Thứ Năm , 20 Tháng Hai 2025
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Lời Chúa Như Mưa Và Tuyết

Lời Chúa Như Mưa Và Tuyết

“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.” (Ê-sai 43:2)

Chúa không nói rằng vì bạn tin Ngài nên Ngài sẽ giữ bạn khỏi khó khăn, đau khổ. Ngài nói, nếu bạn tin cậy Ngài, Ngài sẽ ban sức mạnh cho bạn để đối mặt với mọi khổ đau của đời này với tinh thần của một người chinh phục. Bạn sẽ có những nguồn sức mạnh bí mật để sử dụng khi cần thiết.Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, những thất vọng cay đắng, những mất mát bất ngờ, những bi kịch nghiệt ngã. Những hoàn cảnh dường như có thể phá hủy cuộc đời chúng ta và kế hoạch của Chúa, nhưng Chúa không bất lực trước những đống đổ nát.Cuộc đời tan vỡ của chúng ta sẽ không mất đi hay trở nên vô dụng. Tình yêu của Chúa vẫn đang hành động. Ngài bước vào cuộc đời bạn, tiếp lấy tai họa và sử dụng điều đó để thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài một cách đắc thắng.“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.”Ngài luôn làm chủ hoàn cảnh. Tình yêu Chúa làm được mọi sự, chiến thắng mọi sự, nhưng chiến thắng này không đến với tất cả mọi người. Nó chỉ đến với những người giữ đức tin trong sáng và đời sống thánh sạch trước mặt Chúa. Chiến thắng này đến với những người giữ liên lạc với tình yêu thiên thượng, được kết nối với ý muốn thiên thượng và tìm kiếm cơ hội để thực hiện những mục đích mà họ tin chắc rằng Chúa dành cho họ.“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook/The Spiritual Encourager

Ê-sai 55:10–11 nói gì? “Như mưa sa xuống, tuyết từ trời xuống, . . . Thì lời ta đã ra từ miệng ta cũng vậy, sẽ chẳng trở về luống không.”

Phần còn lại của câu 11 giải thích ý nghĩa của “không trở về luống không”, nói rằng Lời Chúa “sẽ thực hiện những gì Chúa mong muốn và đạt được mục đích mà Ngài đã gửi nó đến”.Mưa và tuyết là một phần của quá trình tuần hoàn nước. Lượng mưa rơi xuống đất, chảy vào đất, và tạo ra lợi ích to lớn trong việc phát triển mùa màng, làm tươi mới tâm hồn và duy trì sự sống. Mưa và tuyết đến từ trên cao và không trở lại trên cao nếu không hoàn thành mục đích của chúng. Đức Chúa Trời so sánh Lời Ngài với mưa và tuyết, vì giống như lượng mưa, Lời Chúa luôn hoàn thành các mục đích tốt lành của Ngài.Khi Đức Chúa Trời phán rằng Lời Ngài sẽ không trở về luống không, chúng ta có thể biết rằng Ngài có ý định cho Lời Ngài. Lời Chúa đến từ trên cao. Ngài “thở ra” những lời của Ngài cho chúng ta, và chúng được ghi lại trong Kinh thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Mỗi lời Ngài ban cho nhân loại đều có mục đích và được ban cho vì một lý do. Giống như mưa và tuyết, lời của Đức Chúa Trời mang lại sự sống (Giăng 6:63) và sinh ra bông trái tốt lành trong cuộc sống của chúng ta. Qua Lời Ngài, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Chúa Giê-su đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết; chúng ta cũng học cách sống theo ánh sáng của những lẽ thật đó.

Khi Đức Chúa Trời phán rằng Lời Ngài sẽ không trở về với Ngài vô ích, chúng ta được khuyến khích ở trong Lời Ngài, để Lời Ngài thấm vào cuộc sống của chúng ta, thấm nhuần Lời Ngài như mặt đất thấm đẫm mưa và tuyết. Lẽ thật sẽ không trở về vô ích khi tấm lòng chúng ta thay đổi. Lời Đức Chúa Trời khiển trách và sửa dạy chúng ta khi chúng ta sai, và rèn luyện chúng ta sống theo sự tin kính (2 Ti-mô-thê 3:16–17).

Lời Ngài là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong thế giới đen tối này (Thi thiên 119:105). Lời Ngài có liên quan đến mọi vấn đề cấp bách và thực tế. Lời Chúa sẽ luôn hoàn thành những gì Ngài mong muốn, dù là dạy dỗ, sửa sai, huấn luyện, dẫn dắt chúng ta đến với Ngài, vạch trần tội lỗi của chúng ta hay một mục đích tốt lành và có lợi nào khác.Khi Chúa phán rằng Lời Ngài sẽ không trở về với Ngài vô ích, chúng ta hiểu rằng Chúa là Đấng tối cao. Lời hứa là Lời Chúa sẽ hoàn thành những gì Ngài muốn, không nhất thiết là những gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể chia sẻ Lời Chúa với mục đích thay đổi suy nghĩ của ai đó—và suy nghĩ của người đó không thay đổi. Lời Chúa có vô ích không? Không, nhưng mục tiêu cá nhân của chúng ta có thể khác với mục tiêu của Chúa. Giống như gió “thổi bất cứ nơi nào nó muốn”, Đức Thánh Linh vận hành theo những cách bí ẩn (Giăng 3:8).

Và Chúa có thể sử dụng Lời Ngài theo những cách đáng ngạc nhiên, vào những thời điểm đáng ngạc nhiên và khiến mọi người ngạc nhiên. Chúng ta không thể dự đoán chính xác cách Chúa sẽ sử dụng Lời Ngài cũng như các nhà khí tượng học không thể dự đoán chắc chắn, chính xác lượng mưa và tuyết rơi.Lời Chúa sẽ không trở về vô ích. Nó quá mạnh mẽ. Khi Chúa phán, “Phải có sự sáng,” kết quả tức thời là “có sự sáng” (Sáng thế ký 1:3). Khi Chúa Giê-su phán, “Hãy yên lặng! Hãy lặng đi!” gió liền ngừng và biển lặng (Mác 4:39). Lời Chúa sẽ luôn thành tựu; và những ai tiếp nhận Lời Ngài cũng sẽ là người chiến thắng (1 Giăng 5:4).

Bạn nghĩ thế nào về bài học này?

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn