Thứ Bảy , 27 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Những Cơn Bão Trong Đời Sống

Những Cơn Bão Trong Đời Sống

Cơn bão đang tới – không chỉ sắp tới mà thật đã đến nhà bạn tôi rồi. Cô chia sẻ: “Khi còn ở Hồng Kông, sở khí tượng thông báo một siêu bão đang đến gần. Nhưng vượt trên cơn bão đang ùn ùn ngoài cửa sổ, có cơn bão đang vần vũ trong gia đình. Bố tôi nằm viện, mọi người ở nhà đang vừa cố cân bằng trách nhiệm gia đình và sở làm, vừa đi đi về về bệnh viện. Ai nấy mệt mỏi, mất kiên nhẫn và không khí trong nhà căng thẳng.”
Cuộc sống có thể như cơn bão – khiến chúng ta quay cuồng trong những đợt gió của bất hạnh, đau buồn, hay áp lực, đặc biệt là trong những ngày chống chọi với covid-19. Ta có thể chạy đến với ai? Khi các môn đệ của Chúa Giê-xu bị kẹt trong bão lớn và họ tự hỏi Ngài có quan tâm đến họ không, nhưng họ vẫn biết nơi họ cần chạy đến. Ngài đã chứng minh quyền năng bằng việc làm yên cơn bão dữ.
Nhưng thường thì Chúa không dừng cơn bão ngay lập tức. Và, như các môn đệ, chúng ta có thể cảm thấy dường như Chúa thật chẳng quan tâm. Muốn dẹp tan nỗi sợ, chúng ta có thể neo đức tin nơi bản tính và năng quyền của Chúa. Chúng ta có thể nương náu nơi Ngài (Thi. 91:1). Chúng ta có thể tìm được sự giúp đỡ từ Ngài để có thể đến với người khác bằng sự nhân từ. Chúng ta có thể yên tịnh nơi Ngài là Chúa đầy quyền năng, khôn ngoan, và yêu thương. Ngài ở cùng trong cơn bão và đưa chúng ta qua cơn bão.
Mặc cho sóng gió thét gào
Ác ma cuồng nộ xông vào tấn công
Con thuyền vẫn cứ thong dong
Nhờ Vua Cao cả ngự trong boong thuyền.
Không cần kêu la, Ngài vẫn ở gần ta hơn ta nghĩ.
Các môn đồ đã được Chúa Jê-sus dạy cho nhiều bài học đức tin khi đang ở trên thuyền. Với những môn đồ là người đánh cá, chiếc thuyền là một khoảng không gian lớn của cuộc đời họ. Có thể nói đó là hình ảnh của môi trường sống và làm việc của họ thời đó, giống như quầy bán hàng, góc máy trong xưởng, khoảng cánh đồng, hoặc bàn làm việc tại văn phòng của mỗi người trong chúng ta thời nay vậy.
Bạn có chỗ cho Chúa Jê-sus trong chiếc thuyền của mình không?
Chắc chắn là có, nếu bạn đã là người tin Chúa?
Trong một lần đi cùng Chúa Jê-sus, khi xuống thuyền các môn đồ làm nghề đánh cá đã đảm đương phần việc chèo lái như lệ thường, Chúa thì nghỉ nơi sau lái, và đoàn thuyền từ từ bơi đi trên mặt biển hồ Ga-li-lê. Sẽ chẳng có gì đáng kể lại nếu như giông tố không bất thình lình nổi lên.
🙂
Ma-thi-ơ 8:23-27
23 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.
24 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.
Biển nổi cơn bão lớn, và sóng ào lên phủ kín chiếc thuyền lúc này đang lắc lư dữ dội. Mọi người lúc này đều la hét và cuống tay tát nước mà không kịp, nước đã gần đầy thuyền. Tình huống thật vô cùng nguy khốn, vậy mà Chúa vẫn ngủ yên.
25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!
Không thể chần chừ thêm được nữa, các môn đồ bèn đánh thức Ngài dậy. Phải biết là họ lo lắng sợ hãi đến mức nào, khi những thủy thủ lành nghề đã tuyệt vọng đến mức phải kêu cứu một Người không quen đi biển. Nhưng đó chính là quyết định đúng đắn nhất của họ. Lời kêu cứu của họ đã “đánh thức” Chúa dậy giải cứu họ, thì lời chúng ta kêu cầu hôm nay cũng sẽ thu hút đến cho chúng ta quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời.
26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.
27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?
🙂
Bạn thân mến, bạn chắc biết Ngài là ai chứ? Chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Là Con Một sanh ra để cứu chuộc nhân loại. Và danh Ngài là Chúa Jê-sus – nghĩa là Đức Chúa Trời Cứu Giúp.
Nếu yếu đức tin, ta sẽ luôn sợ hãi. Nhưng giữ cho đức tin mình mạnh mẽ lại thật đơn giản, chỉ cần tỉnh thức với Đức Chúa Trời.
Bạn thân mến, có thể lúc này thuyền bạn đang gặp bão, và đang đầy nước sắp chìm. Chắc là vì lâu nay bạn không muốn làm phiền Chúa, bạn thiếu cầu nguyện và nhờ cậy Ngài trong những công việc mà bạn tự cho rằng bạn đã quen làm, dù rằng Ngài luôn có mặt trong không gian cuộc đời bạn. Và có thể mọi sự vẫn trơn tru trót lọt, cho đến chừng nào bão tố và thử thách bất chợt bùng lên.
Bạn làm ngơ với sự cầu nguyện, và để Chúa ngủ, thì bạn sẽ một mình phải đối chọi với nan đề. Còn nếu bạn lấy lời cầu nguyện kêu Chúa thức, thì bạn sẽ được bình an. Vậy còn chần chừ gì nữa?
Chúa đang ngủ hay đang thức trong chiếc thuyền của bạn?
Ngài có cầm lái, hay bạn luôn giành cầm lái?
Xin báo với bạn một Tin lành, đó là dù có thế nào thì mọi tình huống vẫn trong tầm kiểm soát của Chúa chúng ta. Hãy cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện để được sự giải cứu từ Chúa quyền năng. Và hãy dùng quyền Chúa đã ban cho Hội những người có đức tin, lấy Lời Ngài mà phán cho bão tố phải tan đi, và sóng phải yên biển phải lặng.
Lạy Chúa, xin thương xót và cứu giúp cộng đồng chúng con.
Xin dẹp yên những cơn bão đang nổi lên trong đời sống chúng con.
Và xin Cha nhân từ mở cho chúng con những lối đi mới trong sự bình an và công bình của Ngài.
A-men!
MS Quốc Hùng.
tinlanh.ru

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn