Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Người Ta Ưa Sự Tối Tăm Hơn Sự Sáng

Người Ta Ưa Sự Tối Tăm Hơn Sự Sáng

SỰ CỨU RỖI

Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.

Giăng 3:19

Nhặt một hòn đá nằm dọc theo một con đường rừng và quan sát những con bọ bên dưới. Bật đèn nhà bếp lên và bạn thấy một con gián chạy trốn đến nơi an toàn. Những hình ảnh này hầu như không phải là một sự so sánh chính xác, nhưng chúng ta rất giống những con bọ, con gián đó. Chúng ta vui thích với tội lỗi trong bóng tối, đắm chìm trong vũng bùn nhơ và những thú vui của thế giới.

Nếu thành thật, chúng ta sẽ thừa nhận rằng lý do khiến chúng ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời thánh khiết, không thiết lập mối quan hệ đúng đắn với Ngài là vì chúng ta vui thích sống trong tội lỗi. Sự bùng nổ của sự tức giận hoặc một chút tin đồn nhảm nhí được nói ra từ sự đố kị có thể khiến chúng ta thỏa mãn. Hậu quả của chúng có lẽ không nhiều lắm. Từng bước rơi vào các giá trị của thế giới có thể mang đến sự chấp nhận của số đông, và những thú vui khác đang lôi cuốn chúng ta, nhưng cuối cùng những hưởng thụ trần thế đó khiến chúng ta trở nên trống rỗng và xa cách với Chúa.

Chúa Giê-su đến để xua tan bóng tối và mang ánh sáng của tình yêu và sự tốt lành của Ngài hầu cho chúng ta có thể vui hưởng những giá trị thuộc linh và phần thưởng đời đời từ nơi Ngài. Ước mong là sự khích lệ này khiến bạn rời khỏi bóng tối và hướng về ánh sáng của Chúa Giê-su.

“TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.”

 

KINH THÁNH

 

Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

Giăng 8:12

Giả định là tất cả mọi người trên thế giới này đi du lịch trên những con tàu nhỏ. mỗi người tự đi qua đại dương bao la, những ngôi sao trên cao bị những đám mây che khuất và chỉ có một ánh sáng nhỏ ở mũi của mỗi con tàu để dẫn đường. Nghe có vẻ vô vọng? Nghe có nguy hiểm không? Nghe có vẻ quen? Đây là cách nhiều người sống trong thế giới này.

Vì quá nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống theo cách này mà không có Sao Bắc đẩu để dẫn đường. Chỉ cần lướt qua tin tức buổi tối hoặc nhìn vào cuộc sống của những người bạn biết, và bạn sẽ thấy rằng họ không có lẽ thật, sự nhầm lẫn đang ngự trị.

Nhiều người đang đi qua thế giới này mà không có Sao Bắc đẩu1 dẫn đường. Chỉ cần nhìn vào các tin tức trên báo chí hay quan sát cuộc sống của những người bạn biết, bạn sẽ thấy rằng nhiều người không có lẽ thật, sự nhầm lẫn đang ngự trị khắp nơi.

Có hữu ích không, nếu có một ngôi sao dẫn đường bạn đi qua biển đời đầy những tai ương và rủi ro này? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngôi sao đó,  nếu không có Ngài dẫn đường, con người sẽ bị đắm chìm và lạc lối. Ngài ban cho chúng ta một ngôi sao Bắc đẩu – đó là Kinh Thánh. Lời Chúa cung cấp ánh sáng trên mọi lối đi và dẫn dắt chúng ta đến nơi Chúa muốn. Lời Ngài là chòm sao Bắc đẩu chỉ cho bạn bạn đến đúng hướng đi của cuộc đời. Hãy học tập, áp dụng Lời Chúa, sống nương cậy trên Lời Ngài.

“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”

Chú thích:

  1. Khi chưa có la bàn thì chòm sao Bắc Đẩu là một dấu hiệu để ngư dân tìm được hướng Bắc khi đi biển vào ban đêm.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn