Chủ Nhật , 28 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / LÁ THƯ TÌNH YÊU

LÁ THƯ TÌNH YÊU

LÁ THƯ TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

love 2

Thông điệp tình yêu của Đức Chúa Trời gửi cho bạn 

Những Lời viết ở đây bạn sắp kinh nghiệm 

Hoàn toàn là sự thực! 

Sẽ làm biến cải cuộc đời bạn nếu bạn lắng nghe, tiếp nhận

Bởi lẽ đó là Những lời từ Trái tim Yêu thương của Đức Chúa Trời 

Ngài yêu bạn

Và Ngài chính là Cha Thiên Thượng

Mà bạn đang tìm kiếm suốt cuộc đời mình

Đây là lá thư ngập tràn Tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Gửi cho bạn!

Con yêu dấu,

Có thể, con không biết Cha nhưng Cha biết mọi sự về con. Thi Thiên 139:1

Cha biết khi con ngồi xuống và khi con đứng dậy. Thi Thiên 139:2

Cha quen thuộc với các đường lối của con. Thi Thiên 139:3

Ngay cả những sợi tóc trên đầu con cũng được đếm cả rồi. Ma-thi-ơ 10:29-31

Bởi vì con được dựng nên theo hình ảnh của Cha. Sáng thế ký 1:27

Trong Cha, con sống, chuyển động và hiện hữu. Công vụ các sứ đồ 17:28

Bởi vì con là con của Cha. Công vụ các sứ đồ 17:28

Cha biết con ngay từ trước khi con được thụ thai. Giê-rê-mi 1:405

Cha chọn con khi Cha tạo dựng vũ trụ. Ê-phê- sô 1: 11-12

Con không phải là sự lầm lẫn, bởi vì Cha đều ghi vào sổ các ngày đời của con. Thi Thiên 139:15-16

Cha đã quyết định ngày con được sinh ra và nơi con sẽ sinh sống. Công vụ các sứ đồ 17:26

Con được tạo ra một cách lạ lùng và kỳ diệu. Thi Thiên 139:14

Cha đan dệt con trong  lòng của mẹ con. Thi Thiên 139:13

Và dẫn con đi, vào ngày con được sinh ra. Thi Thiên 71:6

Những người không biết Cha sẽ giới thiệu sai lệch về Cha. Giăng 8: 41-44

Cha không xa cách hay giận dữ, mà Cha diễn tả tình yêu thật trọn vẹn. I Giăng 4:16

Ước muốn của Cha là tuôn tràn tình yêu trên con

Đơn giản vì con là con của Cha và Cha là Cha của con. I Giăng 3:1

s 2

Cha ban cho con mọi sự nhiều hơn là cha trần thế của con có thể ban. Ma-thi-ơ 7:11

Bởi vì Cha là người Cha hoàn hảo. Ma-thi-ơ 5:48

Mỗi món quà tốt đẹp mà con nhận được đều đến từ tay của Cha. 

Bởi Cha là Đấng chu cấp mọi sự cho con và đáp ứng mọi nhu cầu của con. Ma-thi-ơ 6:31-33

Chương trình Cha dành cho tương lai của con luôn đầy niềm tin hy vọng.  Giê-rê-mi 29:11

Bởi vì Cha yêu con với một tình yêu vô biên. Giê-rê-mi 31:3

Tâm tư Cha hướng về con nhiều như cát trên bờ biển. Thi Thiên 139:17-18

Và Cha vui mừng khi con hát ca ngợi Cha. Xa-cha-ri 3:17

Cha sẽ không bao giờ ngưng làm những việc tốt lành cho con. Giê-rê-mi 32:40

Bởi vì con là vật sở hữu quý báu của Cha. Xuất Ê-díp- tô ký 19:5

Cha mong muốn sinh ra con với trọn trái tim và trọn linh hồn của Cha. Giê-rê-mi 32:41

Và Cha muốn chỉ cho con thấy những điều vĩ đại tuyệt vời. Giê- rê- mi 33:3

Nếu con tìm Cha với trọn trái tim, con sẽ tìm được Cha.

Hãy vui mừng trong Cha và Cha sẽ ban cho con tất cả ước muốn trong trái tim con. Thi Thiên 37:4

Bởi vì Cha là Đấng đã ban cho con các ước muốn ấy. Phi- líp 2:13

Ta có thể làm nhiều cho con hơn con có thể tưởng tượng được. Ê-phê-sô 3:20

Bởi vì Cha là Đấng khuyến khích con nhiều nhất. II Tê- sa- lô- ni- ca 2: 16-17

Cha cũng là người Cha luôn an ủi khi con gặp khó khăn. II Cô-rinh- tô 1:3-4

Khi trái tim con tan vỡ, Cha ở gần con lắm. Thi Thiên 34:18

Như vị mục tử vác con chiên, Cha đã bồng con gần trái tim Cha. Ê sai 40:11

Có một ngày, Cha sẽ lau hết giọt lệ trong mắt của con. Khải Huyền 21:3-4

Cha là Cha của con, và Cha yêu con như Cha yêu Chúa Giêsu, Con Cha.  Giăng 17:23

Bởi vì trong Chúa Giêsu, tình yêu Cha dành cho con được biểu lộ. Giăng 17:26

Ngài là vị đại diện chính thật của Cha.

Ngài đến tỏ lộ rằng Cha luôn ở với con, chứ không chống lại con. Rô-ma 8:31

Và nói cho con biết là Cha không đếm tội lỗi của con. II Cô-rinh- tô 5:18-19

Chúa Giê su chịu chết để con và Cha có thể hòa giải.  II Cô-rinh- tô 5: 18-19

Cái chết của Ngài là một biểu lộ căn bản về tình yêu Cha dành cho con. I Giăng: 4-10

Cha đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Rô-ma 8:32

Nếu con nhận món quà là Chúa Giê su, Con Cha là con nhận Cha. 1 Giăng 2:23

Và không còn điều gì có thể làm con xa cách với tình yêu của Cha nữa.  Rô-ma 8:38-39

Con hãy về nhà đi và Cha sẽ mở tiêc mừng lớn nhất mà thiên đàng chưa bao giờ thấy. Lu-ca 15:7

Câu hỏi của Cha là: Liệu con có muốn là đứa con của Cha không?  Giăng 1: 12-13

Cha đang chờ đợi con.  Lu ca 15:11-32

Thương yêu con.

Cha của con. 

Đức Chúa Trời toàn năng.

love   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn