Thứ Tư , 8 Tháng Năm 2024
Home / Tổng hợp / Chịu Khổ Vì Danh Chúa

Chịu Khổ Vì Danh Chúa

Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.
1 Phi-e-rơ 4:13-14
_
“Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước.” Lời này ai có thể mang nổi? Khi mà những người Tin lành có thể bị vu khống và bị chửi mắng, làm nhục trong suốt chiều dài lịch sử. Bất cứ ai trong chúng ta là những Ki-tô hữu/Cơ-đốc nhân đều có thể rơi vào hoàn cảnh này.
Dietrich Bonhoeffer là mục sư và nhà văn đã can đảm chống lại sự bách hại của Hitler đối với người Do Thái. Sau đó ông bị Đức quốc xã bắt, bị tống giam vào trại tập trung và bị xử tử. Trước khi chết, ông đã viết những lời này cho một người anh em trong gia tộc vào tháng 4 năm 1943.
_
“Hoàn toàn không có một chút trách móc hay cay đắng nào trong tôi về những gì tôi đã trải qua …Những bách hại này cùng nhiều sự kiện khác đều đến từ Đức Chúa Trời và chỉ từ một mình Ngài…. Trước mặt Ngài, chúng ta chỉ có thể là đầu phục, kiên trì, nhẫn nại … Chúng ta đã có thể cùng nhau tận hưởng nhiều điều tốt đẹp đến mức gần như tự phụ nếu không sẵn sàng chấp nhận gian khổ một cách lặng lẽ, dũng cảm – và cũng thực sự biết ơn.”
Bonhoeffer đã chịu đau khổ vì đức tin của mình. Ông xem sự khổ nạn ấy đến từ Đức Chúa Trời và vui mừng chấp nhận với lòng biết ơn. Chúng ta có thể áp dụng triết lý này và phản ánh tấm gương của ông?
_
BẤT LUẬN TÌNH HUỐNG NÀO XẢY RA, TÔI CẢM NHẬN SỰ THỎA LÒNG BÊN TRONG VÀ HIỂU MỤC ĐÍCH CỦA CHÚA CHO ĐỜI SỐNG TÔI

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn