Nếu có ai khác muốn tin cậy vào xác thịt, thì tôi còn hơn thế nữa: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về Luật Pháp, tôi thuộc phái Pha-ri-si.
Phi-líp 3:4-5.

Một trong những câu hỏi “gây khó dễ” mà giới truyền thông thích hỏi các mục sư là: “Ông có tin rằng một người Do Thái chân thành, theo đạo của mình nhưng không bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-su Christ sẽ phải chịu địa ngục đời đời không?” Tôi đã thấy các mục sư lắp bắp khi cố gắng trả lời câu hỏi đó. Cuối cùng, họ nói, “Được rồi, chúng ta phải để Chúa quyết định.”Tôi thấy cách tốt nhất để trả lời câu hỏi đó là trực diện. Đúng vậy, người Do Thái chân thành, thực hành đức tin của mình mà không tiếp nhận Chúa Giê-su Christ, sẽ phải xuống địa ngục, cũng giống như những người chân thành của Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Công giáo, hay Báp-tít theo tôn giáo mà không bao giờ tin nhận Chúa Giê-su sẽ phải chịu đời đời trong địa ngục. Làm sao tôi có thể nói điều đó một cách chắc chắn? Bởi vì ba người Do Thái nổi tiếng nhất trong Tân Ước – Chúa Giê-su, sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Phao-lô – đều nói rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài đức tin nơi Chúa Giê-su Christ.
Nếu ai có thể được cứu bởi chứng chỉ tôn giáo của họ ngoài Chúa Giê-su Christ, thì lẽ ra đó phải là sứ đồ Phao-lô.
Trong Phi-líp chương 3, Phao-lô kể lại phả hệ của mình: “Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về Luật Pháp, tôi thuộc phái Pha-ri-si; về lòng sốt sắng, tôi là kẻ bắt bớ Hội Thánh; về sự công chính của Luật Pháp, tôi không chỗ trách được” (câu 5-6). Phao-lô tin rằng ông đang làm công việc của Đức Chúa Trời. Nếu tôn giáo có thể cứu ai, thì lẽ ra nó đã cứu Phao-lô. Nhưng kinh nghiệm của Phao-lô chứng minh rằng sự chân thành trong tôn giáo là chưa đủ.Nếu tôn giáo có thể cứu ai, thì lẽ ra nó đã cứu Phao-lô.Sơ yếu lý lịch tâm linh của bạn gồm những gì?
Bạn nghĩ Chúa nhìn nhận dòng dõi tâm linh của bạn như thế nào?Lạy Chúa, xin giúp con tránh khỏi việc kiêu ngạo về những “thành tựu” tâm linh của mình, thay vào đó, xin giúp con nhận ra rằng chỉ nhờ ân điển của Ngài mà con được cứu.
–
admin
Hướng Đi Ministries