Một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về lịch sử dân Y-sơ-ra-ên cho thấy vấn đề cốt lõi của dân giao ước thuộc về Đức Chúa Trời chính là sự thất bại lặp đi lặp lại của họ; tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự khốn khổ đó lại nằm ở thói quen bất tuân các mệnh lệnh của Ngài. Đức Chúa Trời luôn ban phước cho sự vâng phục của họ, nhưng cũng chính sự bất tuân lại dẫn đến sự sụp đổ sau cùng của họ. Rõ ràng, có một nguyên tắc cơ bản ở đây, vốn cũng áp dụng cho chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Hãy đọc sách Phục truyền Luật lệ Ký 10:12-13 để thấy những đòi hỏi đầy yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài.
Hãy đọc Phục truyền Luật lệ Ký 10:12-13.
Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 13 giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?
Những đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong phân đoạn Kinh Thánh này gắn liền với lòng tin cậy, và sự vâng phục nảy sinh từ chính lòng tin cậy ấy. Vì bản tính tự nhiên của chúng ta thường có xu hướng tin vào những điều hữu hình—thay vì tin vào những điều vô hình mà mắt thường không thấy được—nên chúng ta sẽ phải đối diện với một cuộc chiến thuộc linh chừng nào chúng ta còn bước đi trên trần thế này.
Cuộc chiến giữa tiếng gọi vâng phục và sự cám dỗ của thói bất tuân này được minh họa một cách rõ nét qua cuộc đời của các vị vua xứ Giu-đa. Ngay cả số ít các vị vua đã làm điều ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời cũng phải chật vật với vấn đề vâng phục; và phần lớn trong số họ đã sa vào sự bất tuân trong giai đoạn cuối đời mình. Bất cứ khi nào sự sa ngã này xảy ra, nguyên nhân đều nằm ở việc các vị vua đã quyết định đặt niềm tin vào một điều gì đó, hoặc một người nào đó, thay vì tin cậy nơi chính Đức Chúa Trời.
Theo một khía cạnh nào đó, những đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta khá đơn giản: kính sợ Ngài, bước đi theo đường lối Ngài, yêu mến Ngài, phụng sự Ngài và vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài. Tất cả những điều này đều là các khía cạnh của một thực tại duy nhất: một mối quan hệ cá nhân ngày càng sâu sắc với Đức Chúa Trời—Đấng đã chứng minh sự cam kết kiên định của Ngài vì lợi ích cao nhất của chúng ta. Hãy lưu tâm kỹ đến mục đích được nêu rõ đằng sau các mệnh lệnh trong phân đoạn Kinh Thánh này: chúng hoàn toàn vì lợi ích của chính bạn.
Chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc—cả trong tư duy lẫn trải nghiệm thực tế—rằng Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, thì chúng ta càng sẵn lòng tin cậy và vâng phục Ngài trong mọi điều Ngài yêu cầu chúng ta thực hiện hoặc tránh làm. Phải chăng bạn thực sự tin rằng mọi điều Chúa truyền dạy bạn làm đều vì lợi ích của chính bạn, đúng như những gì phân đoạn Kinh Thánh này đã chỉ ra? Nếu đúng như vậy, thì quá trình tư duy nào đang diễn ra trong tâm trí bạn mỗi khi bạn quyết định chọn đi theo con đường bất tuân? Mối liên hệ giữa việc nhận biết Đức Chúa Trời và việc vâng phục Ngài là gì?
–
admin
Hướng Đi Ministries