The best is yet to come (Điều tốt nhất vẫn chưa đến). Câu này nghe có vẻ quen thuộc, và bạn biết ai nói câu ấy!Cụm từ “điều tốt nhất vẫn chưa đến” có nghĩa là tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, cuối cùng sẽ đi qua bởi những sự kiện tốt hơn trong tương lai.

Philip De Courcy đã viết trong sách Finding Peace in God’s Protection:“Tất cả những tin xấu này (những tin xấu đang xảy ra mỗi ngày trên thế giới) theo một cách nào đó phải được coi là tin tốt vì những dấu hiệu của thời đại chúng ta đang chỉ ra những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng và Đấng Christ sẽ trở lại để thi hành sự phán xét, thiết lập sự công nghĩa của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Chúng ta không được cận thị, chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn đến tương lai. Để sống sót và trưởng thành trong một thế giới đã trở nên điên loạn, chúng ta là Cơ-đốc nhân phải bắt đầu ở điểm cuối cùng, chúng ta phải liên tục và dán đôi mắt đức tin đến đường chân trời khi hướng tới sự tái lâm của Đấng Christ trên mây trong quyền năng và vinh hiển của Ngài.”
_
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.Giăng 14:1-2
–
Câu hỏi: Điều tốt nhất đang chờ đợi chúng ta trong tương lai là gì?
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Giăng 14:1-2
Randy & Rozanne Frazee viết trong “Suy Ngẫm Lời Chúa Mỗi Ngày”.
_
Sau hai mươi hai năm sống ở Texas, chúng tôi di chuyển sang nơi khác. Tấm lòng của chúng tôi bối rối khi phải bỏ lại sau lưng tất cả những lưu luyến về nơi mình đã từng sống. Ngôi nhà gỗ mới của chúng tôi ở Chicago cần một số công việc trước khi chúng tôi chuyển đến, vì vậy Randy, chồng tôi đi về phía bắc, quyết tâm chuẩn bị một chỗ ở cho gia đình. Khi anh ấy rời đi, tôi muốn đi cùng anh ấy, nhưng việc tôi ở lại phía sau và làm những phần việc còn lại sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi hợp lý và mang tính chiến lược hơn.
Chồng tôi sẽ trở lại để đón cả gia đình sau khi anh ấy chuẩn bị xong tất cả cho ngôi nhà mới ở Chicago.Khi Chúa Giê-su truyền bảo các môn đồ là Ngài sẽ ra đi, họ tuyệt vọng muốn đi cùng với Ngài. Nhưng chiến lược ở đây là họ phải ở lại chia sẻ Phúc Âm cho người khác để xây dựng vương quốc của Ngài. Vì vậy những lời dạy của Chúa trên đây an ủi, khích lệ các môn đồ khi Ngài chuẩn bị ra đi. Họ phải tin vào lời hứa của Chúa là Ngài sẽ trở lại.Lòng bạn còn nhiều bối rối vì những hoàn cảnh xung quanh tác động? Hãy tìm kiếm sự khích lệ và an ủi từ lời hứa của Chúa Giê-su là Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta về ở với Ngài – tại nơi hạnh phước mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta.
Chúng ta nên có thái độ nào hiện nay?Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó (ngày của Chúa, Chúa sẽ tái lâm theo lời hứa của Ngài) thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. 2 Phi-e-rơ 3:14Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 1 Phi-e-rơ 4:7-1
“TÔI TIN RẰNG CÓ THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC VÀ CHÚA GIÊ-SU SẼ TRỞ LẠI ĐỂ PHÁN XÉT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI CỦA NGÀI.”
