Hãy bảo vệ kẻ khốn cùng và người mồ côi.Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Giải họ khỏi tay kẻ ác.
(Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy; deliver them from the hand of the wicked.) Thi thiên 82:3-4.

Freddy là bạn cùng lớp với tôi hồi còn học ở Trường tiểu học. Nó bị một bệnh lý được gọi là “nước trong não” vào thời điểm đó. Chất lỏng dư thừa xung quanh hộp sọ của nó tạo ra một cái đầu quá khổ và vụng về. Trường Tiểu học là một nơi khủng khiếp khi có một học sinh khác biệt. Những thiếu niên chưa trưởng thành đặt ra những cái tên tồi tệ nhất cho những điểm yếu của các bạn học khác. Freddy được các học sinh ngỗ nghịch gọi là thằng “Đầu dưa hấu.”Một ngày kia trong giờ giải lao, một nhóm các bạn trai tinh nghịch chọc phá Freddy ngoài hành lang. Chúng gọi tên và xô đẩy nó. Vào lúc này tôi vừa mới trở thành một Cơ đốc nhân. Một điều gì đó khuấy động trong tôi khi chứng kiến cảnh tượng các bạn chọc ghẹo Freddy. Trước đây tôi không có sự tác động bên trong giống như vậy. Tôi phải nói là có một Ai đó đang khuấy động một điều gì đó ở trong tôi. Tôi cảm thấy buộc phải đi tới đứng giữa Freddy và những kẻ bắt nạt. Tôi chỉ đứng đó, không làm gì cả, và phản ứng của tôi như thế cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho Freddy. Bốn mươi năm sau đó, tôi vẫn còn nhớ về sự kiện này. Là một tân tín hữu, chưa trưởng thành, tôi đã thất bại vì không thực sự giúp đỡ Freddy, và nó đã bị bắt nạt mà không có người che chở. Tôi rất ân hận về điều này. Ngày hôm nay, với sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tôi thức dậy mỗi ngày cầu nguyện để có sự can đảm nhằm “bảo vệ” và “xử công bình” cho những Freddy khác mà Chúa đem vào cuộc sống của tôi.
“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.”
Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐẢO LỘN THẾ GIỚI?
Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có mặt ở đây.Công vụ 17:6-Một học giả đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này: “Làm thế nào mà phong trào đi theo Chúa Giê-su lại trở thành lực lượng thống trị ở thế giới phương Tây chỉ trong vòng vài thế kỷ?” Theo ước tính của ông, số lượng tín đồ Cơ đốc giáo đã tăng lên 33.882.008 tín đồ vào năm 350 sau Công nguyên. Sau khi nghiên cứu, ông kết luận: “Tôi tin rằng chính những giáo lý cụ thể đã cho phép Cơ đốc giáo trở thành một trong những phong trào phục hưng sâu rộng và thành công nhất trong lịch sử. Hãy xem cách mà những giáo lý này được áp dụng trên thực tế, cách chúng chỉ đạo các hành động có tổ chức và phẩm hạnh tín nhân đã dẫn đến sự trỗi dậy của Cơ đốc giáo.”
Những người bước theo Chúa Giê-su Christ trong thời kỳ đầu tiên đã tin như vậy.-Những người Tê-sa-lô-ni-ca trong Công vụ 17 đã từng nhận xét chức vụ của các môn đồ Đấng Christ là một phong trào gây rối trên toàn thế giới? Không phải như vậy. Khi Cơ đốc giáo thực sự lan rộng ra ngoài Tê-sa-lô-ni-ca, nó không phải là một nhóm người gây rối mà là một phong trào cứu chuộc, hy vọng và chữa lành lan ra trên khắp thế giới.
Hôm nay, chúng ta cũng nắm giữ lẽ thật này. Tin mừng không chỉ được lan tỏa trong địa phương của chúng ta mà còn trên toàn thế giới, nếu chúng ta tin và hành động theo đức tin!
–
TÔI CẦU XIN NGÀI SOI SÁNG CON MẮT CỦA LÒNG ANH EM, HẦU CHO BIẾT…QUYỀN VÔ HẠN CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CHÚNG TA CÓ LÒNG TIN.
–
Ê-PHÊ-SÔ 1:18-19