Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Bạn Muốn Thay Đổi?

Bạn Muốn Thay Đổi?

THAY ĐỔI CẦN PHẢI CÓ MỘT CỘNG ĐỒNG CHÂN THẬT

(Tác giả: Mục Sư Rick Warren; Chuyển ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa; Họa thơ: Chị Phượng Lau)

Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:21-25).

Để thay đổi những thói quen không lành mạnh trong cuộc sống của bạn, bạn cần có người nói cho bạn sự thật. Bạn sẽ không tự mình trở nên khỏe mạnh được; bạn sẽ cần có người khác trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ cần được hỗ trợ. Bạn sẽ cần có một nhóm nhỏ. Thay đổi cần phải có một cộng đồng chân thật.

Bạn sẽ không bao giờ tự mình thay đổi một số điều trong đời sống của bạn—điển hình là những điều khó khăn nhất trong cuộc đời bạn và những điều mà bạn không muốn một người nào khác biết đến.

Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được những điều đó cho đến khi bạn chia sẻ chúng với một người nào đó. Bạn không cần phải nói cho hết mọi người. Bạn chỉ cần tìm một người sẽ tin tưởng bạn và bạn tin tưởng người đó—một người sẽ không chia sẻ tâm sự của bạn cho người khác, yêu thương bạn không điều kiện, không xét đoán, và cầu nguyện cho bạn. Thổ lộ cảm giác của bạn là bước đầu của sự chữa lành.

Điều này không có nghĩa là một nhóm nhỏ nơi mà bạn họp lại với nhau ở mức độ hời hợt bên ngoài và mọi người đều nói “khỏe” hoặc “rất tốt” cả. Bạn phải đạt đến mức độ trưởng thành trong nhóm nhỏ của bạn nơi mà bạn có thể nói, “Tôi trải qua một tuần lễ thật khó khăn. Cuộc đời thật kinh tởm. Đây là điều đã xảy ra.”

Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:25).

Nếu bạn là một người tin Chúa (believer), bạn cũng là một người thuộc về (belonger) Ngài. Bạn thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, và mỗi một tín hữu khác thuộc về bạn. Bạn không thể trở nên (become) cho đến khi bạn thuộc về (belong). Bạn không thể trở nên người mà Chúa muốn bạn trở nên cho đến khi bạn thuộc về một nhóm mà nhóm đó sẽ đeo đuổi để trở nên một cộng đồng trung thực, thật lòng với nhau. Hãy bỏ đi sự giả dối. Hãy nói với người lân cận của bạn. Hãy nói sự thật với bạn mình, bởi vì chúng ta thuộc về nhau.

Nếu bạn thật lòng muốn thay đổi những bức rứt sâu thẳm nhất trong lòng bạn và những hành vi tự làm cho mình thất bại đã ăn sâu vào trong cuộc đời của mình, bạn phải đối diện với sự sợ hãi của việc phải thành thật. Bạn phải ngưng giả tạo điều đó. Bạn phải bỏ đi sự giả dối. Bạn phải chân chính.

 

Bạn có thể trải qua cuộc sống hoặc là giả vờ giống như mình đã có được mọi sự tốt đẹp rồi hoặc là đang đạt đến mọi sự trọn vẹn, tốt đẹp đó. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt được mọi sự trọn vẹn nếu bạn còn giả vờ rằng bạn đã có được mọi sự tốt đẹp rồi. Và bạn sẽ không bao giờ được khỏe mạnh, được chữa lành, bỏ đi được lãnh vực đang ngăn trở bạn trong cuộc sống cho đến khi bạn nói với một người nào đó về điều đó.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

– Bạn mô tả mức độ cởi mở thành thật của nhóm nhỏ của bạn như thế nào? Các bạn có “thật” với nhau không?

– Kết quả cuộc việc giả vờ như là bạn có tất cả mọi sự tốt đẹp rồi là gì? Bạn cảm thấy như thế nào?

***

THAY ĐỔI CẦN PHẢI CÓ

MỘT CỘNG ĐỒNG CHÂN THẬT 

Muốn cho cuộc sống vươn lên,

Ta cần thay đổi chân lên tới đầu.

Bỏ con người cũ tối màu,

Thay vào người mới sáng màu đẹp xinh.

Nghĩa là phải tạo lòng tin,

Nghĩa là nói chắc như đinh đóng tường.

Nghĩ suy cặn kẽ am tường,

Thật thà can đảm tỏ tường tình thân.

Để thay đổi những thói quen,

Không hề lành mạnh bon chen sự đời.

Bạn cần thân một số người,

Nói ra sự thật để rồi đổi thay.

Không khỏe nếu chẳng nhờ ai,

Cần người chia sẻ so vai tương đồng.

Bạn cần hỗ trợ hết lòng,

Bạn cần nhóm nhỏ, cộng đồng hỗ tương.

Không bao giờ tự mình vươn,

Cuộc sống chằng chịt bất thường chẳng yên.

Những điều thức trắng thâu đêm,

Không muốn chia sẻ giữ riêng trong lòng.

Ngày càng suy nhược tâm thần,

Bạn cần chia sẻ là đường vượt qua.

Không cần nói mọi người nghe,

Cần người có thể sẻ chia thật thà.

Không đem chuyện kể ta bà,

Ngồi lê đôi mách ấy là tránh xa.

Tìm người tốt bụng vị tha,

Yêu thương bạn chẳng phê ra phán vào.

Cầu nguyện cho bạn dạt dào,

Thổ lộ cảm giác, bước đầu vượt qua.

Không tìm nhóm nhỏ ba hoa,

Miệng luôn kêu khỏe nói ra phê bình.

Tìm nhóm nhỏ giúp chữa lành,

Tìm người thổ lộ như tình tri âm.

Nhóm người rất thật thành tâm,

Trưởng thành lời Chúa tận tâm nguyện cầu.

Để bạn thổ lộ buồn rầu,

Để bạn tâm sự ngõ hầu được vơi.

Nếu bạn tin Chúa bạn ơi!

Là bạn đã thuộc vào nơi Chúa dùng.

Tín hữu hợp nhất một lòng,

Người nào cũng được gắn vòng một thân.

Thật lòng là điều trước tiên,

Vì các tín hữu kết liền với nhau.

Muốn vơi bứt rứt thâm sâu,

Những điều thất bại thấm sâu cuộc đời.

Sợ hãi đối diện lòng người,

Không dám thành thật để rồi cưu mang.

Trong lòng đau khổ ngổn ngang,

Bề ngoài như bạn cao sang hưởng đời.

Trông như hạnh phúc cao vời,

Ruột tầm tơ rối một đời không vơi.

Hãy  sống cho thật bạn ơi!

Muốn được sống khỏe tìm nơi chữa lành.

Bỏ tường ngăn cản chính mình,

Tìm người chân thật trút tình mới vơi.

PL

 

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn