Thứ Sáu , 5 Tháng Mười Hai 2025
Home / Tổng hợp / Bước ngoặt của nước Mỹ

Bước ngoặt của nước Mỹ

Charlie Kirk và bước ngoặt của nước Mỹ.

Nguồn: https://www.christianpost.com/…/charlie-kirk-and…

“Khi nào thì chuyện này sẽ kết thúc?”Đó là câu hỏi mà một nhà bình luận truyền thông kỳ cựu đã đặt ra sau khi Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Một người khác than thở: “Đây có phải là cách chúng ta giải quyết những bất đồng chính trị ở Mỹ không?” Từ những mảnh kính vỡ vụn của Trường Cơ đốc Annunciation đến những cánh đồng đông đúc ở Quận Butler, Pennsylvania, câu trả lời đau lòng thường là “có”.

Tuy nhiên, cái ác, dù là lẻn qua mái nhà hay đâm sầm vào hai tòa nhà chọc trời, cũng không phải là điều mới mẻ. Hai nghìn năm trước, tiên tri Ô-sê đã chứng kiến đất nước mình, ngập chìm trong sự thờ ngẫu tượng, quay lưng lại với Chúa và tuyên bố lời cảnh báo từ Chúa: “Vì chúng gieo gió, và chúng sẽ gặt bão.”

Lời cảnh báo này vẫn đúng lúc như ngày nay. Sự hỗn loạn, bạo lực và đổ máu đã trở nên quá thường xuyên trong cuộc sống của người Mỹ đến nỗi rất ít điều có thể lay động lương tâm chung của chúng ta. Tuy nhiên, vụ ám sát Charlie Kirk, 31 tuổi, khi anh đang tham gia đối thoại một cách ôn hòa tại khuôn viên trường đại học, là một mất mát khiến hàng triệu người Mỹ trên khắp các tầng lớp chính trị bàng hoàng.Cũng như những thảm kịch trước đây, phản ứng của dư luận là điều dễ đoán – những lời kêu gọi kiểm soát súng đạn, yêu cầu chính phủ tăng cường các chương trình, và kêu gọi cầu nguyện. Tôi cũng kêu gọi cầu nguyện. Không phải vì cầu nguyện là một khẩu hiệu để xoa dịu cảm xúc, mà bởi vì lời cầu nguyện chân thành giúp chúng ta lắng nghe Chúa – và khi chúng ta lắng nghe, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường phía trước.

Đây là một khoảnh khắc vô cùng căng thẳng đối với đất nước chúng ta, nhưng điều đó không nên làm lu mờ sự thật rằng nước Mỹ đang gặt hái những gì mình đã gieo. Kể từ những năm 1960, một “cuộc hành quân dài xuyên qua các thể chế” đã tìm cách đẩy Chúa, lời Ngài và thẩm quyền của Ngài ra khỏi đời sống công cộng. Mục đích là đẩy đức tin Cơ đốc vào những góc khuất riêng tư của xã hội, không bao giờ ảnh hưởng đến lớp học, tòa án hay quảng trường công cộng. Charlie Kirk và phong trào mà ông khơi dậy đã đứng lên chống lại cuộc tấn công của cánh tả vào các khuôn viên trường đại học. Ông làm việc không mệt mỏi để thách thức ảnh hưởng vô thần đối với thế hệ này. Những nhà tư tưởng can đảm khác như Rush Limbaugh, Phyllis Schlafly và Tiến sĩ James Dobson cũng đã lên tiếng cho chân lý trong một thế giới đang lạc lối. Và mặc dù công trình của họ đã ngăn chặn phần nào bước tiến của cánh tả, nhưng nó không hề ngăn cản được những sát thủ máu lạnh.

Vậy, làm thế nào để chúng ta ngăn chặn điều đó và trả lại sự văn minh cho đất nước? Trước hết, chúng ta phải nhận ra rằng mặc dù cuộc đấu tranh của chúng ta diễn ra trên các đấu trường chính trị và văn hóa, nhưng gốc rễ của nó lại nằm ở tâm linh. Nếu không đối mặt với sự suy thoái tâm linh ở trung tâm cuộc khủng hoảng, thì không chính sách hay chương trình nào là đủ. Kinh Thánh cung cấp cho dân Chúa sự hiểu biết rõ ràng: vũ khí chiến tranh của chúng ta không phải là xác thịt nhưng nhờ quyền năng của Chúa, chúng ta có thể phá đổ các thành trì.Điều này đòi hỏi lòng can đảm — không hề nao núng khi đứng lên bảo vệ chân lý, nhưng cũng phải chống lại sự cám dỗ phản ánh sự cay đắng của thời đại chúng ta. Chúng ta phải nói lên sự thật với niềm tin chắc chắn, nhưng cũng phải bằng tình yêu thương để giải trừ hận thù.Trong một thời kỳ hỗn loạn khác, Tiến sĩ Martin Luther King Jr. đã nhắc nhở nước Mỹ rằng nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi môi trường đang nuôi dưỡng bạo lực, chúng ta phải chọn một con đường tốt hơn. Ông tuyên bố: “Tình yêu thương ẩn chứa sức mạnh cứu chuộc, cuối cùng sẽ biến đổi con người… tình yêu thương là con đường duy nhất.” Ông đã sống những lời đó, nói rằng: “Tôi thà chết còn hơn ghét bạn.”

Nếu đất nước chúng ta muốn được chữa lành, chúng ta không thể để sự phẫn nộ chính đáng trước thảm kịch không thể diễn tả này ngự trị. Chúng ta không được đáp trả cơn giận bằng cơn giận hay đổ máu bằng đổ máu. Công lý phải được bảo vệ, sự vô pháp bị kiềm chế, và sự thật phải được bảo vệ — nhưng vòng xoáy hận thù phải bị phá vỡ. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi tình yêu — bắt nguồn từ chân lý vĩnh cửu — dẫn dắt hành động của chúng ta.Chỉ khi đó, nước Mỹ mới có thể tìm thấy sự chữa lành mà nó đang rất cần.

Tác giả: Tony Perkins là chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình và là tổng biên tập của tờ The Washington Stand.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn