Chủ Nhật , 5 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Ca đoàn “QUÊ HƯƠNG MỚI”

Ca đoàn “QUÊ HƯƠNG MỚI”

Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Mời các bạn xem và cho tôi biết có thể tham dự chương trình này không.

Thời gian: Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2018

Địa điểm:

 Tổ chức từ nhà đến nhà. Từ Hội thánh đến Hội thánh.
 
Bắt đầu từ tư gia Mục sư Sơn ở Garland, Texas, The USA


christian-music-concert-raised-hand-95781132

Ca đoàn “QUÊ HƯƠNG MỚI” 

Ca đoàn Quê Hương với chương trình TỪ NHÀ ĐẾN NHÀ.
Cảm Tạ ơn Chúa đầy ơn trên tất cả ông bà anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay.
Những cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt tuôn chảy.
Những lời cầu nguyện hết lòng và đầy tình yêu thương. 
Cảm ơn Chúa chúng con!
Nguyện Chúa tiếp tục dẫn đường chúng con!
Bạn có muốn chúng tôi đến ca hát và cầu nguyện bình an cho gia đình bạn không?
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI NHÉ.
CHÚA YÊU BẠN!

bt 1

Kính thưa quý vị và các bạn:

Xin chân thành hoan nghênh quý vị và các bạn dành thời giờ đến với chương trình ca nhạc quê hương mới hôm nay.

Kinh Thánh bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

Rồi với chương trình thượng đỉnh, Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Quả đất tươi đẹp là quê hương trên đất của mọi người mang hình ảnh cao quý của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa.

Loài người bắt đầu vui sống đời sống mới trên đất nhưng tiếc thay mọi người đều thất bại vì tội lỗi. Tội lỗi đã nhập vào thế gian khi tổ phụ chúng ta xây lưng lại với Trời.

Tội lỗi đã làm cho mọi sự và mọi người trên đất trở nên cũ, hư và chết.

Đức Chúa Trời phải làm mới lại tất cả. Bắt đầu từ chương trình cứu rỗi nhân loại dành cho mỗi một con người. Cho từng người. Từng người.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Và chúng ta nghe Kinh Thánh nói đến: “Giao ước mới”

“Điều răn mới”

“Bởi đường mới và sống” “Người dựng nên mới.” “Lòng mới.”

“Tên mới” “Sống đời mới”

“Chắc được sức mới” “Tràn rượu mới” “Chúng hát bài ca mới”

“Theo cách mới của Thánh Linh” “Đến kỳ muôn vật đổi mới”

“Giê-ru-sa-lem mới.” “Trời mới, đất mới.”

Kinh Thánh nói nhiều đến ý niệm mới.

sol

“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến,

Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9)

Ai trong chúng ta cũng muốn có cái gì mới trong đời sống, nhất là ước muốn chánh đáng về đời sống mới, tấm lòng mới, số phận mới, cơ nghiệp mới, tương lai mới.

Tất cả những điều mong ước mới nầy đã không tìm được trên quê hương trên đất nầy, và đã được Kinh Thánh nhắc đến trong câu nói, “Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.”

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Việt Nam, tôi đang vui hưởng quê hương thứ hai trên đất Mỹ và tôi đã tin thờ Trời nhờ Con Một Chúa Trời để có một quê hương mới tốt hơn ở trên trời. Hôm nay nhờ ơn Trời, tôi đã chắc có quốc tịch NƯỚC TRỜI. Tôi muốn ca hát cảm tạ vui mừng. Tôi muốn sống và hầu việc Chúa bằng đức tin. Tôi muốn quý vị và các bạn cùng tung bay với tôi.

Năm nay là năm 2018, đây là năm kỷ niệm 50 năm ngày tôi dâng mình hầu việc Chúa. Năm 2018 cũng là năm đặc biệt nhất đối với nước Israel. Nhờ ơn Trời mà 70 năm qua, người Do Thái đã tìm lại được quê hương sau mấy ngàn năm tha hương vong quốc. Năm nay cũng đặc biệt vì nước Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và đã đời tòa Đại Sứ Mỹ từ thành phố Tel Aviv (1948) đến thành phố Jerusalem (2018).

embassy

Tôi hy vọng cũng trong năm nay, có nhiều người Việt chúng ta sẽ tiếp nhận quốc tịch mới và biết chắc quyền công dân mới, cơ nghiệp mới trong quê hương mới tốt hơn ở trên trời.

Tôi xin hân hạnh giới thiệu CA ĐOÀN QUÊ HƯƠNG MỚI.

Hãy cùng chúng tôi: Chung vui ca hát, cảm tạ ơn Trời, cảm tạ gia đình, cảm tạ Hội Thánh, tham gia chia sẻ tin mừng về Nước Trời với bà con, bạn bè, các dân tộc, trong bất cứ cơ hội nào, từ nhà đến nhà, từ ngày đến đêm, mong muốn góp phần giúp nhiều người Việt tha hương “vui sống những ngày trời trên đất.”

Chương Trình Ca Nhạc Hôm Nay

Các bạn có đang “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” hay không?

Hãy cùng chúng tôi ca hát và chia sẻ với nhau niềm vui đức tin trong một tiếng đồng hồ. Hôm nay mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức:

Ca sĩ Thúy Hoàng:

  1. Một đời người, một rừng cây.
  2. Nỗi nhớ quê hương.
  3. Nhắn về riêng em. Ca sĩ Bonner Trinh:

Ca sĩ Lê Thị Bình:

  1. Vì sao tôi ca ngợi.
  2. Mong làm nguồn phước.

Tập Hát Chung:

  1. Trần thế chẳng phải quê hương.

Nghe Đọc Kinh Thánh

-Công vụ Sứ đồ 17: 16-34.

-Công Vụ Sứ Đồ 14:8-22.

Nghe Đọc Bài Thơ Mới

-Tôi Có Một Ước Mơ

-Hãy cùng tôi tung cánh bay

Cầu nguyện và Cầu thay:

-Gia đình

-Hội Thánh

-Quê hương

Thông công với bạn bè mới…

bt 2

NGHE ĐỌC KINH THÁNH

Phao-lô tại A-thên

16 Phao-lô đương đợi hai người tại thành A-thên, động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng. 17 Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. 18 Có mấy nhà triết học về phái Epicuriens (Khóai Lạc) và phái Stociens (Khắc Kỷ)

cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép nầy muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc (vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại). 19 Chúng bắt người, đem đến nơi A-rê-ô-ba, mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? 20 Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. 21 Vả, hết thảy người A-thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A-thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi.

22 Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. 23 Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho. 24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. 25 Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. 26 Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, 27 hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. 28 Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. 29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. 30 Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, 31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ 32 Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. 33 Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. 34 Nhưng có mấy kẻ theo người và tin; trong số đó, có Đê-ni, là một quan tòa nơi A-rê-ô-ba, và một người đàn bà tên là Đa-ma-ri, cùng các người khác.

Công Vụ Sứ đồ 17: 16-34.

bt 3

TẬP BÀI HÁT MỚI:

QUÊ HƯƠNG THIÊN QUỐC

  1. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Nhà Cha trên nơi thiên quốc, chất chứa bao châu báu tôi.

Sứ thánh hát xướng tưng bừng, xuống lên trên thang chờ mong.

Điệp Khúc:

Lòng tôi còn gì vương vấn giữa thế gian mê say nầy. Chúa biết tỏ tường, thiết hữu tôi ai ngoài Ngài.

Hồn tôi không nơi nương náu nếu chẳng mong lên nước Cha. Quyết chí bước tới theo Ngài, mỗi khi đi lên càng cao.

Lòng tôi còn gì vương vấn giữa thế gian ô dơ nầy.

  1. Tại chốn sáng láng vinh quang, sống trong yên vui muôn đời. Đoàn quân say sưa giây phút chiến thắng ca vang khắp nơi. Biết chắc sứ thánh luôn chờ đón tôi, nên luôn cầu

Điệp Khúc:

Lòng tôi còn gì vương vấn giữa thế gian mê say nầy. Chúa biết tỏ tường, thiết hữu tôi ai ngoài Ngài.

Hồn tôi không nơi nương náu nếu chẳng mong lên nước Cha. Quyết chí bước tới theo Ngài, mỗi khi đi lên càng cao.

Lòng tôi còn gì vương vấn giữa thế gian ô dơ nầy.

ĐỌC BÀI THƠ MỚI 1 

TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

 i-have-a-dream

Tôi có một ước mơ

Gia đình tôi được phước

Đêm ngày hưởng bình an

Trên thiên trình vững bước

Tôi có một ước mơ

Người gần xa mở mắt

Thấy ánh sáng cứu ân

Chúa toàn năng dẫn dắt

Tôi có một ước mơ

Tự do và hạnh phúc

Ý Chúa sẽ được nên

Nước Trời lan trên đất

Tôi có một ước mơ

Buồn rầu trở nên vui

Mỏi mòn trở nên sống

Người khóc mở miệng cười…

Người Việt thân yêu ơi

Hãy cùng tôi mơ ước

Trở lại thờ phượng Cha

Suốt đời vui hưởng phước

bt 4

ĐỌC BÀI THƠ MỚI 2:

CÙNG TÔI TUNG CÁNH BAY

Tôi muốn hát to lên

Cho nhiều người hay biết

Về tình Trời vô biên

Về tình Trời thắm thiết

Tình Chúa không phai tàn

Không bao giờ biến đổi

Suốt không gian thời gian

Như trời cao gió thổi

Dù ngục tù phân cách

Dù thử thách gian nan

Tôi vẫn nghe tiếng Chúa

Kêu tôi cách dịu dàng

Dù đường đời tăm tối

Chúa soi ánh vinh quang

Tôi tương lai tươi sáng

Vui hưởng nước thiên đàng

Trời ban cánh thiên thần

Tôi bay giữa trời rộng

Tâm hồn tôi thênh thang

Tràn niềm tin hy vọng

Tôi muốn hát vang lên

Cho người người hay biết

Tình Trời đẹp vô biên

Tình Trời cao diễm tuyệt

Tình Trời yêu thương bạn

Tình Trời trong tầm tay

Bạn ơi, hãy tiếp nhận

Cùng tôi tung cánh bay

 

Cùng nhau ta gieo rắc

Tin mừng vang hôm nay

Cùng nhau vang tiếng hát

Tình Trời tung cánh bay

 

NGHE ĐỌC SỨ ĐIỆP MỚI:

ĐỨC TIN TRỜI CỨU

Bạn đang cần được Trời cứu. Đây là sự thật, không phải chuyện đùa. Bạn cần được cứu, chỉ có Trời cứu, bởi vì bạn đang sống xa Trời và hướng đi sắp tới của bạn sẽ là hỏa ngục chứ không phải thiên đàng.

Trời muốn bạn lên thiên đàng ở với Ngài nên Trời muốn cứu bạn. Bạn nghĩ mình sẽ làm gì để có thể lên thiên đàng, các tôn giáo của loài người cũng đang chủ trương hướng dẫn bạn phải làm một việc gì đó để may ra bạn có thể được lên thiên đàng. Nhưng đây không phải là làm việc gì bởi vì không một việc làm nào của bạn có thể cứu bạn và cho phép bạn lên thiên đàng được cả.

Theo lời chỉ dạy của Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, giải pháp cho mọi nan đề của bạn có liên quan đến đức tin. Bạn chỉ có thể được Trời cứu nhờ tin cậy và vâng lời Trời. Chữ đức tin trong tiếng Anh là FAITH. Tôi muốn diễn dịch chữ nầy sang Việt Ngữ để giúp bạn dễ hiểu hơn.

bt 5

F tượng trưng chữ FORGINESS.

Chúng ta không thể hưởng sự sống đời đời và lên thiên đàng nếu không được Trời tha tội. Xem Ê-phê-sô 1:7a.

A tượng trưng chữ AVAILABLE.

Available nghĩa đạt được, sẵn sàng. Chúng ta có thể đạt được sự tha tội. Mọi người có thể được tha tội, nhưng sự tha tội không phải tự nhiên mà có. Xem Giăng 3:16 và Ma-thi-ơ 7:21a.

I tượng trưng chữ IMPOSSIBLE.

Impossible nghĩa là không thể nào có được, làm được. Đức Chúa Trời không thể nào cho phép tội lỗi bước vào thiên đàng. Bởi vì Trời là Đấng yêu thương và công chính. Trời phán xét chống nghịch tội lỗi. Xem Gia-cơ 2:13a. Cũng bởi vì hết thảy chúng ta đều là người mắc tội.

Vậy làm thể nào một người mắc tội có thể vào thiên đàng trong khi Trời không cho phép tội?

T tượng trưng chữ TURN.

Turn có nghĩa là ăn năn, quay trở lại. Quay khỏi tội lỗi và bản ngã. Quay hướng tới Đấng Cứu Thế. Chỉ quay hướng về một mình Ngài mà thôi. Xem Lu-ca 13:3b; Rô- ma 10:9.

H tượng trưng chữ HEAVEN. Heaven nghĩa là Thiên Đàng.

Thiên đàng bắt đầu ngay trong đời nầy và kéo dài tới tận đời sau. Xem Giăng 10:10b; Giăng 14:3.

Làm thể nào để bạn được Trời tha tội, bạn được vui hưởng thiên đàng và sự sống đời đời?

Hãy tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su và cầu xin Ngài tha tội. Hãy vận dụng đức tin của bạn. Hãy lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa của bạn.

Bạn có thể cầu nguyện tiếp nhận Chúa như sau:

Lạy Chúa Giê-su, con biết con là người có tội và con đã làm buồn lòng Ngài nhiều cách lắm. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi của con. Con cũng biết rằng chỉ có tin cậy sự chết và sự sống lại của Ngài con mới được tha thứ.

Con muốn quay khỏi tội lỗi và cầu xin Ngài ngự vào cuộc đời con để làm Chúa và Cứu Chúa của con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ theo thờ Trời bằng cách sống một đời sống đẹp lòng Trời. Con tạ ơn Trời đã cứu rỗi con. A- men.

Gene A. Getz, Plan of Salvation, Life Essentials Study Bible; Nashville, Tennessee: Holman Bible Publishers, 2011.

NGHE ĐỌC CON ĐƯỜNG CỨU RỖI:

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI

MUỐN BIẾT TẠI SAO CẦN ĐƯỢC CỨU RỖI, BẠN HÃY ĐỌC SÁCH THẦN

HỌC LA-MÃ (hay còn gọi là Thư Tín Rô-ma)

MUỐN BIẾT LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI, BẠN HÃY ĐỌC SÁCH TIN LÀNH GIĂNG.

MUỐN BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI, HÃY ĐỌC SÁCH THƯ TÍN 1 GIĂNG. 

 

  1. MUỐN BIẾT TẠI SAO CẦN ĐƯỢC CỨU RỖI, BẠN HÃY ĐỌC SÁCH THẦN HỌC LA-MÃ:

ĂN NĂN TỘI LỖI

La-mã 3:10

…như có chép rằng:

Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.

La-mã 3:23

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

La-mã 5:12

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội

La-mã 6:23

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

La-mã 5:8

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

La-mã 10:9-10

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

La-mã 10:13

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.  

  1. MUỐN BIẾT LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI, BẠN HÃY ĐỌC SÁCH GIĂNG:

TIN CON TRỜI

Giăng 3:16

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:18

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

Giăng 3:36

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 5:24

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

Giăng 1:12

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Giăng 6:40

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

bt 6

Giăng 6:47

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.

Giăng 8:23-24

Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.

Giăng 11:25-27

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng

Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.

Giăng 11:40

Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?

Giăng 14:12

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.

Giăng 17: 3

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

Giăng 20:31

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.  

  1. MUỐN BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI, HÃY ĐỌC SÁCH 1 GIĂNG:

BẠN CẦN BIẾT RÕ LỜI CHÚA HỨA

1 Giăng 1: 7

 

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

1 Giăng 3:2

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

1 Giăng 3:23

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.

1 Giăng 5:11-13

Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.

1 Giăng 5:14-15

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.  

ĐỌC LỜI KÊU GỌI TÍN HỮU:

CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

“Hãy tin Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi.” Công vụ 16:31

Có ba điều mỗi người chúng ta cần biết:

  1. Đức Chúa Trời là ai?
  2. Chúa đã làm gì cho chúng ta?
  3. Chúa muốn chúng ta làm gì?

Có ba điều Chúa muốn mỗi tín hữu vâng lời:

  1. Ngồi xuống để thờ phượng Chúa.
  2. Đứng lên để phục vụ người khác.
  3. Đi ra để truyền giáo cứu người hư mất.

Đó là HỌC ĐẠO, SỐNG ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠO. Bạn đã làm theo ý Chúa chưa?

Tôi tin Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa, học lời Chúa, vui hưởng Chúa, phục vụ Chúa và quan tâm đến linh hồn người khác. Chúng ta đã làm tốt khi ngồi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng đã làm tốt khi đứng lên phục vụ người khác trong Hội Thánh, nhưng có lẽ không ai trong chúng ta đã làm tốt đủ trong việc ra đi cứu người hư mất. Hiện nay 90% người Việt vẫn còn lạc mất ngoài Chúa. Kinh Thánh phán: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.” Chúng ta phải giúp những người thân biết Chúa, tin Chúa và kêu cầu Chúa để được cứu. Người Việt thường nói, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Chúng ta cũng thường nói, “Anh em như thể tay chân.” Không ai trong chúng ta muốn tay chân mình đứt lìa thân thể.

Có lẽ thờ phượng dễ, phục vụ dễ nhưng cứu người không dễ. Chúng ta đã thử, chúng ta thấy không thành công và chúng ta bỏ cuộc. Khó quá. Khó vì con người khác con vật, con người có quyền tự do quyết định. Con người dễ làm theo thói quen, con người cũng hay nghi ngờ. Chắc chắn cứu người không dễ, nhưng nên nhớ Chúa không để chúng ta làm một mình. Chúa truyền chúng ta hãy ra đi cứu người. Chúa sẽ đồng công với chúng ta. Chúng ta phải làm xong việc của mình, Chúa sẽ làm xong việc của Ngài.

Tôi quan tâm đến việc truyền giáo. Tôi muốn nhiều người Việt biết Chúa và kêu cầu Chúa để được cứu. Tôi tin rằng đây là việc Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng ta phải làm. Không thể giao việc khó nầy cho người khác. Không ai có thể làm một mình. Mọi người hãy cùng làm. Chúng ta có thể làm thành công khi chúng ta học hỏi, thực tập, rút kinh nghiệm và làm tiếp. Năm lần bảy lượt, chú ý làm, chúng ta sẽ thành công. Hãy nghĩ đến con số những người mới tin Chúa sau năm 1975. Hoặc sau năm 1980. Sau năm 2000. Sau năm 2018… Nhiều người ngày nay tin Chúa là nhờ các tín hữu và Hội Thánh không ngừng công tác truyền giáo.

Chúa Giê-su đã phán với nhà truyền giáo Phao-lô trong lúc khó khăn: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy. Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.” (Công vụ 18:9).

Năm nay tôi 70 tuổi, có vợ, có ba con và bảy cháu nội ngoại. Cả nhà tôi tin Chúa, các con tôi hầu việc Chúa, con dâu con rễ của tôi cũng hầu việc Chúa, các cháu tôi cũng tập tành thờ Chúa và hầu việc Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì ông bà nội tôi và cả ông bà ngoại tôi tin nhận Chúa từ rất lâu ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam, từ khi Tin Lành mới truyền đến Việt Nam. Tôi cảm ơn Chúa vì ba mẹ tôi tin Chúa và truyền thụ đức tin lại cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã kêu gọi tôi hầu việc Chúa. Thời gian đến nay đã 50 năm. Càng ngày tôi càng tạ ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài. Tôi cảm thấy có món nợ lớn đối với Chúa, với gia đình, dòng họ. Trong dòng họ nội ngoại của tôi hiện có 12 vị làm Mục Sư Tin Lành đang hầu việc Chúa khắp các nơi, trong nước và ngoài nước.

Tôi tin chắc CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU. Còn gia đình bạn thì sao? Bạn có dám nói chắc CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU không? Bạn có quan tâm đến sự cứu rỗi linh hồn của những người bà con nội ngoại của bạn không? Bạn có nghe tiếng Chúa hỏi: “Em ngươi ở đâu? (như Chúa hỏi Ca-in ngày xưa không?). Đây phải là mối quan tâm của mọi người con cái Chúa trong các Hội Thánh của chúng ta.

Trong thời gian vừa qua, Chúa mở mắt để tôi thấy muốn truyền giáo kết quả, chúng ta phải học gương và nghe lời dạy của Chúa cùng các môn đồ của Chúa. Tôi đã trình bày ý kiến môn đồ hóa theo gương Chúa Giê-su và gương Phao-lô, (đây là cả học trình của Viện Đào Tạo Môn Đồ và Giáo Sĩ Việt Nam), tôi biết có một số người đang nghiên cứu áp dụng. Tôi hy vọng Hội Thánh chung sẽ hiểu rằng nếu theo phương pháp cũ chúng ta sẽ được kết quả cũ, nhưng nếu theo phương pháp mới chúng ta sẽ hy vọng có kết quả mới. Phương pháp mới nầy không gì khác hơn là trở lại với phương pháp của Chúa Giê-su.

Hôm nay tôi muốn đề nghị cụ thể thêm về một phương pháp truyền giáo chúng ta cần làm ngay. Chúng ta làm từ gần tới xa, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem của mỗi người chúng ta.

Tôi gọi đây là chương trình CÙNG NHAU CỨU CẢ GIA ĐÌNH với chủ đề mục tiêu CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU. Chương trình nầy còn được gọi là TỪ NHÀ NẦY SANG NHÀ KIA (Công Vụ Sứ Đồ 20:20). Đây là gương sáng với kết quả nhiều nhất của Nhà Truyền Giáo Phao-lô. Chúng ta hãy noi gương Sứ đồ Phao-lô để ca hát, hát cho từng nhà, hát ngay trong tù. Hãy cho mọi người biết chúng ta hát vì vui, vì yên tâm, vì biết chắc đã được Chúa cứu. Hãy cùng nhau hát với chúng tôi. Đó là lý do Chúa mới cho chúng tôi thành hình CA ĐOÀN TRUYỀN GIÁO QUÊ HƯƠNG tại Dallas, Texas. Xin hãy góp phần và hiệp tác với chúng tôi. Ai cũng có thể tham gia. Hát hay không bằng ca hát. Chúng ta hát nhạc quê hương dưới đất và hát nhạc quê hương trên trời. Chúng ta hát những bài ca lạc quan, vui vẻ, hy vọng, sung sướng…

Chúng tôi muốn đến thăm và hát tại nhà của qúy vị. Chúng tôi rất vui nếu được mời. Chúng tôi noi gương Phao-lô “làm việc cả ngày lẫn đêm…” Chúng tôi chịu khó và kiên trì. Chúng tôi được thúc đẩy bởi chân lý và tình yêu thương.

Hãy bắt đầu từ mỗi gia đình của chúng ta. Hãy suy nghĩ nếu mỗi gia đình của mỗi Hội Thánh đều tin Chúa. Tôi tin Chúa thích có thêm nhiều người được cứu khi Ngài truyền, “Hãy mời vào cho đầy nhà ta…”

Hãy cùng đi hát với chúng tôi, hãy đi từ nhà nầy sang nhà kia, hãy đồng công với chúng tôi.

hue

Mục Sư Giáo Sĩ Nguyễn Văn Huệ

 

 

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn