Chủ Nhật , 5 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Ân Tứ Của Bạn?

Ân Tứ Của Bạn?

Phải Làm Gì Với Khả Năng Chưa Dùng Đến
Mục Sư Rick Warren
“Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!” (Lu-ca 12:43 – BTT)

Tất cả chúng ta đều có những khả năng chưa dùng đến.  Nhưng có ba cách để bạn có thể bắt đầu nuôi dưỡng và phát triển những khả năng của mình để chúng được sử dụng cho những việc ích lợi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

1. Đánh giá những khả năng của bạn.
Bạn cần lượng giá cuộc đời mình.  Hãy đánh giá những khả năng của bạn.  Bạn giỏi ở những lĩnh vực nào?  Hãy liệt kê ra.  Nếu có một điều tôi có thể khuyên các bạn trẻ ngày nay để chuẩn bị cho tương lai của mình, thì điều đó là: Biết ưu điểm của mình. Biết khuyết điểm của mình. Hãy đánh giá những khả năng của mình trong ánh sáng đức tin mà Chúa ban cho bạn.

Các bậc phụ huynh, hãy giúp con của mình hiểu về HÌNH TRẠNG (SHAPE) – ân tứ thuộc linh (spiritual gifts), tấm lòng (heart), khả năng (abilities), nhân cách (personality), kinh nghiệm (experiences) của chúng.  Con của bạn có nhiều khả năng hơn chúng nghĩ.

2. Dâng hiến những khả năng của bạn.
Hãy dâng khả năng mình cho Chúa để Ngài sử dụng theo ý muốn Ngài.  Rô-ma 12:1 chép: “Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (BTT)  Hãy nói rằng: “Chúa ơi, Ngài đã ban cho con những khả năng này.  Giờ đây con xin dâng chúng lại cho Ngài.  Con muốn sử dụng chúng theo đúng mục đích mà Ngài đã ban chúng cho con.

3. Vun trồng những khả năng của bạn.
Điều đó có nghĩa là thực hành, trau dồi, gọt giũa, và phát triển.  Bất kỳ khả năng nào Chúa ban cho bạn cũng có thể được gia tăng thêm khi sử dụng.  Kinh Thánh chép: “Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải rán sức càng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt.” (Truyền đạo 10:10) (BTT)

Làm thế nào để bạn có được những kỹ năng?  Thực hành.  Chúa bảo bạn cần phải mài lưỡi rìu của mình.  Một chiếc rìu lụt mất nhiều sức lực hơn.  Chúa dạy cần phải làm việc khôn ngoan hơn, chứ không phải làm việc vất vả hơn.  Việc gọt giũa những khả năng của bạn – năng khiếu và kỹ năng – là một trách nhiệm thuộc linh.

Chúa đã đầu tư rất nhiều vào bạn.  Đầu tiên, Ngài tạo nên bạn.  Sau đó, Ngài nắn đúc trong bạn những ân tứ thuộc linh và nhân cách.  Rồi Ngài ban Chúa Jesus chết thay cho bạn.  Chúa đã đầu tư không kể xiết vào cuộc đời của bạn.  Và Ngài cũng mong đợi việc đầu tư này mang lại kết quả.  Một ngày nào đó Ngài sẽ hỏi bạn: “Con đã làm gì với những gì ta ban cho con?  Con có sử dụng những khả năng của mình để tôn cao ta, để phục vụ người khác, để cung cấp cho đời sống, và để trở thành tấm gương hay không?  Con có sử dụng chúng để giúp đỡ người khác không? Con có sử dụng chúng để giúp đỡ Hội thánh không?  Con có sử dụng chúng để làm lợi ra và ban cho không?  Con đã làm gì với những gì ta ban cho con?”

Trong Lu-ca 12:43, Chúa Jesus phán: “Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!” (BTT).  Tôi muốn bạn nhận được phước hạnh đó.

Khi ngày ấy đến trong cuộc đời bạn, tôi không muốn Chúa thấy bạn đang lang thang vẩn vơ, lãng phí tài năng của mình.  Tôi muốn Chúa thấy bạn đang sử dụng những khả năng của mình theo cách mà Ngài muốn.

Hãy dành thời gian để tạ ơn Chúa ngay lúc này.  Tạ ơn Ngài vì những khả năng Ngài đã ban cho bạn.  Hãy thưa với Chúa: “Chúa ơi, con không biết hết tất cả những khả năng mà con có, nhưng con xin cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban chúng cho con.  Xin giúp con khám phá những khả năng này.  Ngày hôm nay con xin dâng chúng lại cho Ngài.  Con muốn sử dụng những gì Ngài ban cho con cho mục đích của Ngài.  Con muốn vun trồng những khả năng của con.  Con muốn thông thạo hơn trong những việc con đang làm.  Con muốn tôn cao Chúa bằng cách cố gắng hết sức mình.  Con muốn sử dụng những khả năng của con để tôn cao Ngài, để phục vụ người khác, để cung cấp cho cuộc sống và để trở thành một tấm gương.  Con muốn sử dụng những khả năng của mình để làm lợi ra, có tiền để giúp đỡ những người nghèo và giúp hội thánh của con phát triển và vươn ra xa hơn.  Xin giúp đỡ để con có thể thực hiện được những điều này.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.  A-men.”

What to Do with Unused Ability
By Rick Warren“When the master comes and finds the servant doing his work, the servant will be blessed.” (Luke 12:43 NCV)

All of us have unused abilities. But there are three ways that you can start cultivating your abilities so that they are being used for good and God’s glory.

1. Estimate your abilities.
You need to do an assessment of your life. Do an audit of your abilities. What are you good at? Make a list. If there’s one thing I could say to young people today to prepare for their future, this is it: Know your strengths. Know your weaknesses. Estimate your capabilities by the light of faith God has given you.

Parents, help your kids understand their SHAPE — their spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. Your children have far more abilities than they think.

2. Dedicate your abilities.
Commit them to God for the use he intended. Romans 12:1 says, “Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him” (GN). Say, “God, you gave me these abilities. Now I’m going to give them back to you. I want to use them for the purpose for which you gave them to me.”

3. Cultivate your abilities.
That means practice, improve, sharpen, and develop. Any ability that God has given you can be increased with use. The Bible says in Ecclesiastes 10:10, “If the ax is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success” (NIV).

How do you get skill? Practice. God says you need to sharpen your ax. A dull ax takes more energy. He says work smarter, not harder. Sharpening your abilities — your aptitudes, your skills — is a spiritual responsibility.

God has made an enormous investment in you. First, he created you. Second, he shaped you with spiritual gifts and personality. Then he sent Jesus to die for you. God has made an incredible investment in your life! And he expects a return on the investment. He’s going to ask you one day, “What did you do with what you were given? Did you use your abilities to honor me, to serve others, to make a living, and to be an example? Did you use them to help other people? Did you use them to help the Church? Did you use them to make money to give away? What did you do with what you were given?”

In Luke 12:43, Jesus said, “When the master comes and finds the servant doing his work, the servant will be blessed” (NCV). I want you to have that blessing.

When that time comes in your life, I don’t want God to find you lounging around, wasting your talent. I want him to find you using your abilities in the ways that God intended.

Take time to thank God right now. Thank him for the abilities he’s given you. Say, “God I don’t even know all the abilities I’ve got, but I thank you for them. Help me to discover them. Today I dedicate them back to you. I want to use what you’ve given me for your purposes. I want to cultivate my abilities. I want to get better at what I’m doing. I want to honor you by being the best I can be. I want to use my abilities to honor you, to serve others, to make a living, and to be an example. I want to use my abilities to have money to share with those who are poor and to help my church grow and reach out. Help me to make it so. I pray this in your name. Amen.”

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn