
Cuộc sống thật khó khăn. Có lẽ bạn đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng phần lớn thế hệ thiên niên kỷ chỉ mới khám phá ra cuộc sống Cơ đốc khó khăn như thế nào; và nhiều người trong số họ đang “phá vỡ” đức tin của mình vì điều đó. Đây chỉ là cách nói hoa mỹ để nói rằng họ chọn tin vào tà giáo. Xu hướng này khiến những tín đồ trung thành phải gãi đầu và tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra và liệu có thể ngăn chặn được không.
Chúng ta có sẵn sàng xem xét lại thông điệp của mình để đảm bảo rằng chúng ta không vô tình góp phần gây ra vấn đề không? Chúng ta có đang chuẩn bị cho mọi người, hoặc thậm chí nói với mọi người về những thử thách mà Chúa đã hứa sẽ đến với những người thực sự theo Ngài không?“Bạn bắt được nhiều ruồi bằng mật ong hơn là bằng giấm” là một cụm từ phổ biến được sử dụng để giải thích tại sao việc tác động đến mọi người bằng những lời nói vui vẻ dễ hơn là bằng cách tiêu cực. Sự tích cực thu hút; sự tiêu cực đẩy lùi. Thật hợp lý khi cố gắng thu hút mọi người đến với Chúa bằng cách nói với họ về những lợi ích khi theo Ngài và bỏ qua những thách thức đi kèm. Rốt cuộc, từ “Phúc âm” có nghĩa là “tin tốt lành.” Và không ai muốn trở thành người mang tin xấu.Vấn đề với cách tiếp cận này là nó không chuẩn bị cho mọi người về cuộc chiến mà họ vô tình tham gia, hoặc các cuộc tấn công mà họ sẽ phải đối mặt vì chúng ta sống trong một hệ thống thế giới do ma quỷ cai trị. Nó là kẻ thù của chúng ta.Hãy tưởng tượng bạn nghĩ rằng mình đã đăng ký một kỳ nghỉ miễn phí, nơi bạn chỉ phải nghe một bài thuyết trình dài một giờ về kỳ nghỉ trọn gói, chỉ để đến một chiến trường đầy những người bị thương và đạn bay trên đầu. Hầu hết mọi người sẽ quay lại và quay trở lại nơi họ đến, không nhất thiết là vì họ yếu đuối hay thậm chí sợ hãi, mà vì họ cảm thấy bị lừa. Nó giống như một trò lừa bịp; họ được hứa hẹn một kỳ nghỉ, nhưng nơi nghỉ mát lại trở thành một vùng chiến sự.
Liệu chúng ta có hứa với họ một chuyến đi miễn phí đến thiên đường nếu họ chỉ chịu đựng một thông điệp bất tiện trong khoảng một giờ mỗi tuần, nhưng lại bỏ qua sự thật rằng họ đang tham gia vào cuộc chiến thuộc linh lớn nhất và chết chóc nhất trong lịch sử không?
Trong nhiều trường hợp, Phúc Âm mà mọi người nghe khi mới được cứu rỗi là điều gì đó giống như, “Bạn bị lạc lối, đau đớn và tan vỡ, và Chúa muốn chữa lành bạn, cho bạn cảm giác có mục đích và lấp đầy khoảng trống mà bạn cảm thấy bên trong bằng tình yêu của Ngài.” Tất nhiên, tất cả những điều đó đều đúng, và khi mọi người có thể liên hệ với nỗi đau đó, họ thường muốn tìm một lối thoát và sẽ quay sang Chúa Jesus để được giúp đỡ. Nhưng điều gì xảy ra khi nhiều năm sau, họ trải qua khó khăn, nhiều loại khủng hoảng và thậm chí bị ung thư… và họ không còn cảm thấy những cảm xúc tích cực như lúc đầu mà thay vào đó họ cảm thấy cô đơn, trống rỗng, không có mục đích và tan vỡ?Một Phúc Âm chỉ nói với mọi người về những lợi ích mà họ sẽ nhận được nếu họ theo Chúa có thể duy trì họ khi họ trải nghiệm điều ngược lại không?Chúng ta – những Cơ đốc nhân liêm chính không nói rằng chúng ta không nên nói với mọi người về những phước lành khi theo Chúa, nhưng câu hỏi là bạn thực sự gặp khó về cách tiếp cận của mình, chẳng hạn như: Phúc Âm mà chúng ta rao giảng cuối cùng có hấp dẫn lòng ích kỷ của con người không?“Hãy đến với Chúa Jesus, Ngài sẽ ban cho bạn _” khác gì với “hãy đầu tư và bạn sẽ nhận được gấp đôi những gì bạn bỏ ra!”? Và cũng giống như đầu tư, khi mọi người bắt đầu cảm thấy quyết định theo Chúa của họ thực sự dẫn đến thua lỗ, họ sẽ rút khoản đầu tư của mình ra. Liệu phong cách truyền giáo “cảm thấy tốt hơn hiện tại” này có thực sự là truyền bá Phúc âm không? Những người mới cải đạo có nhận thức được sự đồi trụy của tội lỗi họ và sự bất lực của họ trong việc trở nên đủ tốt để kiếm được sự cứu rỗi bằng cách cố gắng làm những điều tốt để bù đắp cho sự thật rằng họ đã làm sai không?
Nếu mọi người chọn Chúa Jesus vì họ được hứa rằng Ngài sẽ khiến họ cảm thấy tốt, thì họ cũng dễ dàng “bỏ chọn” Ngài khi họ bắt đầu cảm thấy tồi tệ và một điều gì đó khác xuất hiện hứa hẹn sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn.Một phúc âm dựa trên cảm xúc đơn giản là không có sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn, sự ngược đãi và những lời hứa bị trì hoãn.Sách Hê-bơ-rơ chương 11 cung cấp cho chúng ta danh sách anh hùng đức tin tạo nên cái mà một số người gọi là “ đức tin mạo hiểm” vì họ có khả năng tin Chúa giữa những khó khăn, bách hại. Tuy nhiên, sau khi liệt kê tất cả những sự can thiệp kỳ diệu mà đức tin của họ vào Chúa đã giải phóng trong cuộc sống của họ, ở câu 13 có nói rằng, “Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận được những điều đã hứa, nhưng đã trông thấy và chào đón chúng từ xa, và đã xưng mình là khách lạ và là kiều dân trên đất.”Tất cả những anh hùng đức tin của chúng ta đã xuống mồ mà vẫn tin vào những lời hứa mà Chúa đã không thực hiện trong cuộc sống của họ! Không có gì đáng sợ hơn đối với Satan hơn một tín đồ có đức tin không lay chuyển.
Cuộc sống Cơ đốc là lời kêu gọi bước đi trong sự căng thẳng của hy vọng hướng tới lời hứa của Chúa và nỗi đau khi chúng bị trì hoãn. Đó là sự căng thẳng của việc sống từ sự xác nhận bên trong và sự mâu thuẫn bên ngoài. Đức tin vượt qua được sự căng thẳng này sẽ chế ngự được sự kháng cự của ma quỷ và giải phóng các quyền lực của ngày mai vào bóng tối ngay bây giờ.Đây là cuộc sống mà chúng ta được kêu gọi để sống. Đây là thông điệp mà chúng ta cần rao giảng. Nếu ai đó chỉ rao giảng về một “phúc âm thịnh vượng” mà bỏ qua những phần Kinh thánh nói về vác thập tự giá hay thông công trong sự thương khó với Đấng Christ, hay chọn cuộc sống theo gương của Chúa Jesus và các sứ đồ, thì phúc âm đó có phù hợp với Kinh thánh? Câu trả lời thuộc về bạn.
Chúng ta không thể bỏ qua “tin xấu của Phúc âm”. Nếu mọi người không được kể về những thử thách và đau khổ, họ sẽ đổ lỗi cho Chúa khi những điều tồi tệ xảy ra thay vì cho ma quỷ. Đó là mánh khóe hay nhất trong cẩm nang của ma quỷ. Nó gây hại cho tín nhân và sau đó khiến chúng ta tin rằng đó là lỗi của Chúa.Phúc âm là tin tốt khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa, nhưng lại là tin xấu đối với ma quỷ. Và đến lượt ma quỉ nó lừa dối người tin, khi làm lệch lạc lẽ thật của phúc âm. Và phúc âm cũng là “tin xấu” cho những ai rơi vào các hoàn cảnh đau thương, rồi bỏ cuộc giữa chừng trên đường về thiên quốc. Đối diện với “tin xấu –những điều bất như ý xảy ra với bạn” bạn phản ứng như thế nào?–Đã đến lúc kể lại toàn bộ câu chuyện phúc âm một lần nữa.
Bạn nghĩ thế nào về chủ đề này?Chúa Jesus nói gì?“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)