Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Chúc Mừng Giáng Sinh

Chúc Mừng Giáng Sinh

Ban Biên Tập huongdionline kính chúc các bạn đọc một mùa Giáng sinh phước hạnh và một năm mới bình an.

Logo HH Media

merry-christmas-and-happy-new-year-greetings-2

wise
Khi Đức Chúa Jesus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương,nên đến đặng thờ lạy Ngài…”

Dr. Clark Swiss nói: “the wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.” Hy vọng bạn là người khôn ngoan nên đặt câu hỏi đúng cho cuộc đời khi bạn thể hiện sự tìm kiếm Chúa như các bác sĩ khôn ngoan.

Bạn thân mến, Dr. Rick Warren viết trong cuốn sách của ông the Purpose Driven Life: “Seek God, and you will discover yourself, discover yourself and you will realize your purpose for being this life.” Vua Sa-lô-môn nói: “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”. Trong bản tiếng Anh NIV thì rõ ràng hơn: “Seek God’s will, He will show you the path to take.” (Châm ngôn 3:6) Dr. C.S. Lewis nói: “ Seek for Christ you will find Him and with Him, everything else.” Trong mùa Giáng sinh năm nay bạn đang tìm kiếm điều gì cho bạn? Một món quà? Một bữa tiệc linh đình cho gia đình? Một kỳ du lịch và nghỉ ngơi cho bạn và gia đình trong dịp lễ Giáng Sinh? Hay một chương trình ca nhạc Giáng Sinh hoành tráng? Tất cả những điều trên sẽ vô nghĩa và không đúng với mục đích và tinh thần của ngày lễ Giáng Sinh nếu bạn và gia đình bạn không có 3 điều mà các người khôn ngoan đã có trên hành trình đi tìm kiếm Chúa trong mùa Chúa giáng sinh như sau:

3

Các bác sĩ đã có 3 chữ S như sau: Seek – See – Serve trong hành trình tìm kiếm Chúa.

I/ Họ đã tìm kiếm điều gì trong mùa Giáng Sinh? What did they seek in the Christmas day? Câu 2: “…Vua dân Giuđa mới sinh tại đâu?” Những người bác sĩ ở phương đông có tất cả những thứ trên đời mà con người đã tìm kiếm, đang tìm kiếm và sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếm đoạt cho bằng được đó là: sự khôn ngoan – giàu có – địa vị. Nhưng đối với các bác sĩ họ đã có tất cả những thứ con người đang tìm kiếm nhưng những thứ này không làm cho họ tìm thấy hạnh phúc và thỏa mãn cho đời sống cho nên họ đã khởi sự một hành trình đi tìm kiếm một con người – một vị vua và một Đấng Cứu thế (A man – A mornach – A Messiah)

Câu hỏi họ đã đặt ra cho đời sống của họ và cho mọi người trong thành phố Giê-ru-sa-lem không phải là: Người nào là người nổi tiếng và có quyền lực nhất ở trong thành phố này? Vua Hê-rốt ở đâu? Các bác sĩ không quan tâm và tìm kiếm những điều đó nhưng điều họ quan tâm và đang tìm kiếm là: “Vua dân Giuda sinh tại đâu?” Trong câu hỏi này cho chúng ta biết họ đang trên hành trình tìm kiếm một con người sinh ra để làm Vua, để làm Đấng Cứu thế cho họ và cho nhân loại là câu hỏi quan trọng nhất trong sự tìm kiếm của họ. Họ khao khát tìm kiếm một con người cũng là vị Vua và quan trọng nhất là Đấng Cứu thế cho đời sống của họ. Chỉ có con người mang tên Jesus là vua, là Đấng Cứu thế mới có thể giải quyết những điều họ đang cần chứ không phải những điều họ thích. Ngày nay có quá nhiều người mang danh là Cơ đốc nhân nhưng họ vẫn đang trên hành trình đi tìm kiếm những điều họ thích chứ không phải điều họ cần. Họ đã bị ma quỷ lừa dối chạy theo tìm kiếm những điều thế gian tìm kiếm như là: nổi tiếng quyền lực – giàu có – địa vị và những thú vui của đời thay vì đi tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, tìm kiếm sự ngự trị để Chúa làm vua trong cuộc đời của mình nhưng họ đã để vật chất, thú vui, danh vọng, quyền lực làm vua của họ và kết quả là đời sống trống rỗng, vô nghĩa và không mục đích và nhất là làm ô nhục danh Chúa. Ước mong mùa Giáng Sinh đã đến xin Chúa nhắc nhở chúng ta noi gương các bác sĩ cũng được gọi là những người khôn ngoan tiếp tục đi tìm kiếm Chúa và thể hiện sự khôn ngoan khi đặt câu hỏi rằng: “Vua của dân Giu-đa đang ở đâu trong tâm hồn của tôi?” Dr. Clark Swiss nói: “the wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.” Hy vọng bạn là người  khôn ngoan nên đặt câu hỏi đúng cho cuộc đời khi bạn thể hiện sự tìm kiếm Chúa như các bác sĩ khôn ngoan.

II/ Họ đã thấy gì trong mùa Giáng Sinh? What did they see in the Christmas day?: Câu 10-11: “Mấy thầy thấy ngôi sao,mừng rỡ quá bội.. Khi vào nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài…” Trên hành trình đi tìm kiếm Chúa các bác sĩ đã thấy ánh sáng của ngôi sao hướng dẫn họ mặc dù không có người hướng dẫn và không có một ai quan tâm đến sự khao khát và tìm kiếm của họ ngay cả những người Do thái ở gần nơi chốn Chúa sanh ra cũng không một ai tìm kiếm Ngài. Khi họ thấy ngôi sao lòng họ mừng rỡ (câu 10). Trong hành trình đêm tối và cô đơn tìm kiếm Chúa dường như bế tắc cho đến nỗi khi vào thành Giê-ru-sa-lem họ phải đặt câu hỏi: Vua dân Giu-đa mới sanh ở đâu? Họ đã thấy ánh sáng của ngôi sao hướng dẫn, soi sáng để tìm đến tận Bết-lê- hem nơi Chúa sanh ra. Kế đó họ đã thấy Chúa hài nhi Jesus, họ đã chứng kiến tận mắt Đấng họ đang tìm kiếm để thờ lạy. Thật Chúa đã giữ lời hứa của Ngài trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Trên hành trình tìm kiếm Chúa của chúng ta đôi khi ở trong bóng đêm và cô đơn nhưng Chúa luôn luôn ở cùng và hướng dẫn cho chúng ta thấy ánh sáng của Chúa để tìm gặp được Chúa. Ngày hôm nay có những Cơ đốc nhân trên hành trình theo Chúa họ đã không thấy gì cả, họ không thấy ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa vì thế đời sống của họ cứ dông dài như dân Do thái năm xưa trong đồng vắng thay vì chỉ mất 40 ngày thì vào được đất hứa họ phải mất 40 năm mới đặt chân vào đất hứa Ca-na-an. Có những đời sống Cơ- đốc nhân chỉ thấy ánh hào quang của thế gian, của đời, của tiền bạc, vật chất. Triết lý sống của những người này là đi tìm ánh sáng của đời, của hào nhoáng bên ngoài giả tạo, chóng qua, họ giống như những con thiêu thân lao mình vào ánh sáng của bóng đèn và kết quả là chết cách thê thảm.

images-1

III/ Họ đã phục vụ gì trong mùa Giáng Sinh? What did they serve in the Christmas day? Câu 11b:“ …rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng; nhũ hương; và một dược.” Sau khi tìm thấy và gặp được Chúa, các bác sĩ khôn ngoan đã thể hiện tấm lòng phục vụ qua sự dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất và giá trị nhất họ có là vàng (gold), nhũ hương (frankincense) và một dược (myrrh). Vàng (gold) là chất liệu giá trị và hiếm có trong thời của Chúa Jesus cũng như thời nay. Ngày xưa vàng chỉ được dành cho Vua và những nhà quý phái sang trọng sử dụng trong việc làm quà trang sức hay chạm trỗ trong cung điện. Với món quà vàng dâng lên và phục vụ cho Chúa các bác sĩ khôn ngoan muốn bày tỏ rằng Chúa là Vua của đời họ. Ngài xứng đáng ngự trị ở chỗ cao nhất trong tâm hồn của họ và dâng cho Chúa những gì giá trị cao nhất của đời sống. Nhũ hương (frankincense) là chất liệu mà ngày xưa trong thời của Chúa Jesus được các thầy Tế lễ (Priest) sử dụng trong việc dâng hương trong đền thờ Giê- ru-sa-lem. Với món quà dâng lên và phục vụ cho Chúa là nhũ hương họ muốn bày tỏ Chúa là thầy tế lễ của họ, là Đấng trung gian, là cây cầu (Brige Builder) là Đấng giải hòa và nối kết họ với Đức Chúa Trời. Một dược (myrrh) là chất liệu mà ngày xưa trong thời của Chúa Jesus người ta sử dụng cho việc ướp xác người chết để không bị hôi thối. Khi các bác sĩ dâng hiến một dược, họ muốn bày tỏ với Chúa rằng Ngài chết cho họ và qua sự chết của Chúa, Ngài đã trở nên Đấng Cứu thế của họ. Bạn sẽ dâng cho Chúa điều gì hay có gì để phục vụ Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay? Nếu đó không phải là những gì giá trị nhất và cao quý nhất của đời bạn, nếu đó không phải là sự phục vụ Chúa như vị vua cao quý nhất trong cuộc đời bạn. Nếu đó không phải là đến với Chúa và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện như nhũ hương và chính Ngài là Thầy Tế lễ là Đấng đang cầu thay cho bạn và nối kết cũng như giải hòa bạn với Chúa. Nếu đó không phải như là một dược và bạn sẵn sàng chết cho Chúa là Đấng cứu thế là Đấng cứu chuộc cho đời sống bạn. Một Bumper Sticker ở trên một chiếc xe có hàng chữ như sau:“ The wise men still seek God; the fools still seek Ghost.” Bạn là người khôn ngoan hay người dại? Who know! Ước mong bạn không phải người dại! Một người mẹ hỏi con gái của mình rằng: “Điều gì làm cho con hạnh phúc và vui mừng nhất trong ngày Giáng Sinh? -Người con gái trả lời: Điều làm cho con hạnh phúc và vui mừng khi con có những món quà đắt tiền; những buổi tiệc linh đình và một cuộc du lịch kỳ thú. – Người con gái hỏi: Điều gì làm cho Chúa hạnh phúc và vui mừng nhất trong ngày sinh nhật của Ngài? – Người Mẹ trả lời: Đó là những điều mà những người khôn ngoan năm xưa đã làm cho Chúa là tìm kiếm Chúa và dâng lên cho Chúa những lễ vật giá trị và cao quý nhất của họ. Mẹ ước mong khi con làm những điều này sẽ làm cho con hạnh phúc và vui mừng trong mùa Giáng sinh. Thật vậy! Hạnh phúc và niềm vui thật chỉ đến với bạn trong mùa Giáng sinh năm nay khi bạn có và làm những điều người khôn ngoan đã làm cho Chúa. Tùy bạn. Trân trọng chào bạn.

The Voice without Borders   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn