Thứ Tư , 8 Tháng Năm 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / SỬ DỤNG THỜI GIAN

SỬ DỤNG THỜI GIAN

 

 

Mục Sư Rick Warren r

“Ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm.  Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Truyền đạo 3:13 – BDM) Trong thế giới của thế kỷ 21, nơi mà chúng ta đều làm việc quá sức, quá căng thẳng, quá bận bịu thì đây là một trong những câu quan trọng và khiến cho chúng ta được tự do nhất mà bạn sẽ từng đọc được: Bạn chỉ có đủ thời gian để làm những điều Chúa muốn mà thôi. Điều đó nghĩa là nếu bạn cảm thấy mình không có đủ thời gian trong ngày thì một trong hai điều sau sẽ đúng:

  1. Bạn đang làm những việc mà Chúa không dành cho bạn.
  2. Bạn đang làm những việc Chúa dành cho bạn, nhưng làm sai cách.

Chúa không bao giờ đưa cho bạn một danh sách những công việc phải làm mà Ngài lại không cho bạn thời gian để làm chúng.  Hoặc là bạn đang cố gắng ôm đồm quá nhiều, hoặc là bạn đang lãng phí thời gian.  Chứ thật ra không có điều nào khác. Dù là điều nào, bạn cũng cần học cách tận hưởng từng khoảnh khắc.  Kinh Thánh chép: “Ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm.  Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Truyền đạo 3:13 – BDM) Quá nhiều người trong chúng ta trở thành nạn nhân của một cái bẫy kinh khủng.  Tôi gọi đó là sự suy nghĩ “khi nào và rồi”.  Chúng ta tin rằng “khi nào” mình đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó, thì mình sẽ hạnh phúc.  Có thể mục tiêu đó là tốt nghiệp đại học, lập gia đình, hay là một mục tiêu tài chính.  Nhưng rồi bạn cũng sẽ không hạnh phúc.  Bạn sẽ tận hưởng cảm giác đạt được mục tiêu đó trong vòng ba giây, và “rồi” bạn sẽ bắt đầu tự hỏi: “Tiếp theo sẽ làm gì?”  Chu kỳ này cứ thế lặp đi lặp lại. Bạn có mệt mỏi, kiệt sức, hay căng thẳng không?  Chúa muốn nhiều điều tốt hơn cho bạn.  Nếu bạn đang đeo một gánh nặng quá sức thì gánh nặng đó không phải đến từ Chúa Jesus.  Trong Ma-thi-ơ 11, Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ… vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28, 30 – BDM) Mỗi phút giây trong cuộc đời bạn là món quà đến từ Chúa.  Ngài không muốn bạn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào.

purpose

Thảo luận

Có những phút giây nào trong quá khứ mà bạn cảm thấy hối tiếc khi sự bận bịu của mình ngăn cản bạn vui hưởng chính Chúa?

Những mục tiêu nào bạn đã đạt được trong quá khứ mà bạn nghĩ rằng sẽ đem đến sự thỏa lòng nhưng thực tế lại không như vậy?

Làm thế nào bạn có thể thay đổi những ưu tiên và kế hoạch của bạn để bạn có đủ thì giờ để làm điều Chúa muốn bạn làm?

Công Việc Của Bạn Và Giá Trị Của Bạn Là Hai Điều Khác Nhau 

then-i-saw-that-all-toil-and-all-skill-in-work-come-from-a-mans-envy-of-his-esv

Mục Sư Rick Warren “Tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó, tài năng, chỉ vì lòng ganh đua ham muốn, rồi cũng qua đi.  Quả là phù vân, hư ảo, giống như đuổi theo luồng gió vậy.” (Truyền đạo 4:4 – BDM) Chúng ta có thể đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho việc làm việc quá sức.  Đôi khi chúng ta viện lý do là phải nuôi gia đình.  Lúc khác chúng ta lại quả quyết rằng công việc của chúng ta rất quan trọng nên sống chậm lại là cẩu thả. Nhưng thông thường, điều đó là một vấn đề về giá trị.  Chúng ta bắt đầu coi trọng những sự việc sai.  Cụ thể, chúng ta coi trọng việc thu góp vật chất trên hết mọi sự khác. Kinh Thánh chép: “Tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó, tài năng, chỉ vì lòng ganh đua ham muốn, rồi cũng qua đi.  Quả là phù vân, hư ảo, giống như đuổi theo luồng gió vậy.” (Truyền đạo 4:4 – BDM) Chúa dạy, chúng ta có hai lựa chọn: Hoặc là chúng ta dành hết thời gian của mình để đạt được những gì mà bạn bè, hàng xóm của mình có, hoặc là chúng ta có thể quên chúng đi và giảm mức độ áp lực của mình.  Nhưng chúng ta không thể có cả hai. Đó là cách mà điều này trở nên câu hỏi về giá trị.  Bạn muốn sở hữu nhiều thứ hơn, hay bạn muốn ít bị áp lực hơn và có nhiều thời gian hơn với gia đình?  Sự lựa chọn là của bạn. Khi nào đủ là đủ?  Bạn có thể thắng cuộc đua chuột, nhưng bạn vẫn còn là một con chuột! Chúa Jesus nói về điều đó như thế này: “Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì?” (Mác 8:36 – BDM).  Nói điều đó theo ngôn ngữ hiện đại là, “Nếu một người trở thành chủ tịch của công ty mình nhưng lại mất vợ và con thì ích lợi gì?” Câu trả lời đơn giản?  Chẳng có lợi ích gì cả. Công việc của bạn và giá trị của bạn là hai điều khác nhau.

Nhiều bạn trong lúc lớn lên, bị mọi người nói rằng bạn là người vô dụng, và khi bạn ra nơi làm việc bạn luôn cố gắng để chứng minh rằng mọi người đã sai.  Trong thâm tâm, bạn tự nhủ: “Mình sẽ cho họ thấy.  Mình sẽ chứng minh rằng họ đã sai lầm.”  Bạn làm việc quần quật hơn, nhưng dù bạn có làm việc cật lực đến thế nào thì cũng không bao giờ đủ.  Ngay khi bạn bắt đầu nghỉ ngơi, thư giãn, bạn nghe một giọng nói ám ảnh bảo bạn rằng: “Tiếp tục đạp xe chạy đi. Có người đang đuổi kịp bạn đấy!” Bạn cần giũ bỏ giọng nói ấy đi.  Nó đang nhồi nhét cho bạn một lời dối trá. Là một mục sư, tôi đã nhiều lần ở bên giường của những người sắp lìa đời.  Tôi đã nhìn thấy nhiều người trút hơi thở cuối cùng, có khi ở bệnh viện, có khi ở nhà, và có khi ở tại hiện trường vụ tai nạn.  Trong tất cả những người tôi chứng kiến cảnh họ chết trong cuộc đời của tôi, tôi đã chưa bao giờ nghe một ai thốt lên trong hơi tàn của cuộc đời mình rằng: “Tôi ước gì mình đã dành nhiều thời gian hơn ở với gia đình.” Không một người nào. Bạn không nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi giá trị của bạn sao?  Đừng làm một con chuột.  Hãy nhảy ra khỏi cuộc đua chuột đi.

Thảo luận

Bạn đã nhìn thấy tình trạng làm việc quá sức ảnh hưởng đến gia đình của bạn như thế nào?

Khi bạn phải vật lộn với tình trạng làm việc quá sức trong cuộc đời mình, những nguyên nhân chính nào khiến bạn phải làm việc quá sức như vậy?

Bằng những cách nào bạn đôi lúc đánh đồng công việc và giá trị của bạn?

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn