Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Tôi Đã Biết Yêu?

Tôi Đã Biết Yêu?

hỏi lòng tôi yêu tự bao giờ

mà hương tình “theo mãi bước người đi”

có phải em đang tuổi xuân thì
người ta thảng thốt gọi tên em: cô Vi 19

em đến từ đâu – mọi người đều biết

thiên hạ đảo điên

thế giới bỗng hóa khùng

cảm ơn em cô Vi 19

nhờ có em

thế giới nhận ra mình

(Admin)

Có phải tôi đã biết yêu?
Từ ngày cô ấy xuất hiện, tôi không ngừng nghĩ về nàng. Đi đâu tôi cũng nhớ đến nàng, tôi tìm đọc mọi thông tin liên quan đến nàng trên Facebook…, lắng nghe một cách chăm chú khi có ai nhắc đến tên nàng trong mọi câu chuyện. Tôi muốn quên nàng nhưng không tài nào quên được. Tôi biết nàng đã làm biết bao nhiêu người đau khổ, nhưng với tôi, nàng vẫn có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Cô ấy 19 tuổi thì phải, nên người ta vẫn thường gọi cô ta là Cô Vi 19, có người thì gọi cô ấy là Cô Rô-na.

Người ta gọi cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi và bước ra khỏi thế giới này luôn đi!

Nói vậy thôi chứ tôi tin rằng cô ấy xuất hiện không phải là một việc tình cờ. Cô ấy mang đến một sứ mạng rất rõ ràng. Cô ấy xuất hiện để cảnh tỉnh thế giới này hãy sống chậm lại, bớt đi những thú vui vô nghĩa; đừng quá chú trọng đến vật chất đời này vì nó có thể tan biến trong chốc lát, hàng ngàn tỉ USD có thể “bốc hơi” chỉ trong vài cái hắt hơi…

Vậy thì cái gì mới là quan trọng nhất trên đời này? Giấy vệ sinh ư? Tào lao chưa từng thấy. Nước uống ư? Có lý đấy. Mấy trợ thở ư? Gần đúng. Nước uống, máy trợ thở chỉ có thể giúp bạn kéo dài sự sống trên đất này. Nhưng đến lúc nếu chúng không thể kéo dài thêm được nữa thì bạn sẽ đi về đâu? Có khi nào bạn đã dành thì giờ để suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều đó chưa? Hay tự hỏi mình: Tôi từ đâu mà có? Tôi sống trên đời này để làm gì? Và sau khi qua đời tôi sẽ đi về đâu? Nếu chưa thì bây giờ là lúc tốt nhất để bạn làm điều đó. Cô Vi 19 muốn bạn hãy ở nhà, ngồi yên một chỗ và suy nghĩ về điều đó. Đó là lý do mà cô ấy xuất hiện.

(Mục sư Nguyễn Đức Nhân)

Câu hỏi: Mục đích của đời người là gì?

Kinh Thánh trả lời:

Ê-sai 43:5, “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”

Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Côr. 10:31)

 

Mục đích của đời người còn là cứ vui thích, vui mừng trong Chúa, vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Chúng ta đọc các câu Kinh Thánh sau:

“Ngài đổi biển ra đất khô;
Người ta đi bộ ngang qua sông:
Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài.” (Thi thiên 66:6)

“Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 97:12)

“Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” (Ê-sai 41:16)

“Bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” (Ê-sai 58:14)

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.” (Giê-rê-mi 15:16)

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18)

“Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa!” (Phi-líp 3:1)

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4)

“Tôi được rất vui mừng trong Chúa.” (Phi-líp 4:10)

🙂

Như vậy, mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.
Là Cơ đốc nhân, chúng ta học biết đường lối nào, cách sống nào để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng có bài học cho riêng mình.
Vui hưởng Chúa – là khám phá mối liên hệ cá nhân với Ngài, và rồi thỏa lòng trong mối liên hệ đó. “Trong lòng con người có một khoảng trống – và chỉ khi nào khoảng trống đó được chính Đức Chúa Trời lấp đầy, con người mới thấy thỏa mãn.” St. Augustine (354-430) đã nói như thế.

Con người luôn đi tìm cho chính mình một mục đích và ý nghĩa của đời sống. Bạn có quyền chọn lựa mục đích sống.
Kinh Thánh đưa ra câu trả lời cho mục đích đời người. Bạn có đang sống cho mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn?

Các Giai Đoạn Cuộc Đời

 

(6 tấm hình là mỗi giai đoạn cuộc đời)

🙂

Khi bóng ngã hoàng hôn nhớ thời niên thiếu

Bắt bóng thả diều trên cánh đồng xanh

Tuổi thiếu niên êm đềm thần tiên quá

Thuở biết yêu cầm tay người ấy dại khờ

Ngày hợp hôn trời xanh trong ánh mắt

Bao yêu thương đi hết tháng năm dài

Lúc tuổi già vẫn như hình với bóng

Gậy trong tay cẩn thận nhé, bà ơi
Và đến lúc buồn đau trong nỗi nhớ

Những buổi chiều ngồi trước mộ cô liêu

Bao lâu nữa châu về hợp phố

Đồi thông reo nghe câu hát tạ từ
Ôi cuộc sống mến thương buồn vui đủ cả

Sống chết biệt ly một cõi đi về

Biết tìm đâu ra ý nghĩa cuộc đời?

Tường Vi 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn