Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024
Home / Tổng hợp / Lời Chúa Ban Phước Cho Hôn Nhân

Lời Chúa Ban Phước Cho Hôn Nhân

Những sự chúc phước cho hôn nhân là một cách tuyệt vời để cầu nguyện cho hôn nhân của bạn vì hôn nhân là một món quà – một trong những phước hạnh tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thường thì những món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống không phải lúc nào cũng được trân trọng theo cách mà chúng nên được trân trọng. Có thể vì cuộc sống trở nên bận rộn, hoặc chúng ta trở nên vội vàng và phân tâm. Có lẽ bởi vì chúng ta bắt đầu coi nhau như một điều hiển nhiên. Hoặc chúng ta bất đồng và cho phép những sự oán giận bám trụ ở đó lâu hơn là chúng nên ở. 

Rồi cuộc sống trở nên khó khăn. 

Hành trang mà chúng ta mang theo từ trong quá khứ cũng không thể giúp được gì nhiều cho chúng ta. Những gì đã từng hiệu quả đối với chúng ta khi còn là hai cá nhân riêng biệt, khi phải đối phó với những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày, dường như không có hiệu quả cho lắm khi cả hai “trở nên một”. Chúng ta lãng phí thời gian của chúng ta để so sánh cuộc hôn nhân của chính mình với những người khác, phàn nàn về các vấn đề; sai lầm khi nghĩ rằng điều đó có thể thúc đẩy người phối ngẫu hành động. Chúng ta ước ao tới những ngày mai tươi sáng hơn, nhưng thay vì vậy lại bị mắc kẹt, trong sự hối tiếc và tổn thương. Rồi chúng ta bắt đầu trôi giạt xa ra khỏi nhau. Và buồn thay, rất nhiều lần, chúng ta bắt đầu tìm kiếm cánh cửa gần nhất được đánh đấu “Exit” (Cánh cửa thoát hiểm, kết thúc cho một mối quan hệ).

Có một trận chiến trong các cuộc hôn nhân ngày nay, và kẻ thù không mong muốn gì hơn là hạ gục bạn. Mục đích của hắn – là hủy diệt. Còn mục đích của Đức Chúa Trời – là gây dựng, là cung ứng những phước hạnh hôn nhân tới từng phần trong sự hiệp nhất của các bạn. 

Nhưng trong mọi cuộc trò chuyện về hôn nhân, khi bảo vệ quan điểm của mình, hoặc chỉ ra những sự khác biệt, chúng ta cần tự hỏi bản thân rằng – chúng ta đã cầu nguyện hay chưa? Ý tôi là, thực sự đã cầu nguyện, một cách kiên định, suốt thời gian, về những sự chúc phước của Chúa trên hôn nhân của chúng ta. Và nếu như chúng ta không cầu nguyện, thì ai sẽ làm điều đó? 

Lời hứa của Chúa trong Ê-sai 55:11 đó là Lời Ngài sẽ chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ngài muốn, thuận lợi công việc Ngài đã sai khiến nó.

Hãy tận hưởng hôn nhân của bạn nhiều hơn bao giờ hết.

Không có một công thức phép màu nào trong các câu gốc và lời cầu nguyện, nhưng có quyền năng bởi Thần Linh của Đức Chúa Trời. Và có quyền năng ở trong Lẽ Thật của Ngài để đem đến sự tha thứ, chữa lành, đổi mới, và phục hồi – bất kể mọi thứ trông có vẻ tệ như thế nào đi nữa. Tầm với của Ngài rất lớn. Tình yêu của Ngài rất vĩ đại. Ân Điển của Ngài che phủ mọi sự. 

Sự cầu nguyện + Lời Chúa = Quyền năng – chặng đường để Ngài thực hiện những việc lạ lùng.

40 Lời Chúc Phước Năng Quyền Cho Hôn Nhân Để Cầu Nguyện Cho Hôn Nhân Của Bạn

Thưa Chúa,

Chúng con ngợi khen Ngài vì tình yêu và sự thành tín của Ngài. Chúng con tạ ơn vì ân điển lớn lao và vì Ngài đã ban cho chúng con năng quyền để yêu thương. Tạ ơn Cha vì người phối ngẫu của con, vì món quà hôn nhân của Ngài. Cảm ơn Cha vì Ngài vùa giúp chúng con, và chiến đấu cho chúng con. Tạ ơn Cha vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc, và Ngài để dành sẵn của tốt cho chúng con. Chúng con xưng nhận rằng, có những ngày, hôn nhân trở nên khó khăn, và chúng con lại một lần nữa làm rối tung lên. Chúng con cầu xin Chúa hãy khiến chúng con trở nên giống Ngài. Xin đổ đầy hôn nhân và cuộc sống của chúng con với lẽ thật và che phủ nó bởi những sự chúc phước của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho… 

Sự Yêu Mến – “Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người.” – Nhã-ca 2:16

Lòng Tin – “Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” – Công-vụ 16:31

Phước Hạnh – “Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình.” – Châm-ngôn 3:33

Sự Kết Ước – “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.” – Truyền-đạo 4:12

Lòng Can Đảm – “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” – Giô-suê 1:9

Sự Suy Hiểu – “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ.” – Phi-líp 1:9-10

Sự Khích Lệ– “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” – Ê-phê-sô 4:29

Sự Nhịn Nhục – “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” – 1 Cô-rinh-tô 13:7-8

Sự Trung Tín – “Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.” – Châm-ngôn 3:3-4

Làm Ơn – “Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi;” – Thi-thiên 90:17

Sự Tha Thứ – “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” – Ê-phê-sô 4:32

Tình bạn – “Hai người hơn một…Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên.” – Truyền-đạo 4:9-10

Bông Trái – “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” – Ga-la-ti 5:22-23

Lòng Rộng Rãi – “Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.” – Châm-ngôn 11:25

Sự Mềm Mại – “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” – Ê-phê-sô 4:1-3

Sự Ân Hậu – “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” – Cô-lô-se 4:6

Sự Khỏe Mạnh – “Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.” – Châm-ngôn 16:24

Hy Vọng – “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cập trong lúc cuối cùng của mình.” – Giê-rê-mi 29:11

Sự Khiêm Nhường – “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” – Phi-líp 2:3-4

Sự Ngay Thẳng  “Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc; Còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúng biết.” – Châm-ngôn 10:9

Sự Mật Thiết/Thân Mật – “Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.” – 1 Cô-rinh-tô 7:5

Sự Vui Mừng – “Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì.” – Châm-ngôn 5:18

Sự Nhân Từ – “Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng.” – Châm-ngôn 31:26

Tình Yêu Thương – “Nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người…” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12

Sự Nên Một – “Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng mà một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” – Ma-thi-ơ 19:6

Sự Bình An – “Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường người…” – Thi-thiên 122:7

Sự Gìn Giữ – “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả.” – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

Sự Chu Cấp – “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ.” – Phi-líp 4:19

Sự Tinh Sạch – “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đã tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” – Thi-thiên 19:14

Mục Đích – “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” – Rô-ma 8:28

Sự Tôn Trọng – “Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.” – Ê-phê-sô 5:33

Sự Tiết Độ – “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” – 2 Ti-mô-thê 1:7

Tấm Lòng Phục Vụ – “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” – Giô-suê 24:15

Sức Mạnh – “Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.” – Thi-thiên 29:11

Sự Vâng Phục – “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” – Ê-phê-sô 5:21

Lòng Biết Ơn – “Cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải ta ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18

Sự Tin Cậy – “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất vỏ sự sợ hãi.” – 1 Giăng 4:18

Sự Thấu Hiểu – “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điểu khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình…” – 1 Phi-e-rơ 3:7

Giá Trị – “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” – Châm-ngôn 31:10

Sự Khôn Sáng – “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” – Châm-ngôn 4:23

Nguyện Ân Huệ của Ngài chiếu sáng trên chúng con vì chúng con tìm kiếm Ngài.

Trong Danh Chúa Giê-xu,

Amen!

 

Hồng Ân

(Lược dịch theo: thrivingmarriages.com)
https://hoidongphuchunglienhiep.org

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn