Thứ Năm , 2 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Bạn Có Muốn Nghe Tiếng Chúa Không?

Bạn Có Muốn Nghe Tiếng Chúa Không?

Mục Sư Rick Warren

“Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta.”  Ha-ba-cúc  2:1

Nghe tiếng Chúa bắt đầu bằng sự khao khát. Bạn có muốn lắng nghe tiếng Ngài không?

Ha-ba-cúc 2:1 chép rằng, “Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta.”  

Ha-ba-cúc bắt đầu bằng những từ: “Ta sẽ”.  Hay nói cách khác, ông nói rằng mình đang quyết tâm lắng nghe Chúa. Đây là một sự lựa chọn.

Bạn sẽ không bao giờ nghe được tiếng Chúa trừ khi bạn thật sự muốn nghe.  Thật giản dị.  Đức Chúa Trời phán cho những con người quyết tâm thực hành bất cứ điều gì Chúa truyền dạy họ ngay trước khi Ngài phán với họ.  Ngài không phí thì giờ đùa.  Ngài muốn bạn khao khát tương giao với Ngài và thưa rằng, “Lạy Chúa xin hãy dạy con điều phải làm, con sẽ vâng theo.” 

Một khi bạn thật lòng quyết tâm muốn nghe tiếng Chúa, bạn phải rút lui vào một nơi yên tĩnh. Ha-ba-cúc nói, “Ta sẽ đứng nơi vọng canh,” trong thành ngữ Hi-bá-lai có nghĩa là cô tịch. 

Bạn không thể nghe được tiếng Chúa nếu quanh bạn đầy sự ồn ào.  Đó là lý do tại sao bạn phải tìm một nơi yên tĩnh.  Bạn có đồng ý là không dễ gì tìm được một nơi yên tịnh trong thế giới ngày nay không?  Thử nghĩ đến ngôi nhà của bạn.  Những bậc cha mẹ có con trong lứa tuổi chưa đi học, hiểu được điều tôi đang nói. 

Tôi muốn khích lệ các bạn đang làm cha mẹ một chút.  Susanna Wesley có tất cả 18 người con, hai người trong số đó đã làm chuyển đổi dòng lịch sử.  John Wesley là người sáng lập giáo phái Methodist, và Charles Wesley đã viết hằng trăm bản thánh ca.  Cả hai đều thừa hưởng lòng yêu mến Chúa từ tấm lòng trung kiên nhiệt thành của mẹ.  Bà cầu nguyện mỗi ngày.  Làm cách nào bạn tìm được thì giờ để yên tĩnh cầu nguyện mỗi ngày khi bạn có 18 đứa nhỏ?  Vào khoảng trưa, bà ngồi xuống trong chiếc ghế đẩy đưa của mình và kéo tấm tạp dề phủ lên đầu.  Tất cả các con đều hiểu rằng nếu chúng quấy nhiễu mẹ trong lúc tấm tạp dề đã phủ lên đầu bà, chúng sẽ gặp rắc rối.    

Chúa Giê-xu cho chúng ta một vài lời khuyên cụ thể trong Mathiơ 6:6: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” 

Có ba chữ sẽ khích lệ bạn trong quyết tâm tìm thì giờ ở riêng với Chúa: Chúa quan tâm.  Chúa quan tâm đến những gì bạn đang trải qua.  Nếu bạn không ý thức được sự quan tâm của Ngài, làm sao bạn có thể dành thì giờ cho Ngài?  Một khi ý thức được Ngài xiết bao quan tâm, biết bao ân sủng Ngài sẵn lòng ban cho bạn, bạn sẽ quyết tâm dành thì giờ ở riêng với Ngài.    

*******************************************

Thảo luận

Qua những cách nào bạn bày tỏ với Chúa rằng bạn muốn được nghe tiếng Ngài?

Nơi yên lặng cô tịch của bạn là gì?  Điều ấy có giúp bạn nghe được tiếng Chúa không?

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn