Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao!

Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao!

Người nào quả quyết rằng Cơ đốc giáo gây đau khổ cho người ta, chính là người hoàn toàn xa lạ với Cơ đốc giáo. Nếu Cơ đốc giáo khiến chúng ta khốn khổ thì thật là chuyện lạ, bởi vì hãy nhìn mà xem, người tín đồ Ðấng Christ đã được tôn cao biết bao nhiêu! Cơ đốc giáo nâng chúng ta lên địa vị làm con Ðức Chúa Trời. Làm sao bạn lại nghĩ được rằng Ðức Chúa Trời sẽ ban mọi hạnh phúc cho kẻ thù của Ngài, và dành mọi đau buồn cho gia đình của riêng Ngài? Phải chăng kẻ thù của Ngài sẽ thơ thới, hân hoan, còn con cái sanh ra trong nhà Ngài lại chỉ thừa hưởng u sầu, khốn khổ? Phải chăng tội nhơn không có phần gì nơi Ðấng Christ tự hào là mình dẫy đầy phước hạnh, còn chúng ta thì vừa đi vừa than khóc như kẻ ăn mày không một xu dính túi? Không đâu, chúng ta vẫn luôn luôn được vui vẻ trong Ðức Giê-hô-va, vinh hiển trong phần cơ nghiệp dành cho mình, vì chúng ta không nhận tinh thần nô lệ để lại sợ hãi, nhưng đã nhận tinh thần của con cái (được thừa nhận) để nhờ đó kêu lên rằng: A ba! Cha!

Ngọn roi sửa phạt vẫn còn trên chúng ta theo một mức độ nào đó, nhưng nó chỉ hoạt động để chúng ta sẽ kết quả chắc chắn trong sự công nghĩa; do đó, bởi ơn trợ giúp của Ðấng Yên ủi thiên thượng chúng ta, số người được cứu của Chúa, sẽ vui mừng trong Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta đã được gả cho Ðấng Christ rồi, thế thì, Tân lang đầy uy quyền của chúng ta há để cho tân nương Ngài bị đau buồn trói buộc mãi sao? Lòng chúng ta đã được kết hợp với Ngài: chúng ta là các chi thể của thân thể Ngài, và dầu có lẽ chúng ta có tạm thời chịu khổ như chính Ðầu chúng ta đã từng chịu khổ, hiện nay, chúng ta vẫn được các ơn phước thiên thượng trong Ngài. Chúng ta có của đặt cọc về cơ nghiệp trong sự yên ủi của Ðức Thánh Linh, là một sản nghiệp không phải ít ỏi hay nhỏ mọn. Với tư cách những người được thừa kế niềm vui đời đời, chúng ta đã được nếm trước phần của chúng ta. Ðã có những tia vui mừng tiên báo mặt trời của chúng ta sẽ chiếu sáng đời đời. Sự giàu có của chúng ta ở bên kia đại dương; thành phố có nền vững chắc của chúng ta nằm bên kia bờ sông; những tia sáng huy hoàng từ thế giới thuộc linh đang gây lạc quan cho lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta tiến tới. Quả thật câu gốc trên đây: -, Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Ðức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? vốn thuộc về chúng ta.

Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Ðức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi
(Phục truyền luật lệ ký 33:29)

 

CH Spurgeon.

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn