Chủ Nhật , 18 Tháng Một 2026
Home / Tổng hợp / Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời

Sự Thánh Khiết của Đức Chúa TrờiThánh thay, thánh thay, thánh thay, Đức Giê-hô-va vạn quân là Đấng Toàn Năng! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài.

Ê-sai 6:3.

Nếu ai đó yêu cầu người bạn thân của bạn mô tả bạn bằng một từ, họ sẽ dùng từ nào? Có lẽ họ sẽ nói, “Ồ, bạn hài hước.” Điều đó có nghĩa là bạn luôn hài hước? Không, có lẽ có những lúc bạn nghiêm túc. Có lẽ bạn không cười trong nhiều đám tang. Hoặc họ có thể nói, “Ồ, bạn thật tự nhiên.” Điều đó có nghĩa là bạn luôn tự nhiên? Không, có lẽ bạn cũng có một vài giây phút không tự nhiên.Sự thật là, không có từ nào có thể mô tả hoàn toàn về bạn. Và điều đó cũng đúng với Chúa. Chúa có một số đặc điểm. Ngài toàn năng. Ngài toàn tri. Ngài bất biến, không thể thay đổi. Những điều này luôn đúng với Chúa. Nhưng ngay cả chúng luôn đúng khi nói về Đức Chúa Trời, nhưng không có một từ nào có thể tóm tắt trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả các thuộc tính của Ngài cộng lại, cũng như bạn lớn hơn nhiều tất cả các bản tính của bạn cộng lại.

Nhưng nếu chúng ta phải chọn một đặc điểm duy nhất của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả những đặc điểm khác, thì đó sẽ là từ “thánh.” Khi tiên tri Ê-sai thấy Chúa ngự trên cao, ông thấy các thiên sứ vây quanh ngai Đức Chúa Trời và kêu lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài” (6:3). Điều thú vị là các seraphim không kêu lên: “Yêu thương, yêu thương, yêu thương” hay “Công chính, công chính, công chính” hay “Toàn năng, toàn năng, toàn năng.” Thay vào đó, đặc điểm duy nhất của Đức Chúa Trời mà các seraphim kêu lên chính là sự thánh khiết của Ngài. Thánh thay, thánh thay, thánh thay.Nếu chúng ta phải chọn một đặc điểm duy nhất của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả những đặc điểm khác, thì đó sẽ là từ “THÁNH”.

Bạn sẽ dùng một từ nào để mô tả chính mình?Bạn sẽ chọn một từ nào để mô tả Chúa?Chúa thánh khiết nghĩa là gì?Lạy Chúa, con không thể nào diễn tả đầy đủ những lời ngợi khen về Ngài. Nhưng con cùng với các thiên thần kêu lên: “Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, là Chúa của các đạo binh!”

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn