Thứ Ba , 8 Tháng Chín 2026
Home / Tổng hợp / Cầu nguyện hiệp một

Cầu nguyện hiệp một

CẦU NGUYỆN HIỆP MỘT

Ma-thi-ơ 18:19-20: “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu-xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.”
Lu-ca 18:1-14,  
Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: 2 Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. 3 Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. 4 Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, 5 song vì đàn bà góa nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. 6 Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? 7 Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! 8 Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? 9 Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. 13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

– Khiêm nhường, từ bỏ ý riêng, kiên trì cầu nguyện, sống trong tình yêu thương anh em.

– Mục tiêu không phải là loại bỏ những nét đặc thù của từng giáo hội, nhưng là tìm ra những mẫu số chung để bày tỏ đức tin.

🙂

“NHƯNG Ý ĐỊNH CỦA CHÚA MỚI ĐƯỢC THÀNH TỰU”Châm Ngôn 19:21 NVB

“Lòng người có nhiều kế hoạch, Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.”Thành ngữ Việt Nam có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Tôi không biết bạn thế nào, nhưng cá nhân tôi rất thích những kế hoạch chu đáo. Thật thỏa lòng biết bao khi những ước mơ hay mục tiêu của mình trở thành hiện thực — tấm bằng tốt nghiệp sau bao năm đèn sách, kết hôn với người mình yêu thương, tìm đường định cư nước ngoài, thực hiện lời kêu gọi của Chúa… Cảm giác ấy thật tuyệt diệu!Nhưng có mấy ai trong chúng ta dám khẳng định rằng mọi kế hoạch của mình đều thành tựu? Có lẽ bạn đã sắp đặt, theo đuổi, làm việc đến kiệt sức, vấp ngã rồi tự vực dậy, kiên quyết không từ bỏ tầm nhìn mình hằng ấp ủ — thế nhưng mọi sự lại chẳng thành như dự tính. Những kỳ vọng dở dang có thể để lại thất vọng, nản lòng, thậm chí đau đớn.

Vậy đâu là nơi ta tìm được sự an ủi khi giấc mơ tan vỡ?

Sách Châm Ngôn không phải là những lời hứa suông, mà là kho khôn ngoan Sa-lô-môn để lại cho dân Chúa, dạy họ nhìn đời sống thường nhật — công việc, lời nói, tiền bạc, kế hoạch tương lai — dưới ánh mắt kính sợ CHÚA. Giữa hàng loạt châm ngôn về sự siêng năng và khôn ngoan trong chương 19, câu 21 dừng lại để nhắc một điều nền tảng: con người luôn lập kế hoạch, nhưng chỉ một mình CHÚA mới có tiếng nói cuối cùng về điều gì thật sự xảy ra.Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ được dịch là “kế hoạch” ở đầu câu (số nhiều — nhiều kế hoạch) mang ý những tính toán, dự định trong lòng người, còn từ được dịch là “ý định” ở vế sau vốn có nghĩa là “mưu định” hay “chương trình” — và động từ đi kèm nó có nghĩa đen là “đứng vững, được thiết lập”.

Nói cách khác, lòng người có thể vẽ ra hàng trăm con đường, nhưng chỉ có chương trình của CHÚA mới thật sự đứng vững, không lay chuyển. Điều đó không có nghĩa là Chúa dửng dưng với những dự tính của chúng ta hay việc lập kế hoạch là vô ích — Châm Ngôn 16:9 nói rõ hơn: “Lòng người hoạch định đường lối mình, Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người” (Châm Ngôn 16:9 NVB). Chúa không cấm ta suy tính, lên kế hoạch thực hiện cho việc chúng ta làm, nhưng Ngài là Đấng dẫn từng bước, và điều Ngài định mới là điều tồn tại sau cùng.

Về sau, sứ đồ Gia-cơ cũng nhắc lại chân lý này với những người tự tin nói “Nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán kiếm lời”: “Đáng lẽ anh chị em nói rằng: Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!” (Gia-cơ 4:15 NVB). Từ thời Sa-lô-môn đến thời hội thánh đầu tiên, lời cảnh tỉnh vẫn không đổi: kế hoạch của con người chỉ thật sự vững bền khi được đặt trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời.

Khi một cánh cửa đóng lại, một dự tính tan vỡ, hay một ước mơ ấp ủ nhiều năm không thành như ta mong, thật dễ để nghĩ rằng mình đã thất bại, hoặc tệ hơn, rằng Chúa đã bỏ quên mình. Nhưng Châm Ngôn 19:21 mời chúng ta nhìn lại: có lẽ kế hoạch của Ngài cho ta chưa bao giờ giống hệt kế hoạch ta tự vẽ ra — và điều Ngài định luôn tốt hơn, vững bền hơn.Lời cầu nguyện của chúng ta có thể chuyển từ “Lạy Chúa, xin cho kế hoạch của con thành” sang “Lạy Chúa, xin cho ý định của Ngài được thành tựu trong đời con, dù con chưa hiểu hết.”

Hôm nay, hãy dành ít phút dâng lên Chúa những dự định bạn đang ôm ấp — công việc, gia đình, tương lai — và xin Ngài dẫn dắt từng bước, thay vì chỉ xin Ngài chúc phước cho con đường bạn đã tự chọn sẵn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa yêu thương,Con cảm tạ Ngài vì ngày mới này. Con dâng lên Ngài những kế hoạch, những ước mơ và cả những dự tính dang dở của con, những điều con đã cố sức nhưng chưa thành.

Xin nhắc con nhớ rằng lòng con có thể toan tính nhiều điều, nhưng chỉ ý định của Ngài mới thật sự đứng vững. Xin giúp con buông những gì con nắm giữ quá chặt, và tin cậy rằng chương trình của Ngài cho đời con luôn tốt lành hơn điều con tự hoạch định.Xin dẫn dắt từng bước con đi hôm nay, và cho con bình an ngay cả khi kế hoạch của con không diễn ra như mong đợi.Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn