Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / SINH NHẬT SÁU MƯƠI MỐT

SINH NHẬT SÁU MƯƠI MỐT

SINH NHẬT SÁU MƯƠI MỐT

Mục sư Lữ Thành Kiến

HINHKIEN

Vì người ta hay đoán sai tuổi tôi, nên thôi cứ “bạch hóa” nó ra thế này để khỏi phải đính chính tới lui. Mình đính chính mà cũng có lúc buồn, đôi khi suy nghĩ cả… năm phút. Mình đã già đến thế ư 🙂

Cơn mưa đêm qua để lại những vết mờ của hơi nước trên mặt kính cửa sổ, không nhìn thấy rõ bên ngoài. Nhưng buổi sáng rõ ràng là đã đến rồi. Hôm nay là ngày 19 tháng 8, đúng sáu mươi mốt, không có chống cự gì được nữa 🙂

Nhờ có facebook thông báo, người ta chúc sinh nhật hơi nhiều, từ hôm qua đến giờ (cũng có người lên facebook nhưng vì lý do gì đó không rõ mà không thèm chúc, cũng ok, Chúa biết :-)) Năm nay tôi làm một “biệt lệ” là gởi lời cám ơn đến từng lời chúc, hy vọng là không sót, nếu có sót thì chẳng qua cũng tại vì sáu mươi mốt, xin thông cảm, không phải tôi 🙂 Nhưng lòng cũng đang suy nghĩ là tại sao chưa thấy một lời chúc nào từ những người thân trong gia đình cả, chẳng lẽ là “tiên tri không được tôn trọng trong quê hương mình”, hay là đang chuẩn bị surprise mình cái gì, một món quà sẽ đến hôm nay qua đường bưu điện, cái gì trong đó, một thẻ Starbucks chăng? Hay là nghĩ rằng “già quá rồi còn sinh nhật gì nữa? Hay là tại vì sáng sớm, chưa thức dậy? Có lẽ thế 🙂

Dù thế nào, thì hôm nay, cũng là sáu mươi mốt. Tuổi thì mới, nhưng người thì cũ. Ngày thì trẻ trung, mà người thì đã già đi, theo năm tháng, biết làm sao. Tôi nhớ có câu nói: Tuổi già không thành vấn đề, vấn đề là hãy sống cho thật trẻ. Tôi cám ơn người nói câu đó, hay có thể là cám ơn chính mình cũng nên 🙂 Đêm qua, sau khi nhóm cầu nguyện với Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây, chúc anh chị em ngủ ngon, tôi cũng ngủ một giấc ngon đến nỗi khi thức dậy, nhìn đồng hồ trên mặt điện thoại, thấy đã gần 5 giờ sáng rồi, mà vẫn còn muốn ngủ nữa. Vì nhớ rằng hôm nay là sáu mươi mốt. Sáu mươi mốt, có gì đặc biệt không?

Không, chẳng có gì đặc biệt cả, vì nó đến, rồi nó sẽ đi. Dù có nài mời cách mấy nó cũng sẽ không ở lại. Thời gian có lẽ là “người” vô tình nhất trong tất cả mọi người. Nhưng nếu thời gian có tiếng nói, chắc nó sẽ “đính chính” rằng: xin đừng trách móc, vì thời gian là thế, cứ như bánh xe tự động quay tròn, mà một bàn tay thiết kế vĩ đại đã set up sẵn từ ngàn xưa không thể thay đổi. Bạn hãy thay đổi bạn, đó là điều khôn ngoan nhất.

Nhưng tôi hỏi: tôi có thể thay đổi gì? Sáu mươi mốt, sự thay đổi có còn là sự cần thiết hay không?

Nhìn lại mình, tôi trả lời: Vẫn cần thiết. Một khi mình còn sống, còn hơi thở, còn hoạt động, thì sự thay đổi vẫn cần thiết. Tôi vẫn thấy những mầm non mới mọc lên từ những nhánh cây già. Tôi vẫn tin rằng dù tôi bao nhiêu, nhưng nếu tôi còn có thể làm được việc gì tốt cho công việc Chúa, thì tôi vẫn cứ làm.

Tôi vào facebook, xem qua một số post của một số anh chị em, bạn hữu mà tôi tin cậy. Tôi nhìn thấy tấm hình của Tài, bạn tôi, từ Nha Trang, mà tôi nghĩ là thích hợp với đề tài bài viết ngắn này, sẽ đề nghị admin để vào làm hình chủ đề 🙂 Nó nhắc tôi một điều: nhanh lên một chút đi cụ 🙂

Tôi vào facebook, xem qua một số post của một số anh chị em, bạn hữu mà tôi tin cậy. Tôi nhìn thấy tấm hình của Tài, bạn tôi, từ Nha Trang, mà tôi nghĩ là thích hợp với đề tài bài viết ngắn này, sẽ đề nghị admin để vào làm hình chủ đề 🙂 Nó nhắc tôi một điều: nhanh lên một chút đi cụ

Có đôi khi trong đời sống, chúng ta vì hơi chậm một chút, mà bỏ qua một vài cơ hội không còn có thể trở lại, vì thời gian vẫn rất vô tình. Hãy nhanh lên một chút. Nếu ngày hôm nay khi bạn đọc Kinh Thánh, bạn cầu nguyện, mà Chúa nhắc nhở điều gì hãy nhanh lên mà thưa với Chúa: có con đây, xin hãy sai con, xin hãy dùng con. Đừng chần chờ nữa, đừng biện luận nữa, đừng lý do nữa.

Nãy giờ “lan man” quá, đúng là sáu mươi mốt. Bài suy gẫm thì phải có “Kinh Thánh” mới “đủ bộ”. Lật đât mở Kinh Thánh ra và đọc một câu nãy giờ cứ thúc hối trong đầu: nhanh lên một chút đi cụ 🙂

Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi

Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.

1512861_870030703075845_1388313675421777367_n

Mục sư Lữ Thành Kiến   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn