TÔI MUỐN THI ƠN CHO MỘT NGƯỜI
Gia-Sư Nguyễn Văn Huệ
2 Sa-mu-ên 9:1-13

Lời Chúa có giá trị trên suốt cõi lịch sử loài người. Lời Chúa có giá trị hôm nay khi chúng ta biết áp dụng gương tốt của các thánh nhân trong Kinh Thánh vào cuộc đời thực tế của chúng ta. Tôi thích vua Đa-vít về quyết định TỐT của ông trong đời sống gia đình, gia tộc. Ông tỏ lòng biết biết ơn Chúa khi áp dụng việc thi ơn của Chúa cho đồng bào ruột thịt của mình.
Đây là bài học lịch sử quan trọng cần được nhắc lại hằng năm. Tôi nhớ lại lời Chúa dạy, “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời.”
1.
-Vua Đa-vít có sáng kiến trước tiên về tương lai triều đại của ông. Một thời hoàng kim kéo dài 40 năm. Vua Đa-vít đã TRUY tìm tin tức về gia đình người bạn cũ lúc những người trẻ nầy mới bắt đầu lập nghiệp. Mê-phi-bô-sét là con Giô-na-than, bạn cũ của Vua Đa-vít đã không thay đổi gì nếu không có vua Đa-vít. Tôi nghĩ đến gia đình, gia tộc, dòng tộc của mỗi người Việt chúng ta. Nếu không nhờ Chúa Jesus chúng ta cũng không thay đổi được gì trên thế gian nầy.
-Khi lên làm Vua, Đa-vít nhớ về quá khứ, suy nghĩ về hiện nay và đồng thời nghĩ đến tương lai. Bạn đang nghĩ gì về quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn và gia đình bạn? Hãy làm người tự do.
-Người lãnh đạo của một gia đình hay một Hội Thánh cần nghĩ đến quyết định quan trọng thi ơn nầy. Bắt đầu một năm mới bạn đang nghỉ gì? Chính bạn hãy nghĩ và quyết định làm gì, đừng để người khác làm thay bạn. Tôi thích tìm giúp một người, nhất là người đã từng làm ơn cho tôi. Đây là tình người, là đạo lý của người Việt Nam. Tôi muốn tham gia chương trình tìm cứu người Việt gốc bắc và các dân tộc khác khắp Việt Nam.
Bạn có muốn tiếp tay hiệp tác truyền bá tin lành với nhóm chúng tôi không?
Giống như sự cứu rỗi là sáng kiến từ ban đầu của Chúa danh cho tội nhân. Loài người không ai tìm kiếm Chúa cả, chỉ có Chúa bắt đầu đi tìm và cứu người. Chúa Jesus luôn nêu gương “đi tìm và cứu người hư mất.” Hôm nay lẫn hôm nay.
2.
Vua Đa-vít đã hành động vì nhớ bạn cũ bất hạnh Giô-na-than. Loài người hay nghĩ đến sự may mắn riêng của mình và quên chia ơn sẻ phước với người khác.
Vua Đa-vít đã nhớ lại lời kết ước năm xưa với bạn. Một thời điểm khó khăn nhất trong đời. Xem 1 Sa-mu-ên 20:11-23.
Đa-vít chưa bao giờ biết và gặp Mê-phi-bô-séc, cháu bạn mình, nhưng Vua vẫn cứ yêu dòng dõi của bạn vì cớ bạn. Tình yêu nầy không vì cớ quyền lợi, ích kỷ hay toan tính riêng tư, tất cả chỉ vì yêu. Rộng lượng, cao cả. Quảng đại. Chúa yêu tôi cũng vậy. Tôi được Chúa Trời yêu vì Chúa Trời yêu việc Chúa Jesus đã làm trong quá khứ, trong sự hy sinh trên thập giá, vì tôi.
“Như trong A-đam mọi người đều chết và trong Chúa Jesus mọi người đều sống.”
Chúa Jesus luôn luôn làm nhiều hơn quy luật thông thường của người thường. Chúa luôn làm trỗi hơn mọi đều chúng ta cầu xin và suy tưởng.
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ 5:43-48
3. Đây là hành động làm ơn, thi ơn. Cao xa hơn bình thường. Sự thi ơn bất cầu báo. Đây là hành động của nhà vua.
Tôi thích ý niệm ân điển, ân hồng, ân xá, ân huệ mà Chúa Trời đã làm và đã dạy cho nhân loại. Xem Ê-phê-sô 2: 8-10. Đây không phải chữ lý nhưng là chữ tình.
4. Vua Đa-vít đã trực tiếp triệu tập và nói chuyện trực tiếp với Mê-phi-bô-sét. Mỗi người nhận ơn Trời đều có thể trực tiếp đấn gần Trời, nói chuyện với Trời. Không sợ. Đừng sợ!
5. Vua Đa-vít đã nhận Mê-phi-bô-sét vào hoàng gia đương toàn trị của mình. Một địa vị vượt qua mọi ý muốn. Ngay cả đứa con hoang tỉnh ngộ trở về nhà cũng chỉ dám mơ ước làm đầy tớ trong nhà cha. Không ngờ người cha tha hết và khôi phục tất cả địa vị làm con. “Tất cà những gì của Cha là của con.” Xem 1 Giăng 3:1-2.
6. Vua Đa-vít đã dành quyền ở gần, ăn gần và bảo vệ cho Mê-phi-bô-sét suốt đời. Có 4 lần trong một đoạn Kinh Thánh nầy, Đa-vít nhắc đến quyền ăn chung bàn của Mê-phi-bố-sét với vua suốt đời.
Kinh Thánh nhắc đến lời Chúa hứa cho kẻ theo Chúa đến cùng sẽ được ăn chung bàn với Chúa trong nước Trời.
Lu-ca 22:28-30 Còn như các ngươi, đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, 29 nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy, 30 để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
Là con cái hay tôi tớ Chúa, bạn muốn noi gương thi ơn của Chúa cho người thân của mình hôm nay không? Tuần nầy hay năm này, bạn muốn làm ơn cho một người hay một gia đình hay không?
–
Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huệ
Hướng Đi Ministries