
WASHINGTON – Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg đã gặp Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khi các cuộc thảo luận tiếp tục về những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Căng thẳng vẫn ở mức cao giữa Hoa Kỳ và Ukraine sau những bình luận của Tổng Thống Trump, người gần đây đã đổ lỗi cho Ukraine về cuộc xâm lược của Nga và gọi Tổng thống Zelenskyy là “kẻ độc tài”.
Nhưng cả Trump và Zelenskyy hiện đều nói rằng có tiến triển trong thỏa thuận để Ukraine trả lại viện trợ của Hoa Kỳ bằng doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên của mình.
Bất chấp tình hình hỗn loạn, Hội Thánh Ukraine vẫn tiếp tục đứng vững, thắp lên ngọn hải đăng hy vọng trong bối cảnh Nga đang tìm cách bịt miệng Hội Thánh. Trong chuyến thăm gần đây tới Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp Ukraine, Sviatoslav, đã nói chuyện với CBN News về sức bền bỉ của người dân Ukraine và đức tin của họ trong thời kỳ bị đàn áp.
Khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Sviatoslav đã suy ngẫm về tuổi thơ của mình ở Ukraine khi Liên Xô còn nắm quyền kiểm soát. Ông nhớ lại đời sống tôn giáo đã bị đàn áp như thế nào dưới chế độ Liên Xô, với việc nhà thờ phản đối chính quyền cộng sản.
“Chúng tôi đã sống sót trong các hội thánh ngầm“, Sviatoslav cho biết. “Chúng tôi không được phép cầu nguyện, không được phép làm lễ với dân sự của mình.“
Đối với nhiều Cơ Đốc nhân, một Ukraine độc lập hiện gắn liền chặt chẽ với tự do tôn giáo. “Dự án của Nga, dự án của Tổng Thống Putin, là khôi phục Liên Xô, và đối với tất cả chúng tôi, những người Công giáo, Tin Lành và Chính Thống giáo, điều đó có nghĩa là mất đi tự do và phải quay trở lại các hầm trú ẩn“, ông nói thêm.
Tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine, nhà thờ đã bị tấn công. Sviatoslav mô tả cách các linh mục bị ngược đãi, một số người đã bị giam cầm trong nhiều tháng. “Chúng tôi đã có thể giải cứu hai linh mục bị giam cầm trong 18 tháng ở Nga“, ông giải thích. “Họ đã tiết lộ những câu chuyện đau lòng về sự tra tấn, sỉ nhục và xúc phạm Hội Thánh Chúa.”
Trong khi Ukraine chủ yếu là Chính Thống giáo, đất nước này cũng có các cộng đồng Tin Lành, Công giáo La Mã, Hồi giáo và Do Thái giáo phát triển mạnh. Khoảng 12% người Ukraine theo Công giáo Hy Lạp. Sviatoslav lưu ý rằng chiến tranh đã đưa các cộng đồng tôn giáo của Ukraine lại gần nhau hơn.
Ông kể lại một khoảnh khắc mạnh mẽ trong chuyến viếng thăm một ngôi mộ tập thể gần Kyiv, chỉ cách nhà ông chín dặm. “Trong những ngày đầu tiên sau khi vùng đất đó được giải phóng, tôi đã đến đó không chỉ để nhìn thấy các thi thể mà còn để cầu nguyện“, ông nói. “Ở đó, bên rìa ngôi mộ tập thể này, tất cả chúng tôi đều ở bên nhau – Chính Thống giáo, Tin Lành, Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo – bởi vì trong những ngôi mộ tập thể đó, tất cả chúng tôi đều bình đẳng với tư cách là con người.”
Bất chấp sự tàn phá, Sviatoslav nhìn thấy Hội Thánh đang phát triển ở Ukraine. “Chúng tôi ghi nhận có nhiều người cải đạo“, ông nói. “Tại sao? Bởi vì Hội Thánh cung cấp một không gian bảo vệ, giống như người mẹ chăm sóc con cái của mình. Người dân Ukraine ngày nay đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.“
Sviatoslav cũng chia sẻ một thông điệp cho những Cơ Đốc nhân ở Hoa Kỳ. “Hãy là những người theo Chúa chân chính. Đừng trở thành nô lệ cho bất kỳ hệ tư tưởng nào của con người“, ông thúc giục. “Chúng tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn sự phân định giữa lời nói dối và sự thật. Những cuộc chiến tranh lớn luôn bắt đầu bằng những lời nói dối lớn. Và hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho chúng tôi ở Ukraine, vì chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện chính là sức mạnh.“
Cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Ukraine tiếp tục thử thách khả năng phục hồi này. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, gần 70 mục sư đã bị lực lượng Nga giết hại, hơn 600 địa điểm thờ phượng đã bị phá hủy và ít nhất hàng chục nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn đang bị giam cầm.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
hoithanh.com