Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / ĐỂ CHẲNG AI KHOE MÌNH

ĐỂ CHẲNG AI KHOE MÌNH

Eph2

Tôi đã tra từ điển trên mạng để xem thử từ “khoe mình” có nghĩa gì?
Có chỗ nói: “Khoe mình là cố ý làm cho người ta thấy, để người ta biết cái tốt đẹp, cái hay của mình, thường là bằng lời nói.”
Chẳng hạn: “Bé khoe với mẹ điểm 10.” Hay “trăm hoa khoe sắc.”
Khoe mình đồng nghĩa: “khoe khoang.”
Khoe mình thường mang thái độ không có thực, “Xấu mà khoe tốt!”
Trong tiếng Việt chữ khoe hàm ý chê chứ không khen nhất là thái độ khoe khoang và tính hay khoe khoang.
Trong Kinh Thánh, chữ khoe mình mang hai ý nghĩa: tiêu cực và tích cực, sai và đúng. Tiêu cực và sai là tự khoe khoang chính mình, nhận vinh quang cho mình về điều không phải do mình làm ra. Khoe mình tích cực và đúng là khoe mình trong Chúa, tôn vinh việc Chúa đã làm qua mình.
VỀ SỰ CỨU RỖI, KHÔNG AI CÓ THỂ TỰ CỨU, MỌI NGƯỜI PHẢI HOÀN TOÀN NHỜ TRỜI CỨU

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê-sô 2:8)
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1: 26-28).

CÁC TRƯỜNG HỢP KHOE MÌNH KHÔNG ĐẸP
Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng. Công-vụ các Sứ-đồ 8:9
Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi. Rô-ma 2:17
Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, Rô-ma 2:19
Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời! Rô-ma 2:23
Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Rô-ma 3:27
Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Rô-ma 4:2
Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; Rô-ma 11:25
Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em: 1 Cô-rinh-tô 3:21
Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? 1 Cô-rinh-tô 4:7
Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 1 Cô-rinh-tô 5:6
Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Ga-la-ti 6:13
Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Gia-cơ 3:14
Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Gia-cơ 4:16

SỰ KHOE MÌNH MANG Ý NGHĨA ĐẸP, CÓ LÒNG HÃNH DIỆN
Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, Rô-ma 5:3
Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Rô-ma 5:11
thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Rô-ma 11:18
Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jêsus Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. Rô-ma 15:17
hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 1 Cô-rinh-tô 1:31
Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi. 1 Cô-rinh-tô 9:15
Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay. 1 Cô-rinh-tô 9:16

1 c
Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 1 Cô-rinh-tô 13:4
Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng. 2 Cô-rinh-tô 5:12
Tôi nói với anh em cách bạo dạn; tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em; tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. 2 Cô-rinh-tô 7:4
Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. 2 Cô-rinh-tô 7:14
Vậy, anh em ở trước mặt các Hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình, và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. 2 Cô-rinh-tô 8:24
Vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Ma-xê-đoan, nói rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái; lòng sốt sắng của anh em lại đã giục lòng nhiều người khác. 2 Cô-rinh-tô 9:2
Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn; 2 Cô-rinh-tô 10:8
Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. 2 Cô-rinh-tô 10:13
Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm; nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, 2 Cô-rinh-tô 10:15
cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. 2 Cô-rinh-tô 10:16
Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 2 Cô-rinh-tô 10:17
Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. 2 Cô-rinh-tô 11:10
Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được. 2 Cô-rinh-tô 11:12
Tôi lại nói rằng: chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột; nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. 2 Cô-rinh-tô 11:16
Điều tôi nói, là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa song như kẻ dại dột vậy. 2 Cô-rinh-tô 11:17
Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. 2 Cô-rinh-tô 11:18
Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời nầy, chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì tôi nói như kẻ dại dột thì tôi cũng dám khoe mình. 2 Cô-rinh-tô 11:21
Vì phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. 2 Cô-rinh-tô 11:30
Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. 2 Cô-rinh-tô 12:1
Về người đó, tôi sẽ khoe mình; nhưng về chính mình tôi, tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. 2 Cô-rinh-tô 12:5
Dầu tôi muốn khoe mình, thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật; nhưng tôi giữ, không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. 2 Cô-rinh-tô 12:6
Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. 2 Cô-rinh-tô 12:9
Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Ga-la-ti 6:4
Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! Ga-la-ti 6:14
hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 1:26
cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Phi-líp 2:16
Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Phi-líp 3:3
Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4
Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, Gia-cơ 1:9
kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Gia-cơ 1:10

MUỐN HẾT THÓI KHOE KHOANG, HÃY HỌC TẬP TÍNH KHIÊM NHƯỜNG
Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng: Hãy chổi lên! Còn kẻ khiêm nhường Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi; Gióp 22:29
Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, Đánh đổ kẻ ác xuống đất. Thi-thiên 147:6
Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Thi-thiên 149:4
Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Châm-ngôn 3:34
Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc nầy. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường vì cớ trong lòng cay đắng. Ê-sai 38:15
Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Ê-sai 57:15
Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; Ê-sai 61:1
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Mi-chê 6:8
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:29
Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 18:4
Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Công-vụ các Sứ-đồ 20:19
Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Rô-ma 12:16
Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, Ê-phê-sô 4:2
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Phi-líp 2:3
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, Cô-lô-se 3:12
Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Gia-cơ 4:6
Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. 1 Phi-e-rơ 3:8
Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 1 Phi-e-rơ 5:5

1peter5_6-7

Lời kết luận.
Thái độ khiêm nhường là một sự lựa chọn tự do. Bạn có thể chủ động chọn thái độ khiêm nhường. Giống như Ma Quỷ bản chất con người là ác, là kiêu ngạo. Con người cần được tái sinh.
Con biết tính Cha. Hãy thương điều cha thương và ghét điều cha ghét.
Đức Chúa Trời ghét người kiêu ngạo nhưng Ngài yêu kẻ khiêm nhường. Kiêu ngạo là thuộc về Ma Quỷ, khiêm nhường là thuộc về Chúa Giê-su. Rất dễ để kiêu ngạo, rất khó để khiêm nhường.
Không ai tự mình khiêm nhường. Sự khiêm nhường bắt đầu có khi một người được Đức Thánh Linh tái tạo. Người đó sinh ra trong Chúa, đầu phục Chúa hoàn toàn, dần dần lớn lên theo thời gian. Không ai có tính khiêm nhường ngay, người khiêm nhường thường kiên nhẫn. Không ai dám nói tôi là người khiêm nhường, nhưng ai cũng có thể nói, “Tôi muốn trở nên giống Chúa Giê-su hơn!”
Tôi thích câu chuyện cuộc đời của Đa-vít và Sau-lơ. Đó là hình ảnh một người khiêm nhường và một người kiêu ngạo. Ai cũng biết cái kết của hai cuộc đời. Bạn chọn sống thế nào, hôm nay?
Sau đây là vài dấu chứng của người khiêm nhường, tôi học những nhận xét nầy từ một diễn giả Cơ-đốc nổi danh ở Mỹ, hãy để ý.

-Người khiêm nhường luôn tìm người khác giúp đỡ.
-Người khiêm nhường nhanh chóng tha thứ cho người khác, khó phật lòng, bằng lòng chờ đợi Chúa binh vực.
-Người khiêm nhường hay kiên nhẫn với sự yếu đuối của người khác.
-Người khiêm nhường là người ưa giảng hòa.
-Người khiêm nhường biết khi nào nên yên lặng.
-Người khiêm nhường thấy sự yếu đuối của mình và sẵn sàng nhìn nhận điều đó.
-Người khiêm nhường thích phục vụ người khác và không làm để cho người ta thấy. Người khiêm nhường làm cho Chúa và trông phần thưởng từ Chúa.
-Người khiêm nhường là người luôn biết ơn Chúa. Đó là lý do người khiêm nhường luôn vui vẻ.
-Người khiêm nhường có lương tâm nhạy bén và nhanh chóng ăn năn.
Hãy cùng tôi đọc Rô-ma 12:16 “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.”
Hãy cùng tôi đọc 1 Phê-rơ 5:6, “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.”
Càng già tôi càng nhận biết tầm quan trọng của sự khiêm nhường. Tôi thường cầu nguyện, “Lạy Chúa, ngoài Chúa con chẳng làm chi được. Xin Chúa giúp con. So help me, God!”
Tôi luôn ghi nhớ phương châm của đời sống người theo Chúa, “Đức tin nhận được nhiều nhất, yêu thương làm được nhiều nhất và khiêm nhường giữ được nhiều nhất.” Hy vọng bạn cũng sẽ ghi nhớ câu nầy, như tôi.

 

ms hue vc

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn