Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi hình thức quyền lực bên ngoài đang bị thách thức để ủng hộ quyền lực chủ quan, nội tại. Việc tìm kiếm sự tự chủ thay vì trách nhiệm giải trình đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tư duy tự chủ là dấu hiệu của sự ngu dốt, vì nó bỏ qua nhu cầu cơ bản của chúng ta về sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Hãy đọc Ca thương 3:22-26 để xem xét tầm quan trọng của thái độ phụ thuộc liên tục vào Đức Chúa Trời.

Đọc Ca thương 3:22-26
“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. 25 Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”
Nỗi kinh hoàng về sự hủy diệt hoàn toàn thành Giê-ru-sa-lem dưới tay người Ba-by-lôn vẫn còn sống động trong tâm trí Giê-rê-mi khi ông viết năm chương sách Ca thương này. Tuy nhiên, những câu này, được đặt ở giữa cuốn sách, là những lời hy vọng chứ không phải tuyệt vọng. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng thực sự duy nhất của chúng ta là bản chất và lời hứa của Đức Chúa Trời.
Lòng nhân từ, lòng thương xót lớn lao và sự thành tín trọn vẹn của Chúa khiến Ngài trở thành đối tượng xứng đáng nhất để chúng ta tin cậy. Ngài luôn tốt lành với những người tìm kiếm Ngài và đặt hy vọng vào Ngài. Mọi điều Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm đều vì lợi ích tối hậu của chúng ta, và mọi điều Ngài bảo chúng ta tránh đều là những điều có hại cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta có thể nghĩ khác.
Chúng ta thường dễ bị cám dỗ than phiền rằng đường lối của chúng ta bị che khuất khỏi Chúa, và sự việc của chúng ta bị Ngài bỏ qua. “Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi?” (Ê-sai 40:27). Nhưng làm như vậy có nghĩa là phán xét theo vẻ bề ngoài chứ không phải theo thực tế. Chỉ có hai cách nhìn nhận về bản chất của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh của chúng ta; mỗi người chúng ta sẽ chọn một trong hai khi gặp khó khăn. Chúng ta sẽ hoặc nhìn nhận bản chất của Đức Chúa Trời dưới lăng kính của chúng ta, hoặc nhìn nhận hoàn cảnh của chúng ta dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chọn cách thứ nhất, chúng ta sẽ có xu hướng quay lưng lại với Chúa và hướng về chính mình. Thay vì dựa vào Tảng Đá vững chắc, chúng ta sẽ dựa vào một cây sậy gãy (2 Các Vua 18:21; Ê-sai 36:6).
Bạn muốn tìm kiếm sự hỗ trợ nào hơn?
Hướng Đi Ministries