Chủ Nhật , 22 Tháng Hai 2026
Home / Tổng hợp / Nền tảng của nước Mỹ

Nền tảng của nước Mỹ

Trong bài diễn văn khai mạc đầy ắp những dẫn chứng Kinh Thánh và tinh thần yêu nước, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Tự do của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Tôn giáo Quốc gia (NRB) bằng cách liên hệ trực tiếp từ Kinh Thánh đến sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Được giới thiệu là diễn giả chính tại Hội nghị Truyền thông Cơ đốc giáo Quốc tế NRB 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Khu nghỉ dưỡng Gaylord Opryland ở Nashville, Tennessee, ông Hegseth, 45 tuổi, bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc tạ ơn Chúa và ca ngợi Tổng thống Donald Trump là “người bảo vệ mạnh mẽ các tín đồ Cơ đốc giáo và những người có đức tin”. Ông nhấn mạnh các hành động của chính quyền như bãi bỏ hướng dẫn chăm sóc được gọi là “chuyển đổi giới tính”, chấm dứt việc phá thai được tài trợ bằng tiền thuế trong một số trường hợp nhất định và ủng hộ tự do tôn giáo.

Hegseth lưu ý rằng các khái niệm như phẩm giá cá nhân, quyền tự nhiên, chính phủ hạn chế và tự do tôn giáo bắt nguồn từ Kitô giáo — chứ không phải từ các hệ tư tưởng thế tục hay tập thể. Trích dẫn lời John Adams, ông cảnh báo rằng Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ phù hợp với một “dân tộc có đạo đức và tôn giáo”, và viện dẫn sự lãnh đạo dựa trên đức tin của George Washington, bao gồm cả việc thành lập Quân đoàn Tuyên úy năm 1775 .

“Như các bạn thấy đấy, nếu thiếu la bàn nội tâm, chúng ta cần đến bộ máy chính phủ khổng lồ,” ông nói thêm. “Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh, điều quan trọng là phải hiểu rằng nền tảng của các văn kiện lập quốc của chúng ta được dệt nên từ những nguyên tắc Cơ đốc giáo và Kinh thánh.”

Hegseth chỉ ra điều mà ông gọi là “mối liên hệ trực tiếp từ Cựu Ước và Tân Ước… đến sự phát triển của nền văn minh phương Tây và Hoa Kỳ”, và lên án sự phản đối thông điệp Phúc Âm của cái mà ông gọi là “phe tả vô thần”.

“Các xã hội cổ đại và vô thần coi cá nhân là phụ thuộc vào nhà nước hoặc tập thể. Phe cánh tả vô thần ngày nay vẫn nhìn nhận như vậy,” ông nói. “Nhưng niềm tin Kitô giáo rằng mỗi người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa đã thiết lập một sự hiểu biết mới về nhân loại. Đó không phải là một tuyên bố về sự bình đẳng kinh tế hay công bằng xã hội trần tục, mà là sự thừa nhận sâu sắc về phẩm giá vốn có siêu việt của mỗi cá nhân.”

Ông nói thêm: “Từ nguyên tắc cốt lõi này mà nảy sinh tự do cá nhân và các quyền tự nhiên.”

Chuyển sang vấn đề quân sự, Hegseth ca ngợi những cải cách dưới thời Trump: các buổi cầu nguyện Cơ đốc giáo hàng tháng tại Lầu Năm Góc, việc hồi sinh Quân đoàn Tuyên úy, và việc loại bỏ những gì ông gọi là “chủ nghĩa đa dạng, công bằng và hòa nhập vô thần và gây chia rẽ” cũng như “sự bình đẳng lệch lạc về giới”. 

“Năm nay đất nước chúng ta đang kỷ niệm năm 1776 và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng dĩ nhiên, tại Bộ Chiến tranh, chúng tôi đang làm việc với năm 1775,” ông nói. “Đó là khi chúng ta cầm súng để bảo vệ những lý tưởng đó, nhưng đó cũng là khi chúng ta quỳ gối và thành lập nhà nguyện của mình. Để phục vụ nhu cầu tâm linh của quân đội, Washington nhận ra rằng đức tin mang lại sự an ủi, hướng dẫn và sức mạnh để đối mặt với khó khăn và nguy hiểm.”

Ông đã đối lập điều này với những hướng dẫn trước đây về tư tưởng giới tính từ các chính quyền tiền nhiệm, tuyên bố: “Chúng ta huấn luyện binh lính của mình, chúng ta không còn ép buộc binh lính chuyển giới nữa”, và khẳng định: “Chúng ta là một quân đội, một lực lượng chiến đấu, một quốc gia dưới sự che chở của Chúa. Chúng ta không ‘tin tưởng vào sự thức tỉnh’, mà chúng ta ‘tin tưởng vào Chúa’.”

Hegseth kêu gọi những người truyền đạt thông điệp Cơ đốc giáo, bao gồm các đài phát thanh, người làm podcast và những người có tầm ảnh hưởng, hãy chống lại những nỗ lực nhằm bịt ​​miệng những quan điểm Kinh Thánh về cuộc sống, biên giới, giới tính và văn hóa. Ông khẳng định những lập trường như vậy “không phải là chính trị, mà là dựa trên Kinh Thánh”, và tuyên bố, “Chúa Kitô là Vua. Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta. … Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Amen.”

Hegseth kết luận bằng cách kêu gọi tinh thần công dân dũng cảm, đức hạnh bắt nguồn từ đức tin chứ không phải quyền lực chính phủ, và trích dẫn Thi thiên 18 : “Chúa ở cùng tôi. Tôi sẽ không sợ hãi.” 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 2003, Hegseth được phong hàm sĩ quan bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Ông đã tham gia nhiều đợt triển khai nhiệm vụ thường trực trong thời gian phục vụ, bao gồm các hoạt động tại Vịnh Guantanamo, Iraq và Afghanistan. Hegseth cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tham mưu trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ngoài việc được trao tặng hai Huân chương Sao Đồng, Huân chương Khen thưởng Liên quân, hai Huân chương Khen thưởng Lục quân, Huy hiệu Chiến binh Bộ binh (CIB) và Huy hiệu Chiến binh Bộ binh Chuyên nghiệp (EIB), Hegseth còn là tác giả của năm cuốn sách, trong đó có cuốn sách bán chạy nhất năm 2024 của New York Times, ” The War on Warriors” .

Ông cũng gây tranh cãi vì mối liên hệ với mục sư và nhà thần học Douglas Wilson ở Idaho. Năm ngoái, Hegseth đã tham dự buổi lễ thành lập nhà thờ của Wilson ở Washington, DC, cùng với vợ và các con, điều này dường như là sự ủng hộ đối với quan điểm dân tộc chủ nghĩa Kitô giáo thẳng thắn của Wilson, bao gồm việc ủng hộ một nước Mỹ theo chế độ thần quyền, bãi bỏ quyền bầu cử của phụ nữ và hình sự hóa đồng tính luyến ái.

Nguồn:

https://www.christianpost.com

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn