn là chỉ một số tín đồ Cơ đốc nhất định mới có thể cầu nguyện cho sự chữa lành. Mọi người thường nói, “Tôi không thể cầu nguyện cho sự chữa lành, tôi không đủ tốt,” hoặc, “Tôi không có ơn chữa lành.”

Nhưng tôi tin rằng tất cả các tín đồ Cơ đốc đều được kêu gọi cầu nguyện cho người bệnh. Khi một người trở thành tín đồ Cơ đốc và được tràn đầy Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ngự trong họ. Chính quyền năng của Chúa Giê-su mới chữa lành.

Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta không có trách nhiệm phải làm cho điều gì đó xảy ra, đó là trách nhiệm của Chúa. Vai trò của chúng ta chỉ đơn giản là cầu nguyện và tin tưởng vào Ngài về kết quả.

Vậy nên hãy gạt bỏ áp lực khỏi bản thân. Chúa Giê-su đã kêu gọi bạn, trang bị cho bạn và trao quyền cho bạn. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là bước đi trong đức tin và xem Chúa sẽ làm gì.

Việc viết cuốn sách này có làm thay đổi đời sống cầu nguyện của bạn không?

Điều đó chắc chắn đã khuyến khích tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự chữa lành thường xuyên.

Khi bạn viết sách và bắt đầu nói chuyện trước công chúng về quá trình chữa lành, điều đó không chỉ thách thức bạn kể lại những câu chuyện từ nhiều năm trước, mà còn phải tiếp tục sống trọn vẹn những trải nghiệm đó.

Mới chỉ hai tuần trước, khi tôi đang ở phòng tập thể dục, một người đàn ông quen biết bố tôi đã nhắc đến việc ông ấy đang bị đau khớp ở cổ tay. Tôi đang vội và muốn tiếp tục tập luyện, nhưng tôi cảm thấy thôi thúc phải cầu nguyện cho ông ấy.

Vì vậy tôi hỏi, “Tôi là người theo Tin Lành, liệu anh có phiền nếu tôi cầu nguyện cho anh không?” Anh ấy nói có, nên tôi đã cầu nguyện ngắn gọn.

Khoảng 10 phút sau, ông ấy quay lại, vỗ vai tôi và nói, “Hầu như hết đau rồi, chỉ còn chỗ này thôi, con cầu nguyện lại lần nữa được không?”

Anh ấy không phải là người theo đạo Cơ đốc, nhưng anh ấy nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi. Những trải nghiệm như vậy tiếp tục khích lệ tôi kiên trì cầu nguyện.

Bạn hy vọng cuốn sách này sẽ khơi gợi những cuộc thảo luận nào trong Giáo hội?

Tôi hy vọng điều này sẽ khuyến khích những Cơ đốc nhân bình thường có thêm niềm tin để cầu nguyện cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và thậm chí cả người lạ.

Đối với tôi, việc chữa lành mang ý nghĩa truyền giáo sâu sắc. Tất nhiên, việc cầu nguyện cho mọi người trong Giáo hội là điều tuyệt vời, nhưng việc chữa lành cũng có thể thể hiện một cách mạnh mẽ sự hiện hữu của Chúa Giê-su cho những người bên ngoài Giáo hội.

Bạn có thể cầu nguyện cho ai đó ở quầy thanh toán siêu thị hoặc ở trạm xe buýt, và qua khoảnh khắc đó, họ có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện hữu của Chúa một cách cá nhân.

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các tín hữu Cơ đốc nhận ra rằng họ có quyền năng và được trang bị để cầu nguyện cho sự chữa lành của chính mình, và thông qua những khoảnh khắc này, nhiều người hơn sẽ biết đến Chúa Giê-su.

Nguồn: Christiantoday.com

Giới thiệu bài chia sẻ của Tiến sĩ Chuck Smith sau đây về chủ đề này:
https://huongdionline.com/2015/05/20/hy-vong-cho-nguoi-benh/

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn