Thứ Năm , 16 Tháng Năm 2024
Home / THẦY ƠI / Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước Là Một Người Tàn Bạo?

Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước Là Một Người Tàn Bạo?

Nếu Có TRỜI, Tại Sao Điều Ác Và Sự Đau Khổ Tồn Tại?

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước Là Một Người Tàn Bạo?

Trả lời:

Văn hóa ngày nay quan tâm nhiều hơn đến việc vẽ ra Đức Chúa Trời như kẻ bắt nạt, hủy diệt cư dân trên đất hơn là một Đức Chúa Trời thương xót. Hầu hết các phương tiện truyền thông, các trường học và những người vô thần kiên định đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là một vị thần độc ác tàn nhẫn và gây ra sự diệt chủng hàng loạt trong Cựu Ước.

gen

Dưới đây là một số đoạn văn trong Cựu Ước gây nên tranh luận sôi nổi, được cho là ủng hộ quan điểm này về Đức Chúa Trời.

“Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ.” (Sáng. 19:24)

“Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng, và cũng đừng thương xót lấy.” (Phục. 7:2)

“…đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên, và lừa.” (Giô-suê 6:21)

“Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên trở lại đánh người Bên-gia-min, dùng gươm giết hết thảy người ta ở trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được; lại hễ gặp thành nào, thì châm lửa đốt nó.” (Các quan xét 20:48)

“Vậy, hãy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa.” (1 Sa-mu-ên 15:3)

Chỉ đơn giản là cô lập những đoạn Kinh Cựu Ước này, không có gì lạ khi nhiều người nghĩ rằng TRỜI là một người rất tàn bạo.

Hãy ghi nhớ rằng khi những hủy diệt khủng khiếp đã xảy ra, chúng ta cần một cái nhìn khách quan thích hợp và kiểm tra văn cảnh cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

  1. Kinh Thánh công bố rằng Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, công bình trong sự phán xét. Ngài không bao giờ phạm sai lầm hay có bất kỳ hành động nào ngược lại luật pháp và thuộc tánh của Ngài. Và một trong những đặc tính của TRỜI là yêu thương (1 Giăng 4:16)
  2. Các câu Kinh Thánh trích dẫn trên đây cần được giải thích trong ngữ cảnh thích hợp. Chúng ta không thể chỉ lấy một câu ra khỏi bản văn rồi vội vàng gán cho nó một kết luận.

Đức Chúa Trời trong Cựu Ước

Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót: Phục. 4:31; 13:17; 2 Sa-mu-ên 22:26; 2 Sử ký 30:9; Nê-hê-mi 9:17-19; Giê-rê-mi 3:12; Đa-ni-ên 9:9

Đức Chúa Trời yêu thương: Xuất. 34:6-7; Dân. 14:18-19; Phục. 5:10; 7:9; 1 Sử ký 16:34; 2 Sử ký 1:8; E-xơ-ra 3:11; Nê-hê-mi 1:5; Thi. 5:7

Đức Chúa Trời thánh khiết: Xuất. 5:11; Lê. 11:44; Phục. 7:6; Giô-suê 5:15; 24:19; 1 Sa-mu-ên 2:2; 1 Sử ký 16:10; Thi. 11:4

Đức Chúa Trời tha thứ dồi dào: Xuất. 34:7; Dân. 14:18-19; Nê-hê-mi 9:17; Thi. 25:18; Giê-rê-mi 31:134

  1. Những hành động hủy diệt mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, bởi vì dân tộc đó từ chối Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn trong sự thương xót trải suốt một thời gian dài, nhưng không có kết quả. Dân A-ma-léc là một ví dụ, dân tộc này đã trải qua trên bốn trăm năm không chịu ăn năn tội lỗi và những hành động vô cùng gian ác của họ.
  2. Theo phong tục và các qui luật về chiến tranh của Israel thời kỳ đó, hành động hủy diệt đã được dự trù trước. Hơn nữa, nhiều nền văn hóa mà Đức Chúa Trời cho phép bị phá hủy hoàn toàn vốn đã bị hư hỏng đến mức không có hy vọng nào cho thế hệ tiếp theo. Vì vậy, đây là một hành động thương xót của TRỜI bởi vì nó có thể cứu nhiều trẻ em trước khi đến tuổi phải chịu trách nhiệm (2 Sa-mu-ên 12:23; Ê-sai 7:16).
  3. Mỗi sự hủy diệt được giới hạn ở một nhóm người cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong lịch sử. Thực ra những quốc gia này không ngừng nỗ lực để giết tuyển dân Israel, nhưng chúng ta lại không nghe người ta phàn nàn về điều đó! Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa để bảo vệ tuyển dân trước sự tấn công của các kẻ thù (Ma-thi-ơ 2:4-6; Rô-ma 3:2). Chúng ta sẽ nghĩ sao nếu TRỜI từ bỏ lời hứa của Ngài và để cho các dân tộc gian ác tiêu diệt Israel? Không bao giờ. Đức Chúa Trời bảo vệ tuyển dân và sử dụng họ như một mô hình mẫu để bày tỏ tình yêu và sự thương xót của Ngài cho các dân tộc khác.

Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình sẽ hủy diệt kẻ ác. Chính Ngài đã bày tỏ tình yêu và sự thương xót cả trong Cựu Ước và Tân Ước (2 Phi-e-rơ 3:9).

ÁP DỤNG

Chúng ta yên nghỉ trong sự tin chắc vào tình yêu thương, sự thành tín của Đức Chúa Trời xuyên suốt mọi thời đại (Sáng. 18:25). Nhưng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình, Ngài không thể bỏ qua tội lỗi (Ha-ba-cúc 1:13). Tội lỗi phải bị phán xét.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Xuất. 5:11; Dân. 14:18-19; Phục. 4:31; Nê-hê-mi 9:17-19; Đa-ni-ên 9:9

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi  

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

 

Huongdionline.com cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn