Thứ Năm , 2 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / NHỮNG TRÍCH DẪN TUYỆT VỜI

NHỮNG TRÍCH DẪN TUYỆT VỜI

Những Trích Dẫn Tuyệt Vời

 

Bộ sưu tập này trích dẫn từ trong suốt lịch sử sẽ truyền cảm hứng và khuyến khích chúng ta.

proverbs

Thuyết Bất Khả Tri

 

  1. Người theo thuyết bất khả tri thấy mình gặp rác rối khi có một người bạn khuyên anh ta cầu nguyện. Anh ta hỏi, “Làm sao tôi có thể cầu nguyện khi tôi không biết là có Đức Chúa Trời hay không?” Người bạn đáp rằng, “Nếu anh bị lạc trong rừng, thì anh sẽ không chờ cho đến chừng nào nhìn thấy ai đó rồi mới kêu cầu sự giúp đỡ chứ.” – Dan Plies

 

Thuyết Vô Thần

  1. Đối với một người theo chủ nghĩa vô thần, đòi hỏi phải có một lượng đức tin lớn hơn gấp bội phần để lĩnh hội hết những chân lý vĩ đại là những điều mà chủ nghĩa vô thần đã chối bỏ. – Joseph Addision

 

  1. Tôi có thể hiểu tại sao khi người ta nhìn xuống trái đất và trở thành một kẻ vô thần, nhưng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người ta nói chẳng có Đức Chúa Trời khi nhìn lên bầu trời. – Abraham Lincoln

 

  1. Ba vị sứ đồ vĩ đại của chủ nghĩa vô thần thực dụng làm nên sự cải đạo mà không có sự bắt bớ, và giữ chúng lại mà không cần rao giảng, đó là sức khỏe, sự giàu có và quyền lực. – Charles Caleb Colton

 

  1. Người vô thần là một người chẳng có một phương tiện ủng hộ vô hình nào. – John Buchan

 

Kinh Thánh

 

  1. Bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng Kinh Thánh là lời thần cảm của của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong bìa sách của nó. Nó tự chứng minh điều nầy. – Charles Hodge

 

  1. Hàng năm tôi đã thực hành và khiến việc đọc Kinh Thánh trở thành thói quen trong nhiều năm. – John Quincy Adams

 

  1. Tất cả những gì tôi nợ Chúa Giê-su Christ, được tỏ ra cho tôi trong Sách thiêng liêng của Ngài. – David Livingstone

 

  1. Tân Ước là quyển sách hay nhất đã từng được người ta biết đến hoặc sẽ được biết đến. – Charles Dickens

 

  1. Trong hơn một ngàn năm chung sức thực hiện, Kinh Thánh đã tay trong tay với nền văn minh, khoa học, pháp luật – tóm lại, cùng với sự trau dồi đạo đức và trí tuệ của loài người, luôn luôn hỗ trợ và thường dẫn đường. – Samuel Taylor Coleridge

 

  1. Quyển sách đáng để đọc không phải là cái có thể suy nghĩ thay cho chúng ta mà là cái khiến chúng ta suy nghĩ. Không một quyển sách nào trên đời nầy có thể sánh được với Kinh Thánh về điều nầy. – James McCosh

 

  1. Không ai đã hay sẽ có thể trở thành một con người thật sự có khả năng thể hiện hay trình bày ý tưởng của mình cách rõ ràng mà không liên tục đọc Kinh Thánh và ngưỡng mộ ngôn ngữ trong sáng và cao thượng của nó. – Fisher Ames

 

  1. Chính Chúa là Đấng đã đặt để trong tâm trí tôi (Tôi có thể cảm nhận được cánh tay dẫn dắt của Ngài trên tôi) một thực tế khiến tôi có thể lái thuyền đi từ đây đến Indies. Hết thảy những ai nghe dự định của tôi đều bài bác và cười nhạo tôi. Chẳng có nghi ngờ nào về sự soi dẫn đã đến từ Đức Thánh Linh, vì Ngài đã yên ủi tôi bằng những tia của nguồn cảm hứng tyuệt vời từ Kinh Thánh. – Christopher Columbus

 

  1. Khi đã đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng đó là lời của Đức Chúa Trời, vì chúng ta nhận biết đó là chìa khóa của lòng mình, của hạnh phúc và trách nhiệm của chính mình. – Woodrow Wilson

 

  1. Nô lệ hóa một dân tộc đọc Kinh Thánh về mặt tinh thần hay xã hội thật là một điều không thể. – Horace Greeley

 

  1. Nắm giữ lấy Kinh Thánh như một điểm tựa cho các quyền tự do của mình, khắc ghi những sự dạy dỗ của nó vào lòng và thực hành trong đời sống của chúng ta. Đối với sự ảnh hưởng của cuốn sách nầy, chúng tôi chân thành biết ơn về tất cả những tiến bộ đã đạt được trong nền văn minh đích thực, và chúng ta phải xem đây là kim chỉ nam để chúng ta đi đến tương lai. – Ulysses S.Grant

 

  1. Bảo vệ Kinh Thánh ư? Điều đó chỉ giống như đi bảo vệ một con sư tử. Chỉ cần buông tay ra khỏi thì Kinh Thánh sẽ tự bảo vệ lấy nó. – Charles Haddson Spurgeon

 

  1. Kinh Thánh là một trong những phước hạnh lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho loài người. Tác giả của Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời, kết thúc của nó là sự cứu rỗi, chân lý của nó là tinh ròng, chẳng hề có sự pha trộn nào. Hết thảy đều trong sáng, chân thật, chẳng thừa, chẳng thiếu. – John Locke

 

  1. Tôi luôn nói rằng …. Những ai siêng năng đọc Kinh Thánh sẽ trở nên những công dân tốt hơn, và những người cha, người chồng tốt hơn. – Thomas Jefferson

 

  1. Quyển sách tuyệt vời nầy là món quà tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. … Nhưng đối với Kinh Thánh thì chúng ta không thể nói điều nầy là đúng, điều kia là sai. – Abraham Lincoln

 

  1. Đọc Demosthenes hay Cicero; đọc Plato, Aristotle, hay bất kỳ những gì tương tự, tôi tin rằng chúng ta sẽ bị cuốn hút, vui vẻ, cảm động, và vô cùng phấn khích bởi bút pháp gây ngạc nhiên của họ; nhưng sau khi đọc chúng, nếu chúng ta trở lại với việc siêng năng đọc những trang sách thiêng liêng, cho dù chúng ta có sẵn lòng hay không, nó sẽ ảnh hưởng chúng ta một cách đầy quyền năng, nó sẽ thẩm thấu vào tận sâu thẳm bên trong lòng chúng ta, nó tự để lại dấu ấn lạ lùng trong tâm trí chúng ta đến mức nếu đem so sánh với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nó thì vẻ đẹp tu từ và những triết gia hầu như biến mất hòan toàn, nhờ đó mà thật dễ dàng cảm nhận được những sự thiêng liêng trong Kinh Thánh là điều vượt xa những thành tựu cao nhất và những văn phong hoa mỹ của con người. – John Calvin

 

  1. Giá trị của Kinh Thánh là trội hơn hết thảy những sách đã từng được in ra. – Patrick Henry

 

  1. Sự tôn kính của tôi dành cho Kinh Thánh lớn lao đến mức con cái tôi càng bắt đầu đọc nó sớm chừng nào thì tôi càng tin chắc rằng chúng sẽ trở thành những công dân hữu ích cho đất nước và những thành viên đáng tôn trọng của xã hội chừng ấy. – John Quincy Adams

 

  1. Tôi nói với tư cách là một con người của đời nầy nói với những con người của đời nầy; tôi muốn rằng chúng ta hãy tra xem trong Kinh Thánh! Kinh Thánh là quyển sách dành cho mọi người, không phân biệt tuổi tác hay địa vị xã hội; không chỉ đọc qua một, hai, hay ba lần rồi để qua một bên, nhưng phải đọc từng phần nhỏ của một vài chương trong mỗi ngày, và chẳng nên bao giờ để cho điều nầy bị gián đọan, trừ phi có điều gì cần thiết hơn. – John Quincy Adams

 

  1. Hầu hết người ta đều cảm thấy khó chịu đối với những phân đọan Kinh Thánh mà họ không thể hiểu được; nhưng đối với tôi, phân đọan Kinh Thánh nào khó hiểu nhất thì đó chính là phân đọan mà tôi cần phải được hiểu. – Mark Twain

 

  1. Kinh Thánh là hải đồ của Đức Chúa Trời giúp chúng ta xác định hướng đi, để chúng ta khỏi chìm xuống đáy biển, chỉ cho chúng ta nơi an toàn, và cách đến đó như thế nào mà không va vào đá hay vướng phải chướng ngại vật. – Henry Ward Beecher

 

  1. Kinh Thánh chẳng bao giờ là quyển sách chỉ dành riêng cho các học giả hay những chuyên gia. Ngay từ đầu, nó đã là quyển sách dành cho mọi người, và đó những gì mà Kinh Thánh sẽ tiếp tục. – F.F. Bruce

 

  1. Thế gian nầy là một nhà tù mà ở đó Kinh Thánh là cửa sổ để chúng ta có thể nhìn vào sự đời đời. – Timothy Dwight

 

  1. Chẳng hề có ai trội hơn Kinh Thánh, vì đây là quyển sách sẽ rộng ra và sâu thêm cùng với năm tháng của chúng ta. – Charles Haddon Spurgeon

 

  1. Thật chẳng hề có thể làm cạn tâm tình của Kinh Thánh, vì nó là một cái giếng không đáy. – John Chrysostom

 

  1. Tôi khuyên mọi người chớ nên đưa con cái mình đến những nơi mà Kinh Thánh không được đặt ở vị trí tối cao. Bất kỳ một tổ chức nào nếu không liên tục học hỏi lời Đức Chúa Trời đều trở nên thối nát. – Martin Luther

 

Đấng Christ

 

  1. Một sai lầm lớn nhất mà tôi đã từng mắc phải ấy là tôi đã cố gắng để trở nên một con người đạo đức mà không cần đến niềm tin nơi Chúa Giê-su; song tôi đã nhận biết rằng đạo đức đích thực chỉ có thể bắt kịp với sự tin cậy Đấng Christ là Chúa Cứu Thế tôi. – Gerrit Smith

 

  1. Nếu Socrates bước vào phòng, chúng ta sẽ đứng lên để tỏ lòng tôn trọng ông ta. Nhưng nếu Chúa Giê-su bước vào phòng thì chúng ta sẽ quỳ xuống và thờ phượng Ngài. – Napoleon Bonaparte

 

  1. Tôi đã hoài công tìm kiếm trong lịch sử để xem có điều gì tương tự như Chúa Giê-su Christ chăng, hay bất kỳ sự gì có thể gần giống với phúc âm. Lịch sử, khoa học nhân văn, hay thời đại thảy đều chẳng đem lại cho tôi bất kỳ điều gì để giúp tôi có thể so sánh và cắt nghĩa được. Thật ở đó chẳng có gì hơn những mốc sự kiện và tư tưởng của con người. Những gì đã xảy ra khiến cho người ta tin nó! Điều đáng lấy làm lạ ở đây là người ta đi suy nghĩ lại những việc đã rồi! – Napoleon Bonaparte

 

  1. Cũng như việc in dấu trên sáp là một sự thể hiện rõ ràng hình ảnh của con dấu đó, vậy nên Đấng Christ là một hình ảnh rõ ràng – là một sự bày tỏ hòan hảo của Đức Chúa Trời. – Ambrose of Milan

 

  1. Trong đời sống của mình, Đấng Christ là một tấm gương, tỏ cho chúng ta biết được cách sống; trong sự chết, Ngài là một của lễ hiến tế, làm thỏa mãn tội lỗi chúng ta; trong sự sống lại, Ngài là người chiến thắng; trong sự thăng thiên, Ngài là một vì vua; trong sự cầu thay, Ngài là một thầy tế lễ thượng phẩm. – Martin Luther

 

  1. Alexander, Ceasar, Charlemagne, và chính tôi đã thành lập nên các đế chế vĩ đại …. Nhưng chỉ mình Chúa Giê-su đã lập nên nên nước Ngài trên tình yêu thương, và cho đến ngày nay đã có đến hàng triệu người chết vì Ngài. Đức Chúa Giê-su Christ hơn hẳn một con người. – Napoleon Bonaparte

 

  1. Tòan bộ vấn đề là như thế này, nền văn minh của chúng ta không thể tồn tại một cách hữu hình, trừ khi nó được cứu chuộc về mặt tâm linh. Nó chỉ có thể được cứu bằng sự dầm thấm bởi thần linh của Đấng Christ và được làm cho tự do và vui sướng bởi việc làm theo những gì được sinh ra từ đó. – Woodrow Wilson

 

  1. Để được giống như Đấng Christ, ấy là phải trở nên một Cơ Đốc nhân. – William Penn

 

  1. Trong kỷ lục của nhân loại, không có một vở kịch nào ấn tượng hơn cảnh tượng của một số Cơ Đốc nhân bị khinh miệt hay áp bức vào các cuộc kế vị của các ḥoàng đế, gánh chịu đủ thứ gian nan với sức chịu đựng mãnh liệt, nhân bội lên cách thầm lặng, xây dựng trật tự trong khi kẻ thù của họ sinh ra hỗn lọan, dùng gươm chiến đấu với lời nói, tàn bạo với hy vọng, và cuối cùng đánh bại nước mạnh mà lịch sử đã biết. Sê-sa và Đấng Christ đã gặp nhau trong đấu trường, và Đấng Christ đã thắng. – Will Durant

 

  1. Các nhà hiền triết và anh hùng của lịch sử đang lùi xa khỏi chúng ta. Nhưng thời gian không có quyền trên tên tuổi và việc làm cũng như lời của Đức Chúa Giê-su Christ. – William Ellery Channing

 

  1. Sự tranh luận mang tính triết học, đặc biệt phát sinh từ sự bao la của vũ trụ, so với sự vô nghĩa rõ ràng của thế giới nầy, đôi khi đã làm lung lay nguyên nhân của đức tin trong tôi; song lòng tôi luôn quả quyết rằng phúc âm của Đức Chúa Giê-su Christ phải là một thực thể thiêng liêng. Bài giảng trên núi không thể là một sản phẩm đơn thuần của con người. Niềm tin nầy thấm sâu vào mọi ngõ nghách lương tâm tôi. Toàn bộ lịch sử của nhân loại chứng minh điều nầy. – Daniel Webster

(Còn nữa)   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn