Ta và Cha là một.
Giăng 10:30.

Câu hỏi chúng ta nên tự hỏi khi đọc Cựu Ước là: Đoạn văn này dạy tôi điều gì về bản chất (hay thuộc tính) của Đức Chúa Trời?
Thật không may, nhiều người tin rằng Cựu Ước không dạy chúng ta điều gì đáng giá – hay đúng đắn – về Đức Chúa Trời. Trong cuốn sách Ảo Tưởng Về Đức Chúa Trời (The God Delusion), Richard Dawkins đã viết: “Đức Chúa Trời của Cựu Ước có lẽ là nhân vật khó ưa nhất trong mọi tiểu thuyết: ghen tị và kiêu ngạo; một kẻ kiểm soát nhỏ nhen, bất công, không khoan nhượng; một kẻ thanh trừng sắc tộc đầy thù hận, khát máu; một kẻ ghét phụ nữ, kỳ thị đồng tính, phân biệt chủng tộc, giết trẻ sơ sinh, diệt chủng, giết con cái, gây ra bệnh dịch, tự đại, và là một kẻ bắt nạt độc ác thất thường.”¹
Không chỉ những người vô thần như Dawkins mới thấy Đức Chúa Trời được mô tả trong Cựu Ước là đáng ghê tởm. Nhiều người tự nhận là Cơ Đốc đã chấp nhận sự phân đôi sai lầm giữa Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Đức Chúa Trời của Tân Ước được nhân cách hóa qua Chúa Giê-su Christ. Khi còn là sinh viên tại một trường đại học Baptist, tôi sẽ không bao giờ quên lời nhận xét của giáo viên dạy về tôn giáo trong Cựu Ước: “Kinh Thánh chỉ đơn giản là tập hợp những ý tưởng của con người về Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, bạn tìm thấy những suy nghĩ tồi tệ nhất của con người về Đức Chúa Trời: một vị thần khát máu luôn tìm cách trả thù. Trong Tân Ước, bạn tìm thấy những ý tưởng cao cả nhất của con người về Đức Chúa Trời được minh họa qua Chúa Giê-su.” Đây là một lối suy nghĩ phổ biến ngày nay giữa những người theo đạo Cơ Đốc và những người hoài nghi.
Nhưng khi bạn xem xét Kinh Thánh một cách nghiêm túc, bạn sẽ thấy không có sự phân đôi nào giữa Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Chúa Giê-su của Tân Ước. Chính Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 10:30: “Ta với Cha là một.”
KHÔNG CÓ SỰ PHÂN CHIA GIỮA ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CỰU ƯỚC VÀ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CỦA TÂN ƯỚC.
Văn hóa của chúng ta mô tả Chúa Giê-su khác với Đức Chúa Trời của Cựu Ước như thế nào?
Bạn nghĩ gì khi nhận định về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và Tân Ước?
Lạy Chúa, con biết rằng Ngài và Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, là một. Xin đừng để con nghe những gì thế gian nói về Ngài thay vì những gì Ngài đã mặc khải về chính Ngài.
Hướng Đi Ministries