Thứ Ba , 7 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / TRAO TẶNG HẠT GIỐNG TỐT NHẤT

TRAO TẶNG HẠT GIỐNG TỐT NHẤT

 

TRAO TẶNG HẠT GIỐNG TỐT NHẤT

Top-10-Healthiest-Seeds-On-Earth

Tôi đọc Tạp Chí Ca Dao ở Dallas thấy đăng câu chuyện sau đây có ý nghĩa và tôi cảm thấy rất thích. Chuyện kể về một người đàn ông năm nào cũng trồng được những cây ngô bắp rất tốt. Tôi nghĩ ông là là người Mỹ. Tôi cũng nghĩ ông nầy là người tin kính Chúa. Ông đã nghĩ và làm theo lời Chúa. Ông mang những trái bắp tốt nhất đến hội chợ liên bang để triển lãm và năm nào cũng được giải nhất. Ai cũng tưởng ông có bí quyết riêng nên mới thành công như vậy. Có lần người ta phát hiện ông luôn chia sẻ những hạt giống tốt nhất cho những người hàng xóm cũng trồng bắp như ông.

Một phóng viên hỏi tại sao ông lại chia những hạt giống tốt nhất cho người hàng xóm trong khi họ đã đem sản phẩm đến hội chợ cạnh tranh với bác?

-Anh không biết ư? Ông giải thích. Gió luôn thổi phấn hoa bắp từ ruộng nầy sang ruộng khác, từ trang trại nầy sang trang trại khác. Nếu bắp của hàng xóm xấu thì bắp của tôi cũng sẽ xấu. Nhưng nếu tôi muốn trồng được bắp tốt, tôi cũng phải giúp những người hàng xóm trồng được bắp tốt.

Câu chuyện thật hay và nhiều dạy dỗ. Tôi hiểu ngay mình sẽ phải làm gì. Bạn muốn được hạnh phúc, thành công và ý nghĩa, bạn hãy chia sẻ cho người khác những hạt giống thành công, hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Hãy bắt đầu chu kỳ ban cho trước hết, đừng chờ đợi.

Câu chuyện thật hay và nhiều dạy dỗ. Tôi hiểu ngay mình sẽ phải làm gì. Bạn muốn được hạnh phúc, thành công và ý nghĩa, bạn hãy chia sẻ cho người khác những hạt giống thành công, hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Hãy bắt đầu chu kỳ ban cho trước hết, đừng chờ đợi.

Chúa Giê-su đã từng dạy chân lý nầy cách đây hơn 2000 năm. “Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy” (Lu-ca 6:38). Tôi tin chân lý nầy của Chúa và tôi vâng lời làm theo lời Chúa. “Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho.” Một lời giáo huấn ngắn gọn nhưng đầy quyền năng.

Năm mới về, tôi suy nghĩ đến chủ đề của Đặc san Hướng Đi mùa xuân nầy, NĂM MỚI – ĐỜI SỐNG MỚI. Tôi cảm thấy lòng phấn khởi và tươi mới vì khải tượng mới. Tôi muốn xung quanh tôi, ai cũng đều làm một điều gì mới cho đời sống mình, cho quê hương của mình. Năm mới Chúa cho có thêm một người nữ và một người nam đến hiệp tác. Người nữ nầy giúp tôi lo việc hành chánh. Người nam nầy giúp tôi vận động tài chánh. Đây là những người có khả năng chuyên môn, thuộc thế hệ trẻ đã nhìn thấy hướng đi của chúng ta và muốn tham gia làm việc có ý nghĩa.

Tôi  đang chú ý đến những việc làm phục vụ và từ thiện có ý nghĩa, có tương lai. Những người có thể góp phần mở mang nước Chúa. Tôi nghĩ đến địa vị, khả năng và sự góp phần to lớn của giới phụ nữ Việt Nam. Người nữ đáng quý trọng và có khả năng làm được nhiều việc quan trọng cho gia đình, cho Hội Thánh và xã hội. Có nhiều điều người nữ làm được mà người nam không làm được. Người nữ có thiên chức làm me, làm vợ và làm cô giáo. Người nữ có thể chia sẻ tin yêu hy vọng. Người nữ có thể tìm dạy các thiếu nhi và chăm sóc các em nên người. Hãy bắt chước Chúa Giê-su và các sứ đồ giúp phụ nữ và trẻ em. Hiện tôi biết có 20 phụ nữ ở Việt Nam (miền Bắc) đang bắt đầu kết ước làm Cô Giáo Đức Tin. Các Cô Giáo Đức Tin đang được đào tạo phục vụ về tầm quan trọng trong việc phụ nữ tìm kiếm và dạy dỗ thiếu nhi. Ở đâu cũng cần chương trình nầy. Tôi muốn thấy chương trình phụ nữ truyền đạo và dạy đạo cho thiếu nhi hướng ứng và diễn ra khắp các miền đất nước. Tôi hy vọng các cô giáo sẽ học thêm được khả năng hớt tóc để có thể hớt tóc cho chồng con và cắt tóc cho thiếu nhi trong xóm, trong phố miễn phí. Tôi muốn thấy nhiều người tham gia chương trình mỗi ngày dâng một Mỹ Kim cho mục vụ Từ Thiện. Tôi thấy một số ân nhân đã hưởng ứng tiếng gọi nầy. Có một Mục sư Báp-tít ở Texas đã bất ngờ gởi một cái check 365 Mỹ Kim cho Hội Từ Thiện Hướng Đi. ONE DOLLAR A DAY. Ông hiệp tác với chúng tôi mỗi ngày một đô-la trong chương trình nầy. Cảm ơn quý ân nhân. Chúng ta có thể làm được nhiều việc qua sự hiệp tác quý báu, đều đặn nầy. Mỗi tháng. Mỗi năm. Hãy tham gia nhu cầu dâng mỗi ngày một đô-la. Có chương trình chúng ta cần giúp nhau hoàn thành chương trình. Trong tầm tay của bạn. Trong khả năng của chúng ta.

Đức Chúa Trời mỉm cười và nói, “Ở đây ta không bán kết quả. Chỉ có bán hạt giống.” Hãy gieo giống, bạn sẽ có kết quả. Đừng vội trông kết quả nếu chưa gieo. Hãy cùng tôi gieo giống đức tin, hy vọng, tình yêu ngay hôm nay, chúng ta sẽ có ngày mai gặt hái vui mừng.

Có một huyền thoại kể về một người kia đang dạo xem các cửa hàng khi ông khám phá thấy Chúa đang đứng sau quầy tính tiền.

Ông bước lại gần và hỏi, “Ngài đang làm gì đây vậy?”

Đức Chúa Trời trả lời, “Lòng con ao ước điều gì?”

Ông nói, “Con muốn hạnh phúc, tâm trí bình an, và không lo sợ gì hết… cho con và cho cả nhân loại.”

Đức Chúa Trời mỉm cười và nói, “Ở đây ta không bán kết quả. Chỉ có bán hạt giống.” Hãy gieo giống, bạn sẽ có kết quả. Đừng vội trông kết quả nếu chưa gieo. Hãy cùng tôi gieo giống đức tin, hy vọng, tình yêu ngay hôm nay, chúng ta sẽ có ngày mai gặt hái vui mừng.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn