Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Hai 2025
Home / Tổng hợp / GIẢM “TIẾNG ĐỜI” ĐỂ NGHE RÕ “TIẾNG TRỜI

GIẢM “TIẾNG ĐỜI” ĐỂ NGHE RÕ “TIẾNG TRỜI

”Tác giả: Hồ Nam Trân

Có những ngày, linh hồn mệt hơn cả thể xác. Nhưng nhiều khi, chúng ta không nhận ra linh hồn đang lên tiếng, cứ ngỡ đó chỉ là những vất vả mưu sinh, là áp lực cuộc sống, là ý kiến của người khác, là lời khuyên đúng – sai từ mạng xã hội, hay thậm chí là những tranh chiến âm thầm trong chính bản thân mình.Và tôi nhận ra, điều mình cần lúc ấy không phải thêm thông tin, mà là bớt đi tiếng ồn. Tôi thường chọn ở yên trong phòng riêng suốt một vài ngày dài: không ăn, không uống, không điện thoại. Không phải để thử thách bản thân, cũng không phải để chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là muốn dành trọn không gian và thời gian ấy nạp năng lượng cho linh hồn và tìm kiếm ý Trời cho những điều lòng tôi đang thắc mắc. Điều mà giữa một thế giới xô bồ ngoài kia, người trần mắt thịt như tôi không có khả năng nhìn thấu “sự thật”.

Thật ra, tiếng phán của Trời không hề dễ nghe. Càng cố gắng nắm bắt, tôi càng thấy mình bất lực, như thể càng vùng vẫy, tôi càng nghe rõ ý riêng hơn là ý Trời. Những dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí, những phân tích, lý luận, xâu chuỗi sự việc, cuối cùng tôi nhận ra, tất cả vẫn chỉ là nhận định cá nhân của tôi về đời sống, sẽ chẳng đi đến đâu nếu tôi cố chấp áp dụng và kiên quyết làm theo. Tôi có khả năng cảm nhận mọi thứ rất nhanh, rất nhạy. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: điều linh hồn tôi cần không phải là thêm một ý kiến của bản thân, mà chỉ cần một lời từ Chúa Trời. Linh hồn không cần “tranh luận”, linh hồn cần được “thức tỉnh”.Kinh Thánh có chép:“Người ta sống chẳng phải nhờ bánh, mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Có những ngày, tôi không bỏ vào miệng bất cứ thứ gì, kể cả nước. Tôi đọc Kinh Thánh, đọc mọi loại sách và kiến thức, tôi suy ngẫm. Tâm trí tôi nghiền ngẫm những lời đó như thể là “thức ăn”. Thế nhưng, linh hồn tôi vẫn đói, nó vẫn cồn cào vì thiếu tiếng thì thầm nhỏ nhẹ từ sâu bên trong của Trời.

Người đời gọi đó là “tiếng lòng”, còn theo Thần Học thì là lời “Rhema”, không phải lời “Logos” chung cho tất cả, mà là lời được dành riêng cho một linh hồn, trong một hoàn cảnh và thời điểm rất cụ thể. Nhờ “lời sống đó”, tôi đã nhiều phen thoát nguy, thoát nạn và thoát khỏi khổ đau và bế tắc trong đời. Vì thế, lời phán trực tiếp từ Chúa Trời với tôi vẫn luôn là “kim chỉ nam” dẫn lối, soi đường, và đem lại bình an cho linh hồn, điều mà lý trí không thể lý giải rõ ràng nhưng vô cùng hiệu nghiệm.Giăng 10:27 cho biết: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết nó và nó quen Ta”. Vì thế, ngày nay giữa rất nhiều phương pháp ngồi thiền, tĩnh tâm, điều quan trọng không nằm ở hình thức, mà ở chỗ: con người chủ động quay vào bên trong, hướng tâm linh lên cầu hỏi ý Trời, nhờ Chúa Trời cố vấn và chờ Ông Trời trả lời thay vì chúng ta mất thì giờ chạy loay quanh mãi miết tìm những lời tư vấn, khuyên giải của các chuyên gia, cố vấn người phàm và bắt chước cách sống rập khuôn ngoài xã hội hay nỗ lực bởi sức riêng.

Con người có thể cho chúng ta lời khuyên nhưng chỉ có “Ông Trời” mới cho chúng ta giải pháp và giải phóng linh hồn đầy gánh nặng của chúng ta được nhẹ nhàng. Cuối cùng, tôi nghiệm ra một điều rất đơn giản: dù chúng ta là ai chúng ta vẫn cần thở mỗi ngày. Và cũng vậy, linh hồn con người không thể thiếu lời và ơn Trời để “sống đúng”. Đôi khi, không cần nhiều. Chỉ cần một vài lời phán dạy ngắn ngủi, một sự nhắc nhở dịu dàng từ Trời cao cũng đủ trở thành liều thuốc thần dược ủi an và chữa lành những linh hồn đang chơi vơi, mệt mỏi và lạc hướng giữa một thế giới quá ồn ào ngoài kia.

Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình vẫn nặng gánh ưu tư, có lẽ không phải vì bạn thiếu cố gắng học hỏi và làm việc, mà bạn nên bớt nghe “tiếng đời”, để lắng lòng nghe rõ “tiếng Trời” cho cuộc đời mình, gia đình mình. Thế thôi!

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn