Trong thời đại nầy, thế giới đang thay đổi và nước Mỹ cũng đang thay đổi. Tôi, gia đình, gia tộc và dân tộc Việt Nam cũng phải thay đổi. Muốn thay đổi tốt hơn mỗi người Việt chúng ta (dù tha hương hay quê hương) cũng phải biết lựa chọn. Tôi thích giới thiệu những tư tưởng mới cần lựa chọn với những người ham học, ham đọc và ham viết.

Tôi thích các bài viết thường được giới thiệu trên Facebook bởi một Mục Sư Việt Nam tên là Christian Le. Những quan sát và nhận định của ông phù hợp với quan điểm của tôi. Ông viết về nhiều đề tài thời sự, ông viết về tin mừng người Việt cần biết.
Tôi thích bài viêt của ông mới đây về Tổng Thống Donald J. Trump một người lãnh đạo đang làm cho Nước Mỹ vĩ đại trở lại.
NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÓ ĐỨC TIN CHƯA TỪNG THẤY
“Kẻ ganh ghét Tổng Thống Trump nói rằng ông không phải là Cơ-đốc nhân. Ông là người theo tà giáo. Một kẻ phạm tội tình dục bị kết án, và đủ loại lời vu oan, đồn thổi khác nữa.
Dù họ gọi ông là gì đi nữa, Tổng Thống Donald J. Trump đã công khai liên tục tuyên bố và bảo vệ đức tin của mình vào Chúa Giê-su Christ. Điều đó rất quan trọng đối với những
Cơ-đốc nhân đang ủng hộ và cầu nguyện cho ông.
Tôi chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ—một vị tổng thống nào đứng lên bảo vệ Cơ-đốc giáo một cách mãnh liệt trên toàn thế giới như ông ấy. Ông ấy không hề hổ thẹn và hối tiếc về điều đó. Còn TT Barack Obama thì đứng với Hồi giáo cực đoan—làm cho nước Mỹ đi xuống, khủng hoảng về đạo đức và kinh tế, làm cho nước Mỹ không được tôn trọng trên thế giới. TT Obama cổ động kinh Koran, còn TT Donald Trump cổ động Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.
Những kẻ ghét Tổng Thống Trump đã nhiều lần tìm cách ám sát ông, giống như họ đã làm với Charlie Kirk—bạn thân của ông, nhưng Chúa đã dùng bàn tay quyền năng của Ngài để cứu ông khỏi sự chết.
Một điều tôi nhận thấy ở ông ấy là sự kiên định với niềm tin của mình. Dù ông ấy không hoàn hảo, ông ấy là một vị Tổng Thống đang làm việc và duy trì các chuẩn mực đạo đức, yêu thương dân tộc. Ông luôn quan tâm đến giá trị của nước Mỹ và giá trị của giá trị của Cơ-đốc giáo. Tôi có lòng và trọn đời muốn giới thiệu với đồng bào Việt Nam về hướng đi của Nước Trời trên quê hương Việt Nam.
Tuy nhiên, ông ấy là một trong những vị Tổng Thống bị bức hại nhiều nhất, nếu không muốn nói là nhiều nhất mà tôi từng biết trong lịch sử nước Mỹ. Một lý do tôi muốn cầu nguyện xin Chúa giữ gìn bảo vệ mạng sống ông để ông có thể làm được nhiều hơn nữa là vì ông không ngần ngại bảo vệ những Cơ-đốc nhân yếu thế trên toàn thế giới.
Ông là vị Tổng Thống hành động và ông không khoan nhượng với chủ nghĩa Hồi giáo khủng bố và chủ nghĩa cực đoan muốn giết hại người Do Thái và Cơ-đốc nhân. Ông giữ lời hứa. Ông nói là ông làm! Ông không có un deux gì cả!
Ông không hề hổ thẹn khi được gọi là một Cơ-đốc nhân và ông muốn Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia Cơ-đốc mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã tuyên bố cho cả nước Mỹ biết điều đó, “Hoa Kỳ là một quốc gia Cơ-đốc,” ngược lại với điều Obama nói khi ông còn làm Tổng Thống, “Hoa Kỳ không còn là một quốc gia Cơ-đốc.”
Cầu xin Chúa Trời trên cao phù hộ Tổng Thống D. J. Trump, gia đình dấu yêu của ông, và nội các trung thành của ông.”
HƯỚNG ĐI CHÚNG TA CẦN THAY ĐỔI
Tôi đã được Chúa Trời ban ơn để được sống ở Mỹ hơn 31 năm rồi trải qua các đời Tổng Thống lãnh đạo nước Mỹ. Tôi có lý do để bầu cử cho các Ứng Viên thuộc Đảng Cộng Hòa. Hãy so sánh giữa TT Obama thuộc Đảng Dân Chủ và TT Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ đang chia rẽ giữa hai Đảng Lãnh Đạo, Đảng Dân Chũ và Đảng Cộng Hòa. Đảng theo Cảnh Tả và Đảng theo Cánh Hữu.
Hiện nay tôi thấy nước Mỹ đang đổi thay tốt hơn nhờ thay đổi người lãnh đạo. Những tín hiệu phục hưng đang hiện ra trước mắt chúng ta khi Tổng Thống Donald J. Trump được tái bầu chức vụ Tổng Thống lần hai, Tổng Thống Thứ 47 của Hoa Kỳ. Chủ đề giống như giấc mơ đã được TT Trump nhắc đi nhắc lại là LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI (MAKE AMERICA GREAT AGAIN). Ông là lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa.
Nước Mỹ vĩ đại trở lại khi người Mỹ công khai cầu nguyện ở Tòa Bạch Ốc, ở các nhà trường, ở các nhà riêng, khi dân Mỹ đọc Kinh Thánh và đi nhà thờ nhiều hơn. Nước Mỹ vĩ đại trở lại khi Chính Phủ Mỹ bảo vệ được quyền tự do cha ông lưu truyền, khi quân đội Mỹ tìm kiếm và bảo vệ hòa bình cho thế giới, khi sinh viên các nước đến Mỹ để du học nhiều hơn, khi người Mỹ sáng tác và phát triển các tài năng. Khi các sản phẩm của trí tuệ thiên phú và nhân tạo được gia tăng phong phú.
Tôi tin rằng giấc mơ phục hưng Nước Mỹ sẽ kéo dài khi người dân Mỹ biết khôn ngoan bầu chọn vị lãnh đạo cao cấp nhất của cả nước. Trong lịch sử của nước Do Thái cũng như lịch sử của thế giới tôi thấy nước nào có ông vua ác thì dân chúng cùng chung số phận thất bại với vua ác và nước nào có ông vua thiện thì dân chúng sẽ cùng chung số phận thành công với vua thiện. Giống như người xưa đã nói, “Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.” Hy vọng nước Mỹ sẽ là tấm gương lãnh đạo thành công lâu dài cho thế giới.
Nước Mỹ vĩ đại khi người dân Mỹ ham thích đọc Kinh Thánh là lời Chúa, ý thức tin cậy Chúa Trời là Chân Thần và tinh thần hạ mình cầu Trời được khôi phục. Nước Mỹ là nước duy nhất có chủ trương IN GOD WE TRUST (CHÚNG TÔI THỜ TRỜI). Tôi thấy khẩu hiệu nầy được in trước Quốc Hội và trên mỗi tờ Mỹ Kim từ 1 đô-la cho đến 100 đô-la. Tinh thần nhờ cậy Chúa xuyên suốt trong đời sống hằng ngày đã làm cho Nước Mỹ vĩ đại lâu dài. Tôi tin nước Mỹ sẽ tiếp tục vĩ đại khi người dân Mỹ tiếp tục tin Trời, nhờ Trời và chờ Trời.
CƠ HỘI CHÚNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI
Chúa Trời cũng đang làm việc vĩ đại cho nhân loại khi những phương tiện truyền thông toàn cầu đang được phát triển và phổ biến không ngừng. Tôi tin Chúa Trời muốn dạy dỗ loài người học biết các sự kiện đang diễn ra trên thế giới do Ngài dẫn dắt và điều khiển. Nhờ đó nhân loại có thể trao đổi thông tin, nhận định tình hình, và quyết định số phận. Loài người khắp nơi đều cần biết tin dữ và tin lành. Nhiều người đang bị nô lệ cho sức người thay cho sức Chúa, nước thế gian thay cho Nước Trời. Bạn đang tìm kiếm Chúa hay đang xa lánh Chúa?
Kinh Thánh đã nói trước,
“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công Vụ Sứ Đồ 17:24-31).
Kinh Thánh là bánh hằng sống và là linh lương nói ra từ miệng Chúa Trời mà loài người đang cần đến. Chúng tôi người Viêt tha hương tin thờ Chúa Trời có nhiệm vụ rao giảng Tin Lành cho mọi người, cả người tha hương lẫn người bà con ở quê hương. Chúng tôi biết người tin Chúa sẽ được sống đời đời và người không tin Chúa sẽ chết mất đời đời. Chúng tôi rao truyền tin mừng cứu rỗi từ trời để nhiều người Việt được biết, được cứu, được phước và được thưởng. Chúng tôi muốn tham gia chương trình TÌM VÀ CỨU của Chúa Cứu thế để người Việt lựa chọn. Hãy chọn sống, đừng chọn chết nữa. Hãy chọn theo ý Trời đừng chọn theo ý người nữa. Hãy đi lên và đừng đi xuống nữa. Hãy tìm kiếm Nước Trời trước ngày Vua Trời trở lại.
NGƯỜI VIỆT SẼ HỐI TIẾC KHI BỎ QUA CƠ HỘI NẦY
Người Việt rất quan tâm đến thể xác nhưng ít quan tâm đến linh hồn. Nhu cầu của thể xác là cơm bánh và nhu cầu của linh hồn là Lời Chúa. Người Việt có nhiều cơm bánh nhưng ít có Lời Chúa. Nhiều người Việt vẫn chưa lập được mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-su như con với cha, như trò với thầy, như bạn với bạn. Nhiều người Việt chưa biết cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa mỗi ngày.
Bạn đang tìm gì, nghe gì, suy nghĩ gì trong đời sống hàng ngày?
Nếu hôm nay Chúa Giê-su trở lại thế giới nầy thì bạn sẽ ra sao?
Đa số người Mỹ hiện nay đều biết và gặp gỡ Chúa Giê-su. Người Mỹ tin Chúa Giê-su là Con Trời đã giáng sinh làm người. Tổng Thống và chính phủ Mỹ cũng đang tin theo hướng đi và lập trường của Chúa Cứu Thế. Bạn biết ai là Chúa Cứu Thế mà cả thế giới đang công nhận không? Chỉ có một người duy nhất, Ngài mang Danh là Giê-su Christ. Chúa Giê-su đã sống giữa thế gian, Ngài là người Do Thái được gọi là người Na-xa-rét. Chúa Giê-su đã chết thay đền tội cho loài người trên thập tự giá. Chúa Giê-su đã chiến thắng nan đề lớn nhất của nhân loại, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đã thăng thiên và hứa sẽ trở lại. Thế giới theo Cơ-đốc Giáo đang chờ đợi Ngài.
Kinh Thánh chép,
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2: 5-11)
Chúa Giê-su là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa sẽ trở lại để phán xét nhân loại. Ngài sẽ thưởng và sẽ phạt. Kinh Thánh nói Chúa sẽ trở lại cách thình lình, bất ngờ…
Ngài sẽ quyết định ai lên thiên đàng và ai sẽ xuống hỏa ngục. Ai sẽ sống đời đời và ai sẽ chết đời đời. Phước cho người tin nhận Chúa và chờ đợi Chúa. Khốn cho người không tin nhận Chúa và khước từ lời mời gọi của Chúa. Thế giới vũ trụ sẽ chứng kiến số phận của người hy vọng và người tuyệt vọng, người được cứu và người bị hư mất. Khi Chúa đến lần nữa, nhân loại sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Có thể lý do Chúa chưa đến vì Ngài còn chờ đợi những tội nhân giống như bạn và gia đình bạn ăn năn. Bạn và gia đình bạn vẫn còn cơ hội.
Kinh Thánh cũng chép,
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:27-28).
Bạn đang có nhu cầu về sự cứu rỗi nầy. Hãy tìm bạn sẽ gặp. Đây là món quà ân huệ Chúa đang ban cho nhân loại. Đây có thể là cơ hội cuối cùng đối với đời sống bạn.
Kinh Thánh còn khẳng định,
“Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” 2 Cô-rinh-tô 6:2
TRỞ VỀ LÀ ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM
Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng. (Công Vụ Sứ Đồ:15-17).
Bạn có thể liên lạc ngay với chúng tôi để đón nhận “ơn cứu rỗi quý giá nhưng miễn phí” của Chúa Tể Trời Đất! Đây là tin mừng vĩ đại nhất. Chúa Trời đang chờ đợi bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn trở về nhà Cha cùng với thân nhân trong gia đình nhỏ của bạn.
Bạn có thể ghi danh để tham gia Lớp Học BẢO HIỂM LINH HỒN bằng Việt Ngữ và Anh Ngữ.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
BẢO HIỂM LINH HỒN
Email: [email protected]
Phone and Zelle: 469 493 2307
Hướng Đi Ministries