Ta nói cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên”  (Lu-ca 19:40)

Mỗi năm có vẻ như là Giáng sinh ngày càng trở nên thương mại hóa hơn. Ngay cả ở các quốc gia nơi đa số mọi người gọi mình là “Cơ-đốc-nhân” mùa giáng sinh đã trở nên quan trọng về việc mua sắm hơn là thờ phượng. Áp lực để mua quà tặng và lên kế hoạch cho những người tham gia một cách tỉ mỉ làm cho mọi người ngày càng khó khăn để tập trung vào ý nghĩa thực sự của ngày giáng sinh của Chúa Giê-xu – Con của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi của thế giới.

Nhưng vào những ngày lễ tôi cũng có nghe phúc âm đến từ những nơi đáng ngạc nhiên-những nơi rất dễ dàng để thương mại hóa, đó là các trung tâm mua sắm Giáng sinh. Khi tôi nghe thấy “Joy to the World!” Đức Chúa Trời đang đến; cho thế gian tiếp nhận vua của mình “chuông từ những hệ thống địa chỉ công cộng, tôi nghĩ về những lời Chúa Giê-xu phán cùng những người dòng Pha-ri-si, người đã nói với Ngài hãy bảo những đám đông những người đã ca ngợi Ngài im lặng. “Nếu họ giữ im lặng” Chúa Giê-xu nói, “đá sẽ kêu lên” (Lu-ca 19:40). Tại lễ Giáng sinh, chúng tôi nghe thấy tiếng đá kêu lên. Ngay cả những người chết về tâm linh cũng hát bài hát mừng được viết bởi những người đã chết từ lâu, nhắc nhở chúng ta rằng không có vấn đề nào làm con người cứ cố gắng để làm giảm đi thông điệp thực sự của Giáng sinh, họ sẽ không bao giờ thành công. Mặc dù thương mại hóa đang làm lẫn lộn và đe dọa thông điệp giáng sinh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tin tức tốt của Ngài được gọi là “xa như lời nguyền được tìm thấy”.