Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề cập đến “sự tách biệt giữa hội thánh và nhà nước.”
‘Separation of church and state’ is ‘misunderstood.’

Nguồn:https://www.christianpost.com/news/mike-johnson-separation-of-church-and-state-is-misunderstood.
–
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa, bang Louisiana, đang kêu gọi người dân Mỹ hãy hiểu đúng ý nghĩa của thuật ngữ “sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước -“separation of church and state,” mà ông cho rằng “là một trong những vấn đề bị hiểu sai nhiều nhất trong xã hội Mỹ.”
Buổi cầu nguyện sáng toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington vào thứ Năm, với phần kết luận do ông Johnson trình bày, trong đó ông đã suy ngẫm về vai trò của đức tin Cơ đốc giáo trong lịch sử Hoa Kỳ trước thềm kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập.
“Ngay từ khi quốc gia chúng ta ra đời, nước Mỹ luôn được duy trì bởi lời cầu nguyện và dựa vào nền tảng tôn giáo và đạo đức của mình, điều đó đã ăn sâu vào bản chất của quốc gia chúng ta,” ông giải thích.
Johnson, một cựu giáo sư và luật sư, nhấn mạnh chuyên môn của mình trong lĩnh vực “tôn giáo trong môi trường công cộng,” gọi đó là một trong những chủ đề yêu thích nhất của ông và cũng bị nhiều người hiểu lầm nhiều nhất.
“Tôi thường bị chỉ trích vì viện dẫn đức tin của mình,” Johnson nói. “Đó không phải là điều gì mới mẻ. Có một số tiếng nói rất giận dữ ngoài kia đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng phải có sự tách biệt nghiêm ngặt giữa nhà thờ và nhà nước. Đó là một cụm từ thường được lặp đi lặp lại, như chúng ta đã biết, nhưng rất hiếm khi được hiểu đúng.”
Đề cập đến nguồn gốc của cụm từ này, Johnson nói thêm rằng “sự tách biệt giữa nhà thờ/hội thánh và nhà nước” lần đầu tiên xuất hiện trong “một bức thư cá nhân mà Thomas Jefferson viết cho Hiệp hội Baptist Danbury” chứ không phải trong Hiến pháp Hoa Kỳ. “Và trong bức thư đó, Thomas Jefferson giải thích rằng vì ‘tôn giáo là vấn đề chỉ nằm giữa con người và Chúa của họ’, nên Tu chính án thứ nhất là một sự bảo vệ quan trọng cho các quyền tự do lương tâm của chúng ta.”
“Jefferson viết rằng ông tôn kính hành động đó của người dân Mỹ, trong đó tuyên bố rằng cơ quan lập pháp của họ không được ban hành bất kỳ luật nào liên quan đến việc thiết lập một tôn giáo, hay cấm việc thực hành tự do tôn giáo, do đó tạo ra một bức tường ngăn cách giữa nhà thờ và nhà nước,” ông nói thêm.
Đề cập đến các tổ chức và nhóm vận động vô thần và phi tôn giáo thường sử dụng cụm từ “tách biệt nhà thờ và nhà nước” khi chỉ trích tôn giáo ở nơi công cộng, Johnson than thở rằng “giờ đây, họ lại lấy cụm từ đó và đảo ngược ý nghĩa của nó.”
Johnson khẳng định rằng “Rõ ràng Jefferson không có ý định xây bức tường đó để ngăn tôn giáo ảnh hưởng đến chính phủ và đời sống công cộng của chúng ta.”
“Ngược lại, các nhà lập quốc muốn bảo vệ nhà thờ/hội thánh Cơ đốc và việc thực hành tôn giáo của công dân khỏi sự xâm phạm của nhà nước, chứ không phải ngược lại,” Johnson khẳng định, nói với khán giả rằng “các nhà lập quốc của chúng ta hiểu rằng một xã hội tự do và một nền cộng hòa lành mạnh phụ thuộc vào đức hạnh tôn giáo và đạo đức để giúp ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực và giúp bảo vệ tự do thiết yếu của chúng ta.”
Ông tiếp tục: “Các nhà lập quốc mong muốn đức tin phát triển mạnh mẽ trong môi trường công cộng bởi vì họ biết rằng tôn giáo và các đức tính đạo đức củng cố quốc gia bằng cách khuyến khích và truyền cảm hứng cho những điều như trách nhiệm cá nhân, sự hy sinh, văn minh, gia đình và cộng đồng, phẩm giá của lao động cần cù, pháp quyền và sự thiêng liêng của mỗi con người. Nếu thiếu những đức tính được tôn giáo và đạo đức hỗ trợ thiết yếu đó, không một quốc gia nào có thể tồn tại lâu dài.”
Johnson kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết phải “tái cống hiến cho sự nghiệp của các nhà lập quốc” và “hướng về sự cầu nguyện đến Đức Chúa Trời một lần nữa, giống như họ đã làm.” Ông mô tả cầu nguyện là sức mạnh “củng cố và tăng cường cuộc thử nghiệm vĩ đại này về tự quản, tự do và sửa chữa những nền tảng…Nó nâng đỡ nền cộng hòa.”
“Chúng ta đang sống trong quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Không có quốc gia nào sánh kịp. Đó là quốc gia tự do, thành công nhất, hùng mạnh nhất, nhân ái nhất từ trước đến nay, và đó là bởi vì chúng ta được xây dựng trên những nền tảng đó. Và để giữ vững điều này, bạn và tôi đều biết đó là một chiến trận tâm linh,” ông tuyên bố.
Tác giả:
Ryan Foley là phóng viên của tờ The Christian Post.
____________
Hướng Đi Ministries