Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA HỌ

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA HỌ

Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, South Carolina 

DCTcuaho

Buổi tối ngày thứ tư 17/6/2015 một thanh niên đã đi vào nhà thờ của một Hội Thánh người da đen, Emanuel African Methodist Episcopal Church tại Charleston, South Carolina nã súng bắn vào một lớp học Kinh Thánh làm 9 người chết trong đó có Mục sư quản nhiệm Hội Thánh. Thủ phạm, Dylann Roof, 21 tuổi, đã bị bắt.

Tin này làm bàng hoàng rất nhiều người, dù nhiều người chẳng liên quan gì đến vụ thảm sát, nhưng nếu ai có một trái tim chắc không thể dửng dưng khi nghe và xem tin trên truyền hình. Tôi là một trong số những người đó.

Nhưng một vài ngày sau, một tin khác làm cho tôi (và tin là rất nhiều người) xúc động hơn, đó là lời nói tha thứ của gia đình những nạn nhân trong vụ thảm sát.

“Bạn đã lấy đi một thứ vô cùng quý giá đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với mẹ tôi nữa nhưng tôi tha thứ cho bạn và xin Thiên Chúa thương xót linh hồn của bạn” – con gái của nạn nhân Ethel Lance nói trong làn nước mắt.

Trong khi đó Anthony Thompson là thân nhân của nạn nhân Myra Thompson khuyên Roof hãy ăn năn và quay về với Chúa. “Tôi tha thứ cho bạn và gia đình tôi tha thứ cho bạn” – Thompson nói.

Tôi đã nghĩ: nếu là tôi, tôi có thể nói những lời ấy chăng? Nếu là ban, bạn có thể nói những lời ấy chăng? Người ta có thể tha thứ cho một người làm tổn thương mình, hay cướp bóc tài sản mình, nhưng ai có thể tha thứ cho người đã giết chết người thân của mình?

Những người đó, anh chị em tôi trong cùng một giòng máu của Chúa Jesus, tôi hãnh diện mà nói: họ là những người có sự sống thật của Chúa Jesus trong cuôc đời. Chỉ có sự tha thứ từ nguồn Chúa Jesus chảy đến tâm hồn họ mới khiến họ có thể tha thứ như vậy. Đức Chúa Trời của họ có thật, sống thật, và bày tỏ qua đời sống họ.

Có ai nghi ngờ gì về điều này chăng?

Những hành động gây tội ác ghê gớm này vẫn thường xảy ra trong thế giới tội lỗi hằng ngày. Nhưng hành động tha thứ của thân nhân những nạn nhân trong vụ thảm sát là một ánh sáng lóe lên trong bầu trời tăm tối, cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện cùng loài người mà Ngài đã một lần chết thế cho họ, đền tội cho họ hơn hai ngàn năm trước.

Những hành động gây tội ác ghê gớm này vẫn thường xảy ra trong thế giới tội lỗi hằng ngày. Nhưng hành động tha thứ của thân nhân những nạn nhân trong vụ thảm sát là một ánh sáng lóe lên trong bầu trời tăm tối, cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện cùng loài người mà Ngài đã một lần chết thế cho họ, đền tội cho họ hơn hai ngàn năm trước.

Loài người vẫn còn hy vọng.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn