Đọc Ma-thi-ơ 6.
Ma-thi-ơ 6:33, Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
–
Đây là một trong những câu Kinh Thánh then chốt trong mọi lời dạy của Chúa Jesus, thường được sử dụng trong các câu trích dẫn, tác phẩm nghệ thuật và ghi nhớ Kinh Thánh. Giống như bất kỳ bài học nào khác từ Chúa, chúng ta phải hiểu câu này trong bối cảnh của các câu Kinh Thánh trước đó. Quá thường xuyên, những lời của Chúa Jesus ở đây đã bị tách ra khỏi bối cảnh đó và được sử dụng để ám chỉ rằng Chúa sẽ ban phước lành vật chất vô tận nếu con cái của Ngài tìm kiếm Ngài trước. Đó hoàn toàn không phải là ý nghĩa của câu này.
Bối cảnh của “những thứ này” là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống: thức ăn và quần áo. Chúa Jesus đã truyền lệnh cho những môn đồ của Ngài không được sống trong sự lo lắng liên tục về cách họ sẽ có được những thứ đó, ngay cả khi họ không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Ngài muốn họ tin cậy Cha trên trời sẽ cung cấp những gì cần thiết cho con cái của Ngài vì Ngài rất coi trọng họ (Ma-thi-ơ 6:25–32). Thay vì sống trong sự lo lắng liên tục và vô ích, Chúa Jesus ban cho những người theo Ngài một lối thoát khác cho năng lượng của họ: theo đuổi vương quốc của Chúa, tin cậy vào sự công chính của Ngài và để Ngài chăm sóc những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của chúng ta.
Lời kêu gọi “tìm kiếm trước hết” vương quốc và sự công chính của Chúa liên quan đến những lời dạy khác mà Chúa Jesus đã đưa ra trong Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 6:1–2, 5–6, 16–17). Động cơ quan trọng, và chỉ bằng cách chân thành đặt Chúa lên hàng đầu, chúng ta mới có thể theo đuổi sự công chính. Những người theo Chúa nên ưu tiên sống theo các nguyên tắc mà Ngài đã dạy (Ma-thi-ơ 6:24; Giăng 14:15). Sứ điệp đầu tiên của Chúa Jesus cũng giống như sứ điệp của Giăng Báp-tít, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17).
Tìm kiếm vương quốc của Chúa và sự công chính của Ngài có nghĩa là sống trong sự ăn năn liên tục khỏi tội lỗi, và sống theo lối sống ngay thẳng với Chúa mà Chúa Jesus đã mô tả. Đáp lại, Chúa sẽ cung cấp bất cứ điều gì chúng ta thực sự “cần” để hoàn thành ý muốn của Ngài.
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA THEO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI
Ðời sống chúng ta thật ngắn ngủi cho nên tốt hơn hết là dùng để làm việc tốt, đừng lãng phí để tranh luận về các vấn đề ít quan trọng. Những người theo trường phái cũ đã tạo nên một thế giới bất hoà vì những cuộc tranh luận bất tận của họ về những vấn đề không có tầm quan trọng thực tiễn. Nhiều Hội Thánh của chúng ta đau khổ vì những cuộc chiến vụn vặt, về những điểm khó hiểu và những vấn đề không quan trọng. Sau khi những gì có thể nói, đã được nói rồi, cả hai phe không ai thông minh thêm chút nào; do đó, tranh luận thêm nữa cũng không làm cho hiểu hơn là tình yêu; và cứ gieo vào một cánh đồng cằn cỗi trơ trọi như vậy thì thật là dại dột.Thắc mắc những điều mà Kinh Thánh im lặng, dựa trên những huyền nhiệm chỉ thuộc về một mình Ðức Chúa Trời; dựa trên những lời tiên tri mà phần giải nghĩa rất đáng ngờ, và dựa trên những phương thức tuân giữ lễ nghi của loài người đặt ra mà thôi, đều là ngu dại – và những người khôn ngoan thì nên tránh điều đó.
Công việc của chúng ta là không nên hỏi hay trả lời cho những thắc mắc dại dột, nhưng hoàn toàn tránh xa chúng; và nếu chúng ta chú ý đến lời giáo huấn của sứ đồ trong Tít 3:8 thì nên cẩn thận tiếp tục làm những việc tốt lành; và rồi chúng ta sẽ thấy rằng vì quá bận rộn với những việc làm hữu ích nên không còn thì giờ cho những tranh cãi vừa không đáng, vừa gây tranh luận, và vừa không cần thiết.
Tuy nhiên, có những vấn đề trái ngược với ngu dại mà chúng ta không nên tránh, nhưng phải đối diện với chúng một cách công bằng và thành thật; chẳng hạn như những câu hỏi sau đây: Tôi có tin Đức Chúa Jêsus Christ không? Tâm trí tôi có được đổi mới chưa? Tôi đang sống theo xác thịt hay theo Thánh Linh? Tôi có lớn lên trong ân điển không? Cách cư xử của tôi có làm đẹp cho giáo lý của Cứu Chúa không? Tôi có đang trông đợi ngày tái lâm của Chúa và thức canh như một người đầy tớ trông đợi chủ mình về không? Tôi còn có thể làm gì cho Chúa Jêsus nữa?Những câu hỏi như trên cần cho chúng ta phải chú ý gấp, và nếu từ trước đến giờ chúng ta chỉ toàn lo cãi bướng mà thôi, thì bây giờ, hãy chuyển khả năng phê bình của chúng ta sang một công tác khác hữu ích hơn.
Nguyện chúng ta trở thành người kiến tạo hòa bình, và nỗ lực hướng dẫn người khác, bằng cả lời dạy lẫn bằng gương tốt, để “tránh những điều tranh cãi dại dột.”Hãy tránh những tranh cãi dại dột (Tít 3:9)
Charles Spurgeon