Thứ Tư , 17 Tháng Sáu 2026
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Người Hòa Giải

Người Hòa Giải

“PHƯỚC CHO NGƯỜI HÒA GIẢI, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 5:9 NVB

Chỉ cần nhìn vào thế giới xung quanh, ta thấy rõ một điều: hòa bình sẽ không tự nhiên mà có.Các quốc gia đang gây chiến và con người đang xung đột lẫn nhau. Có thể chính chúng ta cũng đang có những mối quan hệ cá nhân đầy cay đắng và khinh miệt. Thật may mắn, chúng ta có thể nương cậy vào sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu qua mối phước thật này:

“Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 5:9 NVBChúng ta cần nhận rõ việc *tạo dựng* hòa bình khác với việc chỉ *giữ gìn* hòa bình. Thực tế, Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng chừng nào còn sống trên đất này, chúng ta sẽ còn đối mặt với hoạn nạn. Sẽ luôn có sự hỗn loạn, chia rẽ, và nhu cầu cần phải kiến tạo hòa bình. Và đó là lý do tại sao kiến tạo hòa bình đòi hỏi hành động.Việc kiến tạo hòa bình thôi thúc chúng ta bước ra khỏi cuộc sống an nhàn, thoải mái của chính mình. Nhưng với những ai sẵn lòng bước vào hành trình đầy tế nhị để hàn gắn và tạo dựng sự hòa giải, và đây là vài điều giúp chúng ta tiên phong dẫn lối:- Người người hòa giải dẫn lối bằng sự khiêm nhường. Không ai là hoàn hảo và tất cả chúng ta đều cần ân điển. Không ai trong chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng tất cả đều cần Ngài. Dẫn dắt với thái độ khiêm nhường là yếu tố then chốt.- Người người hòa giải dẫn lối bằng sự thấu cảm. Ngay cả khi bất đồng ý kiến với ai đó, việc lắng nghe một cách tôn trọng và nỗ lực thấu hiểu quan điểm của họ là điều cốt yếu để tạo dựng hòa bình.- Người người hòa giải dẫn lối bằng lẽ thật và ân điển. Mỗi khi Chúa Giê-xu tương tác với mọi người, Ngài luôn thể hiện cả lẽ thật lẫn ân điển. Chúng ta cần có cả hai điều này để đại diện Ngài một cách đúng đắn.

– Người người hòa giải dẫn lối mọi người đến dưới chân Chúa Giê-xu. Nếu không có Ngài, chúng ta chẳng thể làm được gì. Nếu không có Ngài, chúng ta chẳng là gì cả. Khi nhận ra sự đổ vỡ chung của chính mình cũng như nhu cầu chung là cần Đấng Christ, mọi sự đều có thể thay đổi.Việc nỗ lực làm người hòa giải cho những ai đang bất đồng không có nghĩa là mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức hay thậm chí là bao giờ cả. Nhưng khi chúng ta mời Chúa bước vào những hoàn cảnh đó và cam kết thực hiện công việc khó khăn là kiến tạo hòa bình, Ngài có thể làm nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin hay tưởng tượng.

Cầu nguyện: Lạy Cha Nhân Từ, Con cảm ơn Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở con về phước hạnh lớn lao khi chúng con làm người hòa giải. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con để cái tôi, sự kiêu ngạo và những tổn thương lấn át, khiến con trở nên người duy trì chia rẽ thay vì mang lại bình an. Xin huyết báu của Chúa Giê-xu tẩy rửa và biến đổi tấm lòng con. Xin ban cho con sự khiêm nhường, lòng bao dung và sự khôn ngoan của Thánh Linh, để con có thể lắng nghe, thấu hiểu và đem tình yêu của Ngài hàn gắn những rạn nứt xung quanh.Xin giúp con không chỉ là người giữ hòa bình thụ động, mà là người chủ động xây dựng sự giải hòa như chính Ngài đã sai Con Một của Ngài đến để làm hòa chúng con với Đức Chúa Trời. Xin cho lời nói, thái độ và hành động của con mỗi ngày minh chứng rằng con là con cái thật của Ngài, lan tỏa ánh sáng và sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen

Facebook Luat Tran

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn