“Hãy Cảnh Giác” Có Nghĩa Gì?
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2025 TinLanhLibrary.info

Khi thấy tình hình chiến sự đang xảy đến giữa Nước Do-thái và I-ran, sự bất ổn đang diễn ra khắp thế giới, nhiều con cái Chúa chắc nhớ đến thời kỳ tận thế và sự tái lâm gần kề của Chúa Giê-su. Nhiều người cũng nghĩ đến những gì Ngài đã báo trước trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Chắc bạn và tôi cũng muốn hỏi Chúa hai điều giống như các môn đồ Ngài trong câu 3:“’Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3, BHĐ).
Các môn đồ muốn biết “bao giờ” và “có điềm gì”, nhưng Chúa Giê-xu không trực tiếp trả lời họ ngay, mà Ngài muốn họ chú tâm đến một điều quan trọng hơn, và lập lại điều đó bằng nhiều từ khác nhau: “Hãy cảnh giác (giữ mình)!”, “Hãy thận trọng!”, “Đừng bối rối!”, “Hãy tỉnh thức!”, “Hãy sẵn sàng!” (câu 4, 6, 13, 42, 44, v.v.)1. “Hãy cảnh giác” hay “giữ mình” nghĩa là gì?Chữ “giữ mình” trong nguyên ngữ Hy Lạp (Ma-thi-ơ 24:4) là “Blepete”, nghĩa là hãy coi chừng, hãy cẩn thận, hãy tỉnh thức, hãy để ý kỹ. Nó là một mệnh lệnh nằm trong thì hiện tại, nghĩa là phải luôn luôn tỉnh thức và đề cao cảnh giác.
2. Chúng ta phải giữ mình khỏi điều gì?
Dựa trên toàn bộ chương 24, Chúa Giê-xu khuyên các môn đồ (và cũng là cho chúng ta ngày nay) phải giữ mình khỏi những điều sau đây:
a. Giữ mình khỏi sự dối trá và lừa gạt“Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con.” (Ma-thi-ơ 24:4)“Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến… sẽ dối gạt nhiều người.” (c.5)“Nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện, và lừa gạt nhiều người.” (c.11)
Là con cái Chúa, chúng ta phải càng sống gần Chúa hơn, học Lời Ngài để nắm vững những Lẽ Thật của Kinh Thánh hầu không bị lừa dối bởi những giáo sư giả, những hiện tượng giả mạo (phép lạ giả), hay các phong trào tà giáo trong thời cuối nầy.
b. Giữ mình khỏi sự hoảng loạn và mất đức tin“Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối! Vì việc nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu.” (Ma-thi-ơ 24:6)Dù cho nhiều biến động có thể xảy đến trong xã hội và khắp thế giới, người theo Chúa không được sống trong lo sợ, nhưng vững vàng trong niềm tin.
c. Giữ mình trong sự kiên trì“Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.” (Ma-thi-ơ 24:13)
Phải giữ đức tin, lòng trung tín, chịu đựng thử thách, và giữ đời sống thánh khiết đến cuối cùng, và không bỏ cuộc.d. Giữ mình khỏi bị cảm thấy bất ngờ (thiếu chuẩn bị)“Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (c.42)“Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:44)
Phải sống mỗi ngày như Chúa có thể đến ngày hôm nay, không lười biếng trong việc nhóm lại, không trì hoãn việc ăn năn, tiếp tục tìm kiếm sự thánh hóa, và hết lòng hầu việc Chúa.3. Điều chánh yếu Chúa muốn là gì?
Chúa không muốn con dân Ngài chỉ biết thông tin về thời kỳ cuối cùng, nhưng phải giữ mình tỉnh thức, không để cho bị dối gạt, không hoảng loạn, trung tín đến cùng, và luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài tái lâm.Giống như một người gác cửa (xem Ma-thi-ơ 24:45–51), người đầy tớ trung tín là người biết chủ sẽ đến nhưng không biết khi nào, nên luôn siêng năng, làm tròn bổn phận, thức canh cầu nguyện cho mình, cho gia đình và hội thánh.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, trước những dấu hiệu ngày càng dồn dập trong thời cuối cùng nầy, cầu xin Ngài ban cho chúng con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ mình khỏi sự dối trá, khỏi sự sợ hãi, và sự lười biếng thuộc linh. Xin cho chúng con sống mỗi ngày trong sự trung tín, sẵn sàng và trông đợi sự trở lại vinh quang của Ngài. A-men.”
–
Ghi chú: Hãy cầu nguyện cho hai dân tộc Do-thái và I-ran để nhiều người được biết Chúa. Nhất là Ngài đang cứu nhiều người Hồi giáo tại I-ran trở về cùng Ngài (Theo tin mới nhất từ Bible Society, dù bị bắt bớ gắt gao, mỗi ngày có hơn 2000 người I-ran tin Chúa!)