Thứ Bảy , 4 Tháng Năm 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Hãy Hành Động

Hãy Hành Động

Mục Sư Rick Warren

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

“Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:13 – BTT)

Làm thế nào để có thể bắt đầu sử dụng những ân tứ Thánh Linh mà Chúa đã đặt trong bạn?  Sau đây là bốn cách để bắt đầu:

1. Khám phá các ân tứ của bạn.

Bạn cần phải biết các ân tứ này là gì trước khi có thể sử dụng chúng.  Bạn phải chấm dứt việc phớt lờ một sự thật là bên trong con người của bạn có những ân tứ đang “ngủ yên” mà thậm chí bạn chưa từng dùng đến.  Kinh Thánh chép trong I Ti-mô-thê 4:14: “Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con.” (BTT)  Bạn phải nhận biết rõ Chúa đã đặt trong bạn những ân tứ gì.

2. Dâng hiến những ân tứ của bạn cho Chúa.

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 6:13: “Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:13 – BTT)

Một số bạn đã biết mình giỏi ở lĩnh vực nào; chỉ là các bạn không sử dụng nó cho Chúa mà thôi.  Hãy gạt bỏ mọi lời biện minh sang một bên, và nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin dâng những gì Ngài đã ban cho con để phục vụ Ngài.”

3. Phát triển ân tứ của bạn.

Ân tứ cũng giống như cơ bắp.  Bạn càng sử dụng chúng nhiều thì chúng càng phát triển hơn.  Bạn có thể củng cố, phát triển và làm cho những điều Chúa ban trở nên mạnh mẽ hơn.  Bất cứ ân tứ nào Chúa ban cho bạn cũng đều có thể và cần được làm cho phát triển.  Bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày bằng cách luyện tập, nghiên cứu và học hỏi từ những người khác có cùng ân tứ giống bạn.

Hãy để tôi mách cho bạn một bí mật nhỏ nhé!  Tôi vừa khám phá ra rằng khi Chúa ban cho bạn một điều gì đó thì Ngài sẽ tặng thêm cho bạn nhiều điều hơn nữa, nếu như bạn sử dụng hiệu quả điều Ngài đã ban – ân tứ, tiền bạc, danh tiếng, những mối quan hệ và trách nhiệm nhiều hơn.  Khi bạn sử dụng những gì Chúa ban cho bạn và sử dụng hiệu quả thì Ngài nói rằng: “Ta có thể tin tưởng người này.  Ta sẽ ban cho người đó nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn.”

4. Vận dụng những ân tứ thuộc linh của bạn.

“Vân dụng” có nghĩa là “đưa vào phục vụ”.  Bạn bước ra cánh đồng và bắt tay vào làm việc gì đó.  Rô-ma 12:6 có chép: “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.” (BTT)

Cách tốt nhất để luyện tập, phát triển, triển khai, dâng hiến và khám phá những ân tứ thuộc linh của bạn là gì?  Là ở trong một nhóm nhỏ.  Đây là một nơi để bạn thực tập và kiểm tra.  Nếu bạn không đang ở trong một nhóm nhỏ nào, thì tôi khích lệ bạn nên kết nối với một nhóm nhỏ như vậy trong tuần này để bạn có thể kiểm tra và phát triển những ân tứ Thánh Linh của mình trong một môi trường an toàn và có thể hỗ trợ bạn, ở nơi đó có bạn bè, là những người sẽ đem đến sự khích lệ cho bạn.

Bạn hãy nói lời cầu nguyện này ngay hôm nay: “Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ cho tất cả mọi điều sai trái của con.  Con đang đặt lòng tin của con nơi ân điển Ngài.  Ngày hôm nay con xin tiếp nhận món quà miễn phí, là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ, vì cớ những gì Chúa Jesus đã làm cho con.  Con biết con không thể tự mình tìm cách để vào Thiên đàng được. Con xin tiếp nhận món quà miễn phí, là Đức Thánh Linh, vào trong cuộc đời của con.  Xin Chúa sống trong con và cho con đầy dẫy tình yêu, sự vui mừng, sự bình an và sự kiên nhẫn của Ngài.  Lạy Chúa, con xin tiếp nhận món quà, là những khả năng đặc biệt mà Ngài đặt vào trong cuộc đời của con.  Xin giúp con phát triển những khả năng này, nhận biết chúng, tận hiến chúng và sử dụng chúng để con được trở thành người mà Ngài đã tạo nên.  Trong danh Chúa Jesus.  A-men.”

Tất Cả Qui Về Chúa 

jesus knocking

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3:20 – BTT)

Chúa đã ban cho bạn một trái tim, và Ngài đặt trong bạn những đam mê, những khát khao và những ước mơ.  Song, nếu không ở dưới sự kiểm soát của Ngài thì chúng sẽ bị sử dụng sai mục đích, bị lạm dụng, bị áp dụng sai chỗ, bị định hướng sai và bị lãng phí trong đời bạn.

Trên khắp thế giới, có hàng triệu người sử dụng sai và lạm dụng lòng đam mê, ước mơ và hoài bão của mình.  Chúa rất buồn vì điều đó.  Đó là lý do vì sao những người này dù có tài năng và lòng đam mê nhưng vẫn không hạnh phúc.  Một khi những đam mê của bạn bị sử dụng sai mục đích thì sẽ khiến cho bạn thật khốn khổ.

Một số bạn có lẽ đang nghĩ rằng: “Ngay lúc này tôi không thực sự có đam mê về bất cứ điều gì.”  Bạn biết điều này có nghĩa là gì, phải không?  Điều này có nghĩa là bạn đang tách rời khỏi Đức Chúa Trời.  Bạn không thể nào đang ở trong sự kết nối với Ngài mà lại mang tâm trạng vô cảm như thế.  Khi bạn được kết nối vào Chúa thì sẽ có cảm giác giống như một vật được kết nối vào nguồn điện 220V.  Sẽ có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt ở trong bạn!

Đức Chúa Trời là Đấng có cảm xúc.  Lý do duy nhất bạn có cảm xúc là bởi vì bạn được dựng nên theo hình ảnh của Ngài.  Đức Chúa Trời có cảm xúc mãnh liệt.  Chúa ghen tương khi nhìn thấy bạn phớt lờ Ngài vì một điều gì khác.  Chúa đã yêu bạn bằng một tình yêu vĩnh cửu.  Dù bạn có làm gì thì Ngài vẫn sẽ luôn yêu bạn.  Đó là sự say mê!

Khi bạn dành thời gian ở với Chúa hằng ngày và được kết nối với Ngài, thì bạn không thể không có say mê.  Bạn bắt đầu bày tỏ tấm lòng của Chúa đối với thế giới.  Bạn bắt đầu cảm nhận theo cách mà Ngài cảm nhận.  Việc bạn dành thời gian ở với ai thật sự tạo nên sự khác biệt.

Tôi có thể chứng minh điều đó bằng ví dụ của bất cứ một em thiếu niên nào.  Hãy thử đặt một đứa trẻ tuổi thiếu niên ở với một nhóm những đứa trẻ vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, và đứa trẻ đó sẽ trở nên lãnh đạm, vô cảm trong khoảng một thời gian. Tại sao? Việc bạn dành thời gian ở với ai thật sự tạo nên sự khác biệt.

Bạn muốn có thêm năng lượng trong đời sống phải không?  Thêm lòng nhiệt tình?  Thêm sự hăng hái để ra đi?  Để tôi nói cho bạn biết nơi nhận được những điều đó.  Từ “lòng nhiệt tình” đến từ chữ “en theos” trong tiếng Hy Lạp, “en” nghĩa là “ở trong” và chữ “theos” nghĩa là “Đức Chúa Trời”.  Khi bạn có được “en theos” thì bạn sẽ có lòng nhiệt tình.  Bạn càng gần Chúa chừng nào thì bạn càng có thêm nhiều năng lực, sức sống, và sự đam mê trong đời sống.  Điều bạn cần phải làm là mở lòng mình ra cho Chúa Jesus bước vào.

Trong Khải huyền 3:20, Chúa Jesus phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (BTT).  Chúa Jesus Christ đứng trước cửa lòng của bạn, chờ đợi và gõ cửa đã lâu rồi. Nhưng Ngài là người lịch sự.  Ngài sẽ không mở tung cửa mà xông vào.  Bạn cần phải tự mở cửa lòng mình ra.  

Thảo luận 

Những người bạn dành thời gian bên cạnh và những việc bạn dành thời gian để làm có thể khiến cho bạn say mê Chúa nhiều hoặc ít hơn ra sao?

Bạn say mê điều gì?  Điều đó có thể đem lại sự vinh hiển cho Chúa bằng cách nào?

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn