Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Cầu Nguyện Trước Hết

Cầu Nguyện Trước Hết

Cầu Nguyện Trước Hết, Cầu Nguyện Thêm Nữa
Mục Sư Rick Warren

“Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát.  Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày.” (II Sử ký 20:1,3 – BTT)

Có những lúc dường như nghịch cảnh xảy ra dồn dập với bạn.  Brian Hice, sống ở Provo, Utah, từng có một ngày như thế.  Đầu tiên, căn hộ của anh bị ngập lụt vì ống nước trong căn hộ ở phía trên nhà anh bị vỡ.  Khi anh đi thuê máy hút nước thì nhận ra bánh xe bị xẹp.  Anh phải thay bánh xe và vào trong nhà một lần nữa để gọi điện nhờ bạn đến giúp.  Nhưng khi đang đứng trong căn nhà ngập nước và chộp lấy chiếc điện thoại, anh bị điện giật hoảng hốt đến nỗi vô tình giật chiếc điện thoại ra khỏi tường.  Trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà, nước ngập làm cho cánh cửa nở ra và đóng chặt lại, và anh phải kêu cứu nhờ người hàng xóm đến và xô nó xuống.  Trong lúc này thì chiếc xe hơi của Brian lại bị ai đó đánh cắp.  Tối hôm đó, anh đi dự buổi lễ quân sự ở trường đại học và lại bị thương nặng khi vô tình ngồi lên lưỡi lê ai đó đã vứt lên ghế trước của chiếc xe.  Các bác sĩ có thể may vết thương của anh lại, nhưng không ai có thể làm hồi tỉnh bốn con chim hoàng yến của Brian đã bị đè bẹp bởi khối thạch cao rơi xuống từ trần nhà căn hộ ngập nước.  Khi trở lại trường đại học, anh lại bị trượt trên tấm thảm ướt và bị thương vùng xương cụt. Brian nói anh bắt đầu tự hỏi có phải “Chúa muốn tôi chết nhưng Ngài đã “giết hụt” hay không.”

Bạn đã bao giờ có một ngày như thế?  Bạn làm gì khi phải đối diện với vô vàn vấn đề xảy ra dồn dập không thể vượt qua như vậy?

Trước khi làm bất cứ việc gì, bạn nên đến trực tiếp với Chúa.  Hãy thưa với Chúa: “Chúa ơi, chuyện này quá sức của con!” và hãy hỏi Chúa: “Chúa ơi, Ngài nghĩ gì về tình huống này?”  Tầm nhìn của bạn là hữu hạn còn tầm nhìn của Chúa là vô hạn, vì thế Ngài có thể nhìn thấy điểm bắt đầu và điểm kết thúc.  Cùng một lúc, Ngài có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai.  Bạn cần nhìn thấy bức tranh lớn hơn để có thể hiểu rõ vấn đề thực sự dường như quá sức đối với bạn ngay lúc này là gì.

Chúng ta thường xem sự cầu nguyện là phương sách cuối cùng hơn là suy nghĩ trước tiên của chúng ta.  Sự cầu nguyện thường là điều bạn làm sau cùng sau khi đã thử mọi cách khác.  Nhiều người hay nói: “Tôi nghĩ tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện!”, giống như đó là sự chọn lựa cuối cùng của họ.

Sự cầu nguyện nên là sự lựa chọn trước tiên chứ không phải phương sách sau cùng của bạn.  Nếu bạn muốn Chúa giúp đỡ mình vượt qua nghịch cảnh trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, thì bạn phải tìm kiếm Ngài trước tiên.

II Sử ký 20:1,3 có chép: “Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày.” (BTT).  “Các việc này” ở đây là một cơn phấn hưng lớn khắp đất nước, một cuộc tỉnh thức thuộc linh.  Có một thời kỳ cực thịnh vượng và phước hạnh trong xứ, và chẳng bao lâu sau chiến tranh xảy ra.

Sau chiến thắng là đến thời kỳ suy thoái.  Và mỗi phước hạnh đều có một thử thách cặp theo.  Có thể bạn lúc này bạn không đang ở trong một trận chiến, nhưng bạn sẽ phải đối diện với nó ngày mai, ngày mốt, hoặc  ngày sau đó.  Bạn nên trông chờ phước hạnh đến trong cuộc đời, nhưng bạn cũng cần dự kiến những chiến trận sẽ xảy đến trong cuộc đời mình.  Bạn sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong đời.

Nhưng bạn đừng bao giờ cho phép một hoàn cảnh bất khả thi nào đe dọa mình.  Hãy khiến nó trở thành động lực thúc đẩy bạn cầu nguyện nhiều hơn và tìm kiếm Chúa trước hết.

Thảo luận

Những hoàn cảnh dường như bất khả thi nào bạn đang đối diện hôm nay?

Bạn thường đi đâu khi gặp khó khăn? Ai là người bạn muốn nói chuyện trước tiên?

Pray First, Pray More
By Rick Warren

“After this the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance.” (2 Chronicles 20:1,3 NLT)

Sometimes it seems the odds are against you. Brian Hice from Provo, Utah, had a day like that. First, his apartment became flooded from a broken pipe in the apartment above his. When he went to rent a water vacuum, he discovered that he had a flat tire. He changed it and went inside again to phone a friend for help. But standing in water and grabbing the phone gave him such a startling electrical shock that he accidentally ripped the phone off the wall. By the time he was ready to leave, water damage had swelled his door shut, and he had to yell for a neighbor to come and kick the door down. While all this was going on, somebody stole Brian’s car. That evening, he attended a military ceremony at his university and injured himself severely when he somehow sat on his bayonet, which had been tossed on the front seat of his car. Doctors were able to stitch up his wound, but no one was able to resuscitate Brian’s four canaries who were crushed by fallen plaster from the wet apartment ceiling. When he got back from the university, he slipped on the wet carpet and injured his tailbone. Brian said he began to wonder if “God wanted me dead but just kept missing.”

Have you ever had a day like that? What do you do when you’re facing insurmountable, overwhelming problems?

Before you do anything else, you go directly to God. You say, “God, I am overwhelmed!”  and you ask, “God, what do you think about this situation?”Your perspective is limited while God’s perspective is eternal, so he can see the beginning and the end. He can see past, present, and future all at once. You need to get a bigger picture of what the problem really is that seems so overwhelming to you right now.

Too often we see prayer as a last resort rather than as our first thought. Prayer is usually something you do way down the line after you’ve tried everything else. People will say, “I guess all we can do now is pray!”like it’s their last option.

Prayer should be your first choice, not your last resort. If you want God to help you overcome the odds in any area of your life, you have to turn to him first.

2 Chronicles 20:1,3 says, “After this the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance” (NLT). The “this” refers to a great national revival, a spiritual awakening. There was great prosperity and blessing in the land, and soon after there was war.

With every high, there is a low. After every victory, there is a let down. And with every blessing, there comes a testing. You may not be in a battle right now, but you’re going to be in one tomorrow or the next day or the day after that. You should expect blessing in your life, but you also need to expect battles in your life. You’re going to have difficult times.

But you should never let an impossible situation intimidate you. Let it motivate you to pray more and turn to God first.

Talk It Over

What are the seemingly impossible situations you are facing today?

Where do you usually go when you have a problem? Who do you want to talk to first?

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn